Box dành cho các thành viên Bắc Ninh

chị sen của em ơi.bác tỉnh nói vậy thì có khi lại hay đấy .chị chưa nghe câu này bao giờ à: GÁI MỘT CON TRÔNG MÒN CON MẮT.đấy
 
Cảm ơn Mem Bắc Ninh, Cám ơn mảnh đất tuyệt đẹp của Bắc Ninh, Cám ơn món nộm bóng và nhất là món rượu "Nếp Cái Hoa Vàng" đến giờ em vẫn chưa Tỉnh bác Tỉnh ơi...:029:
 
Èo uầy, phiêu hết 3 ngày tết, hôm nay em mới mò lên đây hóng hớt tin tức được. Các bác chưng hàng kinh quá cơ:1luvu:. Hị hị hị.
Nếu được nói 1 lời, cho em gửi lời Cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các Mem Bắc Ninh, đã cho cô Nô và mọi người có buổi gặp mặt đầy thân mật trong 1 cộng đồng rộng lớn như thế này. Cảm ơn mảnh đất với những món ăn ngon, bổ của Cá sông, với rượu thơm của gạo nếp quê và say sưa trong những làn điệu dân ca quan họ đầy trữ tình.
Về với Bắc Ninh chỉ vỏn vẹn có 1 ngày, nhưng em đã kịp học hỏi được cách sơ cứu người bị trúng gió như thế nào:036:. (Cứ 1 lọ dầu gió/1người/1 lần:wall:). Đổ nhiều, xoa mạnh :004:(Xoa đến khi nào bệnh nhân phải kêu lên thì thôi:004:)
Nếu ai có nhu cầu học hỏi bí quyết, hãy liên hệ theo số: 0904.6x7.xxx:036:
@Bệnh nhân Yến và tuannv: Ấn tượng về 2 người lắm đấy:004::004::004:
 
oài sao ảnh của em toàn nhắm mắt xấu thí mà chị moon lại post lên.Huhu.em bắt đền đấy
em biết ngay kiểu gì mọi người cũng trọc quê em mà.

mọi người đừng nghe chị moon chém gió nhé.chẳng qua là lúc chụp em chưa chuẩn bị đã nháy rùi.

Nè, dám xúi mọi người hử? :057: Hơ hơ, nhưng Moon có thương hiệu rùi, toàn chém chuẩn thôi.:yo yo (8)::yo yo (25):
 
Sửa lần cuối:
o thấy chị hạnh đâu nhỉ???
buổi đó em o đi đc
hẹn các bác buổi khác nhé :banana:
 
Happy new year cả nhà
Hôm nay em mới vào Web đc. Xem ảnh mọi người đi chơi vui vẻ quá, hic, tiếc quá. ước gì hôm đó mình cũng đi. huhuhuuhuhu
 
o thấy chị hạnh đâu nhỉ???
buổi đó em o đi đc
hẹn các bác buổi khác nhé :banana:
Các bác ý ghét chị nên k chụp ảnh chị đấy!
Hi hi... Nói đùa tí thui! tại hôm đó có mặt đc một lúc nhưng gia đình có chút việc nên về sớm, đến mãi chiều mọi người chuẩn bị về mới gặp mặt lại đc!
Oài! tiếc là hôm đó k chụp đc nhiều ảnh, Ra Đền đô mà chụp ảnh thì phải nói là đẹp quên sầu! he he....
 
Mọi người đừng ai nghe theo cách của chị nô, đổ nhiều xoa mạnh sau đó hậu quả là không mở được mắt đấy.
 
Mọi người đừng ai nghe theo cách của chị nô, đổ nhiều xoa mạnh sau đó hậu quả là không mở được mắt đấy.

Hôm ấy nhất cô đới, được 2 anh hộ tống nhá. Càng nghĩ càng tức cười 2 anh zai. Hong bít có phải cô Yến nhà ta nặng quá, hay mí anh zai nhà ta yếu quá mờ cuộc vận chuyển đến là cực:036:. Không có chị á, cô đã tụt xuống sàn lâu òi:004:. Cũng thương cho anh tuấn, thả cô xuống mà anh cũng lao xuống nằm luôn, mãi mới thăng bằng được:004::004:
 
Đúng là mất thăng bằng thật; :) Tại trọng lượng mình dạo này thê thảm quá; Chỉ nhớ là dầu thì phải đổ mà nó thấy cái lọ bé tí không thấy dầu đâu, cố vẩy một lúc thì thấy có mấy giọt trên trán
Bình thường bị bệnh thì đầu nóng chân lạnh; nhưng trường hợp bệnh nhân này thì toàn bộ lạnh toát, thế mà cũng tỉnh được ngay đúng là trẻ khỏe.





