Tản mạn....

  • Thread starter Coc Yeu
  • Ngày gửi
L

legiang1905

Sơ cấp
10/10/08
44
1
0
Phu Tho-HCM
Hu hu hu, Cóc yêu và duyvinh lại "nhem nhem" em rùi. Em khoái ăn kem mà chưa nếm kem Tràng Tiền lần nào. Ngày nhỏ cũng hay đi "chôm" khoai của người ta rùi đốt rơm nướng nữa. Chít chít, mới có 4h30 mà mấy anh chị làm cái dạ dày em nó đình công quá. Hề hề, em hỏi nha duyvinh, mấy hôm trước có được ngắm kụ Rùa ko vậy? Bạn em bảo định vớt kụ về ...luộc nhưng sợ kụ sống lâu quá thịt dai nhai queo răng nên thôi, hư thật.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
To Coc Yeu:
Nói đến kem lại nhớ mấy lần đi mua kem Tràng Tiền, giờ lại có ngẫu hứng làm thơ, tản mạn 1 bài thử xem nhé!

Chưa ăn chưa biết kem Tiền (kem Tràng Tiền)
Đi rồi mới biết nó phiền phức ghê
Chen lấn xô đẩy sàng xê
Toe toe... còi thổi xua xe – Dân phòng

Cuối cùng cũng bở hơi!- xong!
Búp phê đứng mút kín trong kín ngoài
Chỉ tội mấy mẹ loay hoay
Mua chậm nên hết Đậu xanh thường ngày

Bốn mùa xuân - hạ - thu – đông
Kem Tiền vẫn thế mà không đụng hàng
Hà Nội có mỗi một hàng
Kem ngon! chen lấn chàng –nàng len mua

@ Anh duyvinh
Vì chưa biết tuổi của anh nên xin phép được gọi như vậy. Em chưa một lần được ăn kem Tràng Tiền, nhưng tiếng của nó thì đã được nghe rất nhiều rồi. Đọc bài thơ của anh, có lẽ một ngày nào đó em cũng phải thử cái cảm giác chen lấn để rồi được mút kem trong khi ... thở ra lỗ tai :004: và một điều chắc chắn rằng ngày đó sẽ là một ngày mùa đông vì với em ăm kem vào mùa đông luôn là một cái thú.
Cám ơn anh vì bài thơ.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Nơi nào mà có Coc Yêu và Kaka LÀ nơi đó có bom, và thu hút khá nhiều những ông bà tám. (Trong đó có người cũng tò mò).
Trong đó có Dunghd không nhỉ? :dance2::dance2::dance2:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Hu hu hu, Cóc yêu và duyvinh lại "nhem nhem" em rùi. Em khoái ăn kem mà chưa nếm kem Tràng Tiền lần nào. Ngày nhỏ cũng hay đi "chôm" khoai của người ta rùi đốt rơm nướng nữa. Chít chít, mới có 4h30 mà mấy anh chị làm cái dạ dày em nó đình công quá. Hề hề, em hỏi nha duyvinh, mấy hôm trước có được ngắm kụ Rùa ko vậy? Bạn em bảo định vớt kụ về ...luộc nhưng sợ kụ sống lâu quá thịt dai nhai queo răng nên thôi, hư thật.

Bám bộ! nói thế sợ lắm! dân gian đã gọi là Cụ Rùa rồi mà bảo luộc thì anh không dám đâu!
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
@ Anh duyvinh
Vì chưa biết tuổi của anh nên xin phép được gọi như vậy. Em chưa một lần được ăn kem Tràng Tiền, nhưng tiếng của nó thì đã được nghe rất nhiều rồi. Đọc bài thơ của anh, có lẽ một ngày nào đó em cũng phải thử cái cảm giác chen lấn để rồi được mút kem trong khi ... thở ra lỗ tai :004: và một điều chắc chắn rằng ngày đó sẽ là một ngày mùa đông vì với em ăm kem vào mùa đông luôn là một cái thú.
Cám ơn anh vì bài thơ.

