Tản mạn....

  • Thread starter Coc Yeu
  • Ngày gửi
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Nãy giờ mình cứ tưởng 2 con mái dí 1 con trống:004:

Không biết đằng sau nụ cười đó là gì tiếp theo:lol:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Thế thì càng khắc nghiệt hơn! xem cái dáng có vẻ đúng đấy! tai vạ rồi...:007:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Hai bác này có cái đầu tưởng tượng " phu phóng" thật đấy. Em nghía mãi thì cũng chỉ tưởng tượng ra cái mặt cười được tạo thành từ ba con chim thôi :004::004::004:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Tản mạn về chim phải nói đến con chim khôn nhất là con..quạ! Biết gắp sỏi cho vào bình chờ mực nước dâng lên mà uống! Chim to nhất lại cũng là giống quạ trong truyện Ăn khế trả vàng, chở được cả người lẫn vàng!

Ngày xưa còn bé cũng có cái thú bắn chim bằng đạn ná...thích thật! Bọn trẻ bây giờ có muốn cũng không được, còn chim đâu mà bắn! Tiếc.

Món ăn làm từ các loại chim cũng phong phú và đa dạng không kém: bồ câu quay, cu nướng, xào lá cách nước cốt dừa, chim mắt đỏ thui...

Nghe chim hót cũng là cái thú...líu lo líu lo..say lòng người bởi tiếng chim trong trẻo đầy quyến rũ...

Khoảng 2 tuần nay, đúng 6 giờ sáng có con chim sẻ ngày nào cũng gõ cái mỏ bé xíu vào kính cửa sổ phòng mình kêu lộc cộc, muốn nướng lâu hơn cũng khó...Mai mốt nó không gõ nữa chắc sẽ nhớ...
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Tản mạn về chim phải nói đến con chim khôn nhất là con..quạ! Biết gắp sỏi cho vào bình chờ mực nước dâng lên mà uống! Chim to nhất lại cũng là giống quạ trong truyện Ăn khế trả vàng, chở được cả người lẫn vàng!


Khoảng 2 tuần nay, đúng 6 giờ sáng có con chim sẻ ngày nào cũng gõ cái mỏ bé xíu vào kính cửa sổ phòng mình kêu lộc cộc, muốn nướng lâu hơn cũng khó...Mai mốt nó không gõ nữa chắc sẽ nhớ...
Tớ nhớ là ko phải là con Quạ mà là con Đại Bàng chứ nhỉ :deal:
Tự nhiên có cái đồng hồ báo thức ngộ nhỉ? Chắc là người yêu sợ cậu dậy muộn nên gửi đến cho cậu 1 cái đồng hồ roài :eyepop::eyepop::eyepop:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Trong Nam là con quạ ăn khế. Nhưng hôm rồi có xem truyện tranh của mấy đứa nhỏ thấy vẽ 1 con giống con..công, lông dài sặc sỡ mà theo truyện gọi là con Phụng Hoàng! 1 con vật không có thật. Tại sao lại gieo vào đầu óc trẻ con những dị bản như thế? Sao không cho chúng biết đó là con quạ mà phải vẽ thành con Phụng? Thật không thể hiểu ý tác giả!

Nói cho đúng thì cả Quạ và Đại bàng đều là loài ăn thịt. Cho vào truyện đóng vai ăn khế thì cũng không hợp lý lắm..

@Cóc nướng: gơ-ren thấy anh...đói bụng nên tội nghiệp:005:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Chưa bao giờ "ngất ngây" đến thế. Một nhận xét cho tối qua.

4 người xoay nhau 1,5 lít rượu, 4 người khác xoay nhau nhắm mồi. Đông - vui.
Đi hát hò, nhìn màn hình thấy chữ chồng chữ - nhìn đâu cũng thấy chồng lên nhau:028:

Về, hình như ngồi phía sau..
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Sướng quá ta ... Nhậu cho đã rồi giờ kêu gào gì nhỉ? :banana::banana::banana: Hôm qua say ngoắc cần câu hèn gì cái giọng nghe hơi bị .... :banana::banana::banana:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Cô này nhà nhiều chuối quá.
 
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
Chưa bao giờ "ngất ngây" đến thế. Một nhận xét cho tối qua.

4 người xoay nhau 1,5 lít rượu, 4 người khác xoay nhau nhắm mồi. Đông - vui.
Đi hát hò, nhìn màn hình thấy chữ chồng chữ - nhìn đâu cũng thấy chồng lên nhau:028:

Về, hình như ngồi phía sau..