Thời điểm này, nhiều người đang thắc mắc khi khai biểu mẫu BK01/AC trong phần phục lục 3.12 của thôg tư 153/2010/TT-BCT. Nếu thắc mắc thì Read me
 
Sửa lần cuối:
chết chết.bác chém em ghê quá.
nếu anh nhớ hem nhầm cô "Rắn" này hôm đó uống chưa đủ mà, lúc đó mâm bên mình chưa phát huy thành tích " 1....2...3 zô....1..2...3 uốn" anh thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào bình rượu Mon đang rót mà :004:
Nè, dám xúi mọi người hử? :057: Hơ hơ, nhưng Moon có thương hiệu rùi, toàn chém chuẩn thôi.:yo yo (8)::yo yo (25):
Thương hiệu của Mon anh chưa từng chiêm ngưỡng nhưng "Nghe đồn" mức độ chém gió của cô ngang cấp bão giật cấp 12:004:đề nghị mọi người thấy Mon dạt hết sang một bên tìm nơi trú ẩn an toàn...:dance2:
 
đấy em đang là nạn nhân đây bác ah.

ngại quá,ngại quá. em có 50kg thui mà. làm gì mà nặng đâu.
 
Không hiểu hai người này đang nhìn gì???
af84c2ef402444ba84417514de71fca0.jpg

Để em bình giúp bác :004:
 
Trông Moon Mèo kìa, đĩa đầy xương xảu, rượu một lô đầy (tay cầm gì cứ nhăm nhăm như khẩu súng). Làm anh Hiệp gà vừa hỏi vừa run
 
Huuuuuuuu,
Bác Tỉnh ơi, sao em gọi điện cho bác mãi mà bác không nghe máy vậy? Bác giúp em với......................cứu cứu............gấp lắm rùi
 
Cả nhà ơi! xem cách nhập số liệu vào phần mềm BC số hóa đơn tồn của năm để quyết toán với cơ quan thuế cái.
để còn làm công văn đăng ký với thuế tiếp tục sử dụng đến 31/3/2011 chứ! :006:

Web Ke Toan

Cả nhà xem link ở trên nha!

Trông bác Hiệp gà nhà ta phê quá rùi kìa! :045:
Bác này uống giỏi thật!
 
Sửa lần cuối:
16h19, 05/01/2011:
"Tìm kiếm Trú quán = Bắc Ninh" => kết quả: 117, thời gian kiếm là 1.93 giây.
"Tìm kiếm Trú quán = Bac Ninh" => kết quả: 129, thời gian kiếm là 2.16 giây.
"Tìm kiếm Trú quán = bacninh" => kết quả: 18, thời gian kiếm là 2.11 giây.
 
Bận rộn quá hôm nay vào hóng hớt xem có ai không, chỉ tóm được Bác hiệp đang thưởng thích sản phẩm hình hài cũng nên. Hy vọng lần sau nhà mình sẽ đông đủ các thành viên hơn và có thêm nhiều khách mời giao lưu nữa. Một ngày gặp mặt thật ấn tượng.
 
Bận rộn quá hôm nay vào hóng hớt xem có ai không, chỉ tóm được Bác hiệp đang thưởng thích sản phẩm hình hài cũng nên. Hy vọng lần sau nhà mình sẽ đông đủ các thành viên hơn và có thêm nhiều khách mời giao lưu nữa. Một ngày gặp mặt thật ấn tượng.

Bằng từng ấy chửa đủ hử chị Duyên?:004::004:
@Đại ca: Lần sau nhớ tập kết hết các đệ tử đi nhé, chứ cứ như lần này, mang theo có 1/10 số quân đi, bên sân nhà họ bẩu:
Ít đới:004::004:
 
Back
Top