Bài thơ ngẫu hứng trong 15 phút vừa rồi đó! thế mà có giá trị ra phết! Kem mùa đông! chính xác, cái cảm giác ứa nước miếng...! sắp đông rồi, nhưng chẳng bao giờ sợ hết kem Tràng Tiền đâu! chúc CY chuẩn bị... ngon miệng.

Tôi không già không trẻ
Tôi không khoẻ, không hen
Tôi sống quá nửa đời người ...chết non
Sống non nửa đời người.... chết già
Sống để người sống nói sống dai
Để ma quỷ nói còn tơ lắm
Tôi khoảng bao nhiêu tuổi nhỉ?
Chỉ biết rằng gọi Chị thì hoa mỹ
Xưng Anh thì e thất lễ
Chi bằng cứ xưng tên
Để trong ngoài không e lệ
Thế nhé! Coc Yeu!

Chúc 1 tuần làm việc vui vẻ!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Bài thơ ngẫu hứng trong 15 phút vừa rồi đó! thế mà có giá trị ra phết! Kem mùa đông! chính xác, cái cảm giác ứa nước miếng...! sắp đông rồi, nhưng chẳng bao giờ sợ hết kem Tràng Tiền đâu! chúc CY chuẩn bị... ngon miệng.

Tôi không già không trẻ
Tôi không khoẻ, không hen
Tôi sống quá nửa đời người ...chết non
Sống non nửa đời người.... chết già
Sống để người sống nói sống dai
Để ma quỷ nói còn tơ lắm
Tôi khoảng bao nhiêu tuổi nhỉ?
Chỉ biết rằng gọi Chị thì hoa mỹ
Xưng Anh thì e thất lễ

Chi bằng cứ xưng tên
Để trong ngoài không e lệ
Thế nhé! Coc Yeu!

Chúc 1 tuần làm việc vui vẻ!
Cám ơn Duyvinh ( Xin lỗi và xin phép được gọi như vậy - vì qua bài thơ trên Cóc biết chắc một điều Cóc ít tuổi hơn Duyvinh)
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Vào đọc 1 topic, thấy một bạn viết bài liên quan đến chú xe ôm, chợt nhớ lại một kỷ niệm hồi còn đi học.
Hôm đó, mình và chị cùng phòng có việc lên HN, hai chị em đi chung một chiếc xe ôm ( mình là khách quen của chú). Đi qua một cây xăng, chú í rẽ vào để đổ xăng, trong khi đang bơm xăng thì chú í đi WC. Xăng bơm xong rồi mà mãi chẳng thấy chú í đi ra. Hai chị mới trả tiền xăng rồi dắt xe của chú í nấp vào sau một cái xe tải đang đỗ gần đó. Trước khi đi mình dặn anh bán xăng nói với chú í là: Cháu thấy hai đứa nó phi xe đi rồi, cháu tưởng là người nhà chú nên cháu ko kêu.:004:.
Hai chị em, vừa ngồi cười rinh rích vừa thậm thụt ngó xem chú í phản ứng thế nào. Không ngờ, chú í hùng dũng bước đến chỗ bọn mình đang núp và hèm một tiếng làm cho hai con bé chưng hửng. Chú bảo: Chú thấy hai đứa mày thậm thụt từ lúc đang bơm xăng rồi, định thử tí mà :dance2::dance2::dance2:.
Úi giời, chú í hô to thế thôi chứ lúc đấy cũng đang run lắm đấy :004:

Mình không biết hành động của hai chị em mình hôm đó có là vô vảm, có là lấy sự lo lắng của người khác ra làm trò vui không. Chỉ biết rằng sau đó là trận cười thoải mái của 3 chú cháu và đi xe bao giờ giá cũng rẻ hơn những người khác :036:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
- Đề nghị anh dừng xe và cho kiểm tra giấy tờ, mời anh dắt xe lên vỉa hè!
- ...
- Anh cho kiểm tra giấy tờ xe
- ...
- Anh đã vi phạm luật điều khiển phương tiện giao thông: vi phạm chở 3 người.
- ...! ... cám ơn anh!
- Thôi được, tôi linh động giải quyết, lần sau anh nhớ cẩn thận.
- ...!?!
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Chiếc đinh và cái búa đinh.
Chẳng có gì là to tát cả nếu chỉ là chiếc đinh và cái búa với các tính năng của nó, thế mà lại là câu chuyện mình đã kể trong một cuộc họp quan trọng, cũng là để nhắc nhở về ý thức làm việc của một số người bây giờ, sao càng ngày càng xuống cấp quá! Có lẽ các bạn cũng đã gặp ở đâu đó rồi thôi... chuyện cũng vừa tức vừa buồn cười...
Chả là thế này: Cơ quan mình mới xây và sửa trụ sở cũ thành trụ sở mới, sau mấy hôm kê dọn để làm việc mệt phờ. Hôm đó mình mặc 1 cái áo mới lắm mua cũng ngoài 500K, đi ra cửa phụ thì vướng vào 1 cái đinh bên mép cửa rồi rách toạch 1miếng nhỏ, thật buồn vừa tức nữa. Vào phòng vừa tìm chiếc búa đinh để đi đóng lại, vừa nói chuyện với mọi người cho đỡ bực...một cậu cũng khá lớn tuổi nhanh nhẩu cười và nói: "anh bị rách áo chỗ cửa phụ à, hôm trước em cũng bị 1 miếng ở lưng!"... Chẳng nhẽ mình vác cái búa đóng vào đầu nó luôn... thế đấy, mình bị thì mình đi lấy búa đóng lại để người sau không bị thế nữa, còn người khác thì thế nào?!..
Hy vọng sau câu chuyện TẢN MẠN này có thể thay đổi được gì đó trong ai chăng!
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Sửa lần cuối:
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Tin mới ngày 14/11/2008:
Kem Tràng Tiền ngừng sản xuất và bán kem, nguyên nhân là do CBNV đình công, có thể là do thu nhập của CBNV. Trang http://www.tintuconline.com.vn/vn/xahoi/233238/
:011::011::011: Thế mà mình đang có ý định cuối tuần này đi thưởng thức kem Tràng Tiền cơ đấy :wall::wall::wall:
Cám ơn anh Duyvinh, nếu không thì mất công xuống HN rồi lại lủi thủi quay về thì uổng công quá :sick:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Bảo Pear làm món kem tươi trái cây cho ăn. Hôm nọ nghe mem này hỏi trên web cách làm rồi đấy:cool2:Chúc 2 chị em ngon miệng!
--------
Mọi người ai cũng bảo tiết trời như Tết..gió lành lạnh mang hơi xuân đang đến. Những ngày cận tết vùng ngoại thành trồng đầy hoa: vàng ươm Cúc đại đóa, những chậu mai con con đầy ắp nụ...Sắp được ngắm rồi!Thích thật.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
P hứa sẽ đãi một chầu chân gà nướng toái loái rồi he he he ....


=========================
Trên tớ giờ lạnh lắm rồi. Chẳng giống Tết tẹo nào. Sương mù giăng đầy, đi đường ướt cả áo. :023::023::023:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Miền Nam mùa đông cũng như mùa xuân, thế nên mùa xuân trong này dài hơn miền Bắc và Trung. Mấy cây mai con nhà anh nở cả rồi, tết này chẳng có mai chơi. Nhưng cũng có cái hay là được ngắm hoa sớm, cũng sướng, có nhà nào hoa nở sớm như nhà mình đâu. Cái sướng độc quyền, sướng ơi là sướng!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Mấy cây mai con nhà anh nở cả rồi, tết này chẳng có mai chơi. Nhưng cũng có cái hay là được ngắm hoa sớm, cũng sướng, có nhà nào hoa nở sớm như nhà mình đâu. Cái sướng độc quyền, sướng ơi là sướng!
Lần đầu tiên nghe đến cái từ này.

