Tản mạn....

  • Thread starter Coc Yeu
  • Ngày gửi
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Hôm nay là ngày 13, lại trúng vào thứ sau... ặck ặck ặck .....
Thứ 6 ngày 13 ===> :011::053:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Cóc, Ếch, Nhái, Ễnh Ương.
Còn thiếu 2 nữa là đủ bộ Tứ đại mỹ nhân.
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
Bao buồn vui giấu kín
Không biết kể cùng ai

Sợ người không vui nên em đành thôi
Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
Có quá lớn lao không anh?
Hãy nói em nghe đi anh!
Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
Chẳng được sao anh?
...............................................................................................
 
M

Miu Khoang

Guest
10/12/08
40
0
6
ẩn
Cóc, Ếch, Nhái, Ễnh Ương.
Còn thiếu 2 nữa là đủ bộ Tứ đại mỹ nhân.
Lại nhớ bài này của Hồ Xuân Hương

Chàng Cóc ơi! Chàng Cóc ơi!
Thiếp bén duyên chàng có thế thôi
Nòng nọc đứt đuôi từ đây nhé
Nghìn vàng khôn chuộc dẫu bôi vôi
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Từ khi biết cậu. Tìm hiểu về cậu rồi .. yêu cậu lúc nào không hay. :043: Ngày nào tớ cũng phải gặp cậu thì tớ mới thấy vui. Ngày nào không được gặp thì nhớ khủng khiếp. Yêu cậu tớ học hỏi được rất nhiều điều. Nhưng cũng từ ngày biết cậu, tớ chểnh mảng công việc, bỏ quên bạn bè ... Mặc dù biết đôi khi cậu không mang lại điều gì thật sự có ích cho tớ mà còn gây phiền toái cho tớ nhưng tớ không thể bỏ được cậu. Tớ thật kém cỏi phải không cậu ???
( Ôi! Bạn của tôi- WKT)
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Mật ong + sâm! Thử xem sao:004:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Mật ong + sâm! ~~~~~~> Cuộc gặp mặt với chú Tào:064:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Bỏ cả buổi trưa lên mạng tìm cách rồi, thấy có cách đấy dùng cho sâm tươi là tốt nhất.
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Chiến tranh vẫn diễn ra
Như nó buộc phải có
Cuộc sống là như vậy
Chiến tranh vẫn diễn ra...???
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Lâu rùi ko thấy Cậu Kính làm thơ nhể:beer:
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Kính đã trở lại đây roài, tâm trạng thời gian qua luôn bị "báo động đỏ" nên chẳng tìm thấy ngẫu hứng thơ ca.

Giờ tất cả cũng đã đi qua, kính trở lại cùng cả nhà tám chuyện.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Quê hương.

Nó sinh ra và lớn lên ở quê mẹ và từ khi biết nói nó đã được Ba nó dạy rằng: Quê Nội là một miền quê với gió lào cát trắng, với những con người lam lũ, với những trận lụt trôi nhà trôi cửa ... Trong cái đầu non nớt của nó lúc đó chỉ thấy tò mò tại sao lại gọi là gió Lào? Có phải gió của nước Lào không? Chỉ thấy tò mò thích thú khi nghĩ cát mà trắng chắc đẹp lắm ... Và bao nhiêu là câu hỏi ở trong đầu ...
Khi nó lên 7, nó háo hức cùng với Ba mẹ về quê ăn Tết. Đi 1 ngày xe ô tô, gần 2 ngày tàu hoả nó mới đặt chân lên vùng đất mà mỗi lần kê khai hồ sơ nó lại hỏi Ba: Ba ơi! Nguyên quán phải là quê nội không?
Trước mắt nó là một con sông rộng ơi là rộng mà sau này nó mới biết đó là Sông Gianh. Trước mắt nó là những hồ sen mà trước kia là những hố bom. Trước mắt nó là một hòn núi cao ngất mọc ngay giữa cánh đồng mà sau này nó mới biết đó là hòn Lèn Bảng đã ghi lại những chiến tích anh hùng của một thời....
Hình ảnh Quê trong mắt nó lúc đó mới đẹp làm sao. Nó không biết rằng khi mùa lũ về nước ngập mênh mông sẽ xoá đi những hình ảnh xanh mướt của những hồ sen; khi mùa lũ về con sông Gianh sẽ không còn hiền hoà, trong xanh như nó đang thấy nữa ....
.......
Kỷ niệm về chuyến đi đó, những hành ảnh đẹp về Quê hương đó đã ghi sâu và tâm thức của nó. Để rồi mỗi độ xuân về nó lại khóc thương Ba khi nhìn thấy Ba nó ra đứng ở 1 góc sân và nhìn về phương Nam mà lẩm bẩm: Mạ ơi! năm ni con không về quê thắp hương cho Mạ được .... Để rồi phải luôn dặn lòng rằng: Dù con không lớn lên ở Quê nhưng đó là một phần máu thịt của con. Con không được quyền quên đi một điều rằng Đó là nơi đã sinh ra người đã cho con sự sống - Ba kính yêu.

