Tản mạn....

Ăn cưới bi giờ đi xiền là thực tế nhất:angel:
Bình quân 200k/phi vụ:015:
Đi quà là bạn em méo mặt đấy:004:
Ai mà không biết. Kết hợp. Bạn thân mà :036:
 
Dưa kiệu sắp thành vòng tròn theo đường viền của 1 dĩa tròn nho nhỏ bằng nắm tay (thấy mấy chị phụ nữ trình bày cái này khéo lắm), cho tôm khô (tôm to sẽ ngon hơn tôm nhỏ) vào giữa rồi dùng nước dưa kiệu rưới một ít lên cho tôm vừa đủ ướt (nước ngâm dưa kiệu lúc nào cũng chua ngọt sẵn). Khi ăn sẽ có vị ngọt mặn của thịt tôm, vị chua ngọt của dưa kiệu. Mồi bén! Nếu có vài con mực 1 nắng làm bạn với vài lát khô bò nữa thì trên cả tuyệt vời!
 
Dưa kiệu sắp thành vòng tròn theo đường viền của 1 dĩa tròn nho nhỏ bằng nắm tay (thấy mấy chị phụ nữ trình bày cái này khéo lắm), cho tôm khô (tôm to sẽ ngon hơn tôm nhỏ) vào giữa rồi dùng nước dưa kiệu rưới một ít lên cho tôm vừa đủ ướt (nước ngâm dưa kiệu lúc nào cũng chua ngọt sẵn). Khi ăn sẽ có vị ngọt mặn của thịt tôm, vị chua ngọt của dưa kiệu. Mồi bén! Nếu có vài con mực 1 nắng làm bạn với vài lát khô bò nữa thì trên cả tuyệt vời!

Tự nhiên đi đọc bài này :wall::wall::wall:tứa nước miếng
 
Dưa kiệu sắp thành vòng tròn theo đường viền của 1 dĩa tròn nho nhỏ bằng nắm tay (thấy mấy chị phụ nữ trình bày cái này khéo lắm), cho tôm khô (tôm to sẽ ngon hơn tôm nhỏ) vào giữa rồi dùng nước dưa kiệu rưới một ít lên cho tôm vừa đủ ướt (nước ngâm dưa kiệu lúc nào cũng chua ngọt sẵn). Khi ăn sẽ có vị ngọt mặn của thịt tôm, vị chua ngọt của dưa kiệu. Mồi bén! Nếu có vài con mực 1 nắng làm bạn với vài lát khô bò nữa thì trên cả tuyệt vời!
Người ta đang hỏi cách chế biến TÔM KHÔ, tự nhiên đi trình bày cái này làm gì vậy trời ????? :wall::wall::wall:
 
Dưa kiệu sắp thành vòng tròn theo đường viền của 1 dĩa tròn nho nhỏ bằng nắm tay (thấy mấy chị phụ nữ trình bày cái này khéo lắm), cho tôm khô (tôm to sẽ ngon hơn tôm nhỏ) vào giữa rồi dùng nước dưa kiệu rưới một ít lên cho tôm vừa đủ ướt (nước ngâm dưa kiệu lúc nào cũng chua ngọt sẵn). Khi ăn sẽ có vị ngọt mặn của thịt tôm, vị chua ngọt của dưa kiệu. Mồi bén! Nếu có vài con mực 1 nắng làm bạn với vài lát khô bò nữa thì trên cả tuyệt vời!

Chú ơi, ăn tôm sống à :007:
 
Chú ơi, ăn tôm sống à :007:
Cháu ơi! Chú í bảo là tôm khô trong đó cũng giống tôm khô dùng để nấu canh ở ngoài Bắc. Cô đang tưởng tượng lấy tôm khô mà mình hay dùng để nấu canh về chế biến như chú kakaka thì ăn chắc ... dòn lém :028: ăn xong chắc ... ặck ặck ặck ...
 
Tôm khô là tôm sống phơi cho đến khi cứng lại và chuyển sang màu đỏ, đập vỏ ra được tôm khô. Ngoài B dùng tôm đó để nấu canh à? Tôm đã phơi đến thế thì không sống vào đâu được, ăn bình thường:007:
 
Hum nào cô Cóc về HN, nhớ báo trước để Hà Châu chuẩn bị món tôm khô nha :030:
Ờ, cô sẽ báo để mẹ cháu làm, nhưng có lẽ tốt hơn cả là nhờ chú kakaka mua giúp cho vài ký ăn Tết , chứ cô sợ là tôm khô ngoài Bắc không ngon ... :004:
( Chú kakaka ơi, ăck ăck ăck ... )
 
Khuya - Vắng - Con cún nhà bên sủa inh ỏi + tiếng sột soạt, vội tắt đèn, tắt màn hình máy tính và nhòm qua cửa sổ xem nhà bên có bị trộm không :032: đến khi vén màn nhìn ra chỉ thấy đặc 1 màu đen, đen ơi là đen! - Tối kiến!:freddy: - Mở đèn trở lại và lang thang tiếp.

Muốn ngủ, thèm ngủ, cần phải ngủ nhưng sao không thấy buồn ngủ:wall: Mai làm báo cáo với cái đầu lơ mơ thì hỏng cả:wall:


@ Hà Châu: Ngày bé, chú thường theo Mẹ vào bếp:cool2:...mỗi khi Mẹ chú sắp ra đĩa con Tôm nào là chú lủm luôn con đó:004:
@ Cóc: gửi cho anh vài ký Tôm khô ngoài Bắc xem có giống như Cóc nói không nhé:angel:
 
Sửa lần cuối:
Sáng trời hửng nắng ...
Tự nhiên giờ tối sầm, gió bắt đầu thổi mạnh. Hình như Gió mùa đông bắc đang về. Mình ghét những đợt gió mùa như này. Nó mang theo hơi lạnh và sự hanh khô. Da dẻ nứt nẻ hết và thường thì số lượng trẻ con ốm sau mỗi đợt gió mùa có xu hướng tăng lên ( ặck ặck ... Giống dự báo thời tiết quá :050:)
( trong đó có .... mẹ con nhà mình :018:
 
Ngày cuối năm ...
Sáng 5h30, rời nhà khi trời còn tối om. Đi trong cái rét như cắt da cắt thịt. Một chút gì đó trong ký ức như sống lại. Quen thuộc lắm nhưng không thể định hình.
 
:024::024:Mình chợt nhớ cũng 5h30 nhưng lúc đấy là trở về nhà khi ngồi dưới cột đèn suốt đêm do chia tay mối tình đầu! mãi mới định hình ra
 
:024::024:Mình chợt nhớ cũng 5h30 nhưng lúc đấy là trở về nhà khi ngồi dưới cột đèn suốt đêm do chia tay mối tình đầu! mãi mới định hình ra
Bí ngô này em chỉ kể với ... cái cột đèn, sao anh biết được nhờ ??? :048::048:
 
Sáng đầu năm. Trời tự nhiên ấm hơn một chút.:029: Chưa nhận thấy điều gì khác biệt. Dắt xe ra cửa, cảm nhận đầu tiên là ... đường vắng tanh.:040: Hôm nay là ngày lễ mà, ai cũng được nghỉ. Thế mà mình lại đang ôm cái máy tính đây. :0frown: 5 năm đi làm, chưa năm nào được nghỉ Tết Dương lịch :018:.
 
Ngày đầu năm, ngủ dậy muộn, cafê và đọc báo:banana:
 
Đêm qua, tự nhiên mơ gặp cô bạn gái cũ của ox. ( Ko có cảm xúc gì đặc biệt :biggrinda)
Một giấc mơ lạ lùng. Một màn đêm đặc quánh, mình mò mẫm bước đi ... Giấc mơ này có liên quan gì với hiện tại của mình không? Chắc là có, mình biết vậy. Mình cũng đang mò mẫm đi trong một mớ những rắc rối. Chưa tìm ra phương hướng, chưa biết làm gì trước, chưa biết nên làm gì, chưa biét bắt đầu từ đâu ...
 
Nhân chi sơ tính bổn thiện. Vậy nên hãy nhìn mọi người với cái nhìn thiện cảm dù 1 trong số họ có bad đến đâu đi chăng nữa.

Vừa khuyên đứa bạn như thế, hy vọng nó vượt qua nỗi buồn. Lại phải kể cho nó nghe vài truyện ngụ ngôn cho nó lấy lại tinh thần. Cố lên nhé anh bạn, bạn đã làm đúng, đã đi lên bằng đôi chân chứ không đi bằng đầu gối như 1 số người vẫn làm.
 
Back
Top