============
Mùa đông là mùa của kem ....
Mùa đông là mùa của bánh khoai, bánh chuối ...
Mùa đông là mùa của ngô nướng, khoai nướng ...
( Chẹp chẹp ... Thèm quá :045:)
Mùa đông là mùa của găng tay, tất giày, khăn áo ...
( Người to ra gấp rưỡi :045:)

Mùa đông là mùa của môi nứt, da nẻ, chân cước ===> Xấu gái hẳn :023:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Mùa đông còn là mùa của lứa đôi...
Nói đến mùa đông thì phải nói đến Nô-en - người dập dìu trên phố, đường động nghịt..Nhà thờ sáng đèn, không biết có ca đoàn có hát dịp này không nhỉ?! Khi còn nhỏ, có lần cũng được dẫn vào nhà thờ, nhớ mang máng là còn được ăn cả bánh thánh (ai cho không nhớ nữa).
Ăn đồ nướng ít thôi, khoai nướng nửa sống nửa chín ăn vào có mà:045:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Noel năm 2002 ( nếu như nhớ không nhầm)

Nói noel lại nhớ có lần lên HN chơi noel, sau khi lượn lờ khắp phố phường. Mấy chị em rủ nhau đi vào khu vực Nhà thờ lớn để đón chờ giây phút chuông ngân. :013:
Trên đường vào thấy có một nhóm người xúm đông xúm đỏ chụp ảnh. Vào gần thì hoá ra các chị các cô thấy có một anh Tây đẹp trai quá nên mượn làm người mẫu để chụp :004:. Mấy bà chị trong nhóm cũng mấu lên bon chen vào chụp vài kiểu ( khổ thân anh Tây í :045: , giờ chẳng nhớ mình vứt cái ảnh ấy ở đâu nữa. :023:).
Người đông như quân Nguyên, chen lấn mãi cuối cùng cũng vào đến gần gần cái nhà thờ. Hồi hội hồi hộp chờ đợi ... 12h, 12h quá 5', 12h quá 10' ... chẳng thấy chuông đâu. Cuối cùng hỏi ra mới biết, đến phút chót chuông bị xịt :004:. Làm con bé tiu nghỉu. Chán òm. May mà hôm đó đi chơi được tặng một ông già noel bằng bông to đùng :066: chứ không thì .... :026:
Được một lần đi " giải ngố" mà xui hết biết :wall:

 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Bảo Pear làm món kem tươi trái cây cho ăn. Hôm nọ nghe mem này hỏi trên web cách làm rồi đấy:cool2:Chúc 2 chị em ngon miệng!

Hôm đó sẽ dắt Cóc đi ăn kem tươi. Công thức mới, vừa làm vừa nếm :002: biết đâu làm xong chẳn còn chút kem nào :004:

Cóc: hôm nào xuống HN đấy.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Hôm đó sẽ dắt Cóc đi ăn kem tươi. Công thức mới, vừa làm vừa nếm :002: biết đâu làm xong chẳn còn chút kem nào :004:

Cóc: hôm nào xuống HN đấy.
Ặckk, tưởng đâu có nghề rồi chứ. Vừa làm vừa nếm thế này thì ... ối giời ơi ... Không dám nghĩ tiếp :045:

Theo lịch là thứ tư Pear ạ, he he he .... :cool2:
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Quả là WKT nhà mình rất nhiều chuyên gia, cao thủ 8 chuyện và thơ văn lai láng. Tại hạ xin bái phúc, bái phục.

Tại hạ thấy các hạ Dunghd cũng là một tay 8 cỡ bự, hổng thua kém Cóc yêu và kakaa đâu, nhà mình toàn các vị cao nhân, tiền bối tu luyện 8 chuyện đạt đến đẳng cấp pro.

Chờ mãi chẳng thấy Cóc xuống HN nhỉ?
 

Xem nhiều