http://www.nhac.vietgiaitri.com/bai-hat/khuc-hat-song-que-12134.vgt
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Thay đổi...
Dạo này ai nhìn thấy mặt nó đều nói nó phải thay đổi. Sao lại phải thế nhỉ?
Nó béo lên -> mọi ngừoi bảo giảm béo đi. sao phải thế? Béo khoẻ béo đẹp mừ.
Nó phóng xe ầm ầm -> mọi ngừoi bảo ko nữ tính, như con trai ý. Nhưng: tại vì muộn nên nó mới phải phóng chứ ai muốn đâu
Nó ko bít nấu nướng -> mẹ bảo con gái lớn rồi, phải học đi. Nhưng: nó ko bít cái này thì bít cái khác, có ai giỏi toàn diện đâu.
Nó ko thích giả tạo trước mặt người khác, mọi ngừoi chê nó vụng. Nhưng: tại sao ko sống thật với lòng mình. ????????????????
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Chắc sắp die rồi quá ... híc híc híc .. Thôi chả sao. Người ta bảo Chết trẻ khoẻ ma ... Mình mà thành Ma mình sẽ đi thăm tất cả những anh chị và những người bạn thân thiết của mình. Khi đó chắc dễ dàng hơn là khi còn sống vì có khi lúc còn sống mình cũng chẳng có cơ hội đi thăm ai và có khi còn chẳng biết mặt mũi họ như thế nào.
Chấp nhận nhỉ ....
Đành vậy ...
( Hình như mình bắt đầu nói nhảm ....
31.gif
)
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Chắc sắp die rồi quá ... híc híc híc .. Thôi chả sao. Người ta bảo Chết trẻ khoẻ ma ... Mình mà thành Ma mình sẽ đi thăm tất cả những anh chị và những người bạn thân thiết của mình. Khi đó chắc dễ dàng hơn là khi còn sống vì có khi lúc còn sống mình cũng chẳng có cơ hội đi thăm ai và có khi còn chẳng biết mặt mũi họ như thế nào.
Chấp nhận nhỉ ....
Đành vậy ...
( Hình như mình bắt đầu nói nhảm ....
31.gif
)
Trời đời còn dài ... lại đang tươi đành đạch ... Die làm cho phí ẻm cóc ơi
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Chắc sắp die rồi quá ... híc híc híc .. Thôi chả sao. Người ta bảo Chết trẻ khoẻ ma ... Mình mà thành Ma mình sẽ đi thăm tất cả những anh chị và những người bạn thân thiết của mình. Khi đó chắc dễ dàng hơn là khi còn sống vì có khi lúc còn sống mình cũng chẳng có cơ hội đi thăm ai và có khi còn chẳng biết mặt mũi họ như thế nào.
Chấp nhận nhỉ ....
Đành vậy ...
( Hình như mình bắt đầu nói nhảm ....
31.gif
)

Người quê Cocyeu có vụ án kinh hoàng nhỉ? vụ xe cô gái và chủ xe LUXUS đó! .... cứ làm mình liên tưởng.... :welcome_2 Cao Bằng đi!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Người quê Cocyeu có vụ án kinh hoàng nhỉ? vụ xe cô gái và chủ xe LUXUS đó! .... cứ làm mình liên tưởng.... :welcome_2 Cao Bằng đi!
:028: Em không quan tấm lắm đến mấy cái vụ như này đâu anh ạ ... :028: Mà hình như người ngoài tỉnh còn biết rõ nội tình hơn nội tỉnh :049:

Mà anh liên tưởng cái gì thế ....?
:welcome_2 đi, em làn hướng dẫn viên cho ...
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Mấy ngày nay người không bình thường ...
Uống mãi nên nhìn thấy nó là ngán đến tận cổ ..
Nhưng nhìn thấy cái kim thì sợ quá ... :039:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Gì dùng mãi mà không ngán. Đề xuất của anh là lâu lâu em nên chuyển đổi từ uống sang chích choác để thay đổi khẩu vị:028: (tiêm...mông sẽ không thấy kim đâu:biggrin:)
 

Xem nhiều