Tiêu chuẩn chọn chồng

  • Thread starter nthung
  • Ngày gửi
N

nthung

Sơ cấp
2/7/08
18
0
0
43
Q.TÂN BÌNH, TP.HCM
Người chồng tiêu chuẩn
Lương tháng không tiêu
Không được nói nhiều
Không cho cãi vợ
Phải biết đi chợ
Nấu nướng, quét nhà
Không được la cà
Rượu chè cờ bạc
Không được lười nhác
Phải tắm hàng ngày
Không được xỉn say
Không hay "tá lả"
Không được quậy phá
Không đánh vợ con
Không béo, không lùn
Không gầy, không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con
Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ
Cao ráo, thông minh
Thấy con gái xinh
Không được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm
Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch
Nếu nhà có khách
Được phép ra oai
Nhưng không có ai
Vợ là số một
*******************
RÕ KHỔ THÂN CHO CÁC BOY KẾ TOÁN MÌNH!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nguyenhien79

nguyenhien79

Mơ về nơi xa lắm
26/1/07
205
0
0
Ha Noi
Là đàn ông là phải mê rửa bát.
-Mê dọn nhà và háo hức sửa xe.
-Làm đàn ông: Tựa cửa đợi vợ về.
-Chạy thật nhanh ra đỡ làn, đỡ nón.
-Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón.
-Hỏi nàng xem có uống nước cam không?
-Bưng trên tay một khay nhỏ màu hồng.
-Nước thật mát, khăn lau và xí muội.
-Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi.
-Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời trang.
-Ta tung tăng vào bếp mở làn.
-Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị.
-Nước tương này xếp vào ngăn gia vị.
-Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô.
-Đậu hủ đây thì thả vào tô.
-Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch.
-Cá chép tươi còn đang phành phạch.
-Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra.
-Tay cắt vây, mồm lại hát ca.
-Làm việc nhà, đó là hạnh phúc.
-Bắc nồi lên tiện nay ta múc.
-Nước từ trong máy lọc lưng lưng.
-Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng.
-Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử.
-Trong khi đó vợ ta đang mặc thử.
-Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa.
-Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa.
-Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước.
-Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột.
-Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da.
-Nồi canh sôi trong tiếng reo òa.
-Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn.
-Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn.
-Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua.
-Rang với me, thêm dăm quả trứng rùa.
-Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp.
-Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp.
-Cua mới ngon và mới vàng đều.
-Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu.
-“Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”.
-Vớ chai dầu thơm trên tràng kỷ.
-Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông.
-Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng.
-Mời nàng vào, không quên mở nhạc.
-Nàng bước vô, không hề kinh ngạc.
-Vì chuyện này đã quá thân quen.
-Ta nhanh tay mở khóa vòi sen.
-Rồi sung sướng chay ngay ra bếp.
-Và vui mừng nhanh chóng xếp mâm.
-Còn không quên mở lọ khế dầm.
-Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phức.
-Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực.
-Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao.
-Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào.
-Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt.
-Ta ngây ngất không thốt được lời nào.
-Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào.
-Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến.
-Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh.
-Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh.
-Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp.
-Ta nhai vội để còn nhanh kịp.
-Vào trải giường và mở tivi.
-Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì.
-Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập.
-Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập.
-Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư.
-Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ.
-Còn xa xa ta hăng say rửa chén.
-Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén.
-Thấy nàng đang khép mắt mơ màng.
-Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng.
-Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ.
-Rắc vào chăn một chút dầu thơm.
-Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm.
-Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước.
-Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước.
-Dắt xe vô và cho chú mèo ăn.
-Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn.
-Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến.
-Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến.
-Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra.
-Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà.
-Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc.
-Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc.
-Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”.
-Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời.
-Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu ."
 
N

nthung

Sơ cấp
2/7/08
18
0
0
43
Q.TÂN BÌNH, TP.HCM
Đọc xong bài của nguyenhien79 tự nhiên thấy tủi thân quá!
Ôi! Thân trai mười hai bến nước, trong thì nhờ, đục tthì ta lắng phèn để dùng.
A! mà các Bác đừng học theo bác nguyenhien79 là "lấy cá Chép ra đánh vảy" đó, mất ngon.
hihi
 
Hoathico

Hoathico

Guest
4/8/08
149
0
0
Hà nội
Ở đâu có ông xã đấy đấy, bảo mình với.
 
nguyenhien79

nguyenhien79

Mơ về