May phước là ngồi phía sau, chứ nhỡ mà ngồi chồng lên nhau thì hơi bị mệt nữa. :007:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Cũng muốn thế nhưng sợ CSGT vẫy gọi:010:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Cả ngày nay trời mưa phùn, cơn mưa báo hiệu mùa xuân đã đến và cái Tết đã cận kề. Không có một cảm giác nào đặc biệt. Chỉ thấy khó chịu vì với cơn mưa như này, mặc áo mưa thì ngta bảo mình hấp: mưa nhỏ mà cũng mặc áo mưa.
49.gif
. Không mặc áo mưa thì áo lại bị ướt, chính mình lại chửi mình ngu vì sĩ dỏm mà chịu mặc áo ướt
50.gif
 
P

Pham Ha Chau

Guest
18/8/08
20
0
0
VN
Thôi thì chịu tiếng ... hấp :004:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Thôi thì chịu tiếng ... hấp :004:
:036: Cô biết chứ, cho nên nghĩ ra 1 cách, bỏ 3000đ mua cái áo mưa mỏng dính đó xài tạm. Nhìn không hấp lắm mà người thì ko bị ướt :dance2::dance2::dance2: Thông minh ra phết :004:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Hình như phụ nữ ngày nay không thích áo mưa dày thì phải:004:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Chỉ còn ngày mai nữa thôi là nghỉ Tết.

Năm nay giá hoa đắt quá, nông dân làm 1 vụ sống cả năm đây mà.
 
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Lần đầu tiên ăn tết ở sg, lần đầu tiên không được ăn tết ở đà nẵng, chao ôi sao nhớ cái cảm giác náo nức mỗi lần tết đến ở đà nẵng thế cơ chứ, nhớ cái lạnh, nhớ sông hàn, nhớ chợ hoa ở đường 2/9 nhớ đà nẵng
 
X

Xia yng chang

Guest
14/4/08
15
0
0
TP Ninh Bình
cuối cùng thì cũng sắp đến lúc kết thúc 1 năm xui xẻo, quá xui là khác. Ơn trời, dù sao thì ngày cuối năm này mọi thứ cũng kết thúc gọn ghẽ. sang năm mới chắc phải cố bơi để " lấy lại nước Pháp". Chúc cả nhà web kế một năm mới an khang, thịnh vượng , hạnh phúc, tràn đầy niềm vui và thêm thắm thiết tình gia đình nhà webkt.
Nghĩ đến tương lai, trào nước mắt.
Nhìn về quá khứ, toát mồ hôi.
" CHÍ CÔNG VÔ TƯ--- TIỀN DƯ ...BỎ TÚI"
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Lần đầu tiên ăn tết ở sg, lần đầu tiên không được ăn tết ở đà nẵng, chao ôi sao nhớ cái cảm giác náo nức mỗi lần tết đến ở đà nẵng thế cơ chứ, nhớ cái lạnh, nhớ sông hàn, nhớ chợ hoa ở đường 2/9 nhớ đà nẵng
Xa nhà nhưng ở SG anh có bạn bè, anh em nhiều mà. Hy vọng sự thân thiện mọi người dành cho anh sẽ giúp cho anh vơi đi nỗi nhớ nhà ... Chúc anh có một cái Tết thật ấm áp. :015:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
29 Tết

Sáng nay mới thấy không khí Tết. Lạnh và ... vắng vẻ. Trên mình, dân bản xứ thì ít, trong năm phố phường đông đúc là nhờ dân tứ xứ đến sống và làm ăn. Hôm nay người cuối cùng cũng đã lên xe về quê ăn Tết nên ra đường không còn thấy vẻ tấp nập nữa. Thay vào đó là " đường thông hè thoáng" hì hì hì . Có lẽ vì thế mà hôm nay mình mới cảm nhận được cái Tết đang về ... Quên thuộc lắm :ezpi_hear
29 Tết vẫn lọ mọ ở cơ quan.
Sáng đến một lúc rồi vèo đi chợ mua hoa. Hoa năm nay nhiều thật, toàn hoa đẹp. Con bé sắm sảu chọn chọn và chọn. Thấy cành nào cũng chọn và khi tính tiền thì :049: hí hí hí. Thôi kệ. Cả năm có một lần ăn chơi mà. Ôm bó hoa mà thấy khoái chí quá :028: Đẹp dã man :boldred:.
Năm nay hình như do ảnh hưởng đợt khủng hoảng kinh tế nên chợ thấy không đông như mọi năm, hàng họ cũng ít hơn ... Tết càng ngày càng đơn giản đi vì dân càng ngày càng nghèo đi thì phải. :quiet:
Chiều vẫn phải đến điểm danh. Lượn lờ tí rồi ka ra té thôi .... HÌ hì hì....
 

Xem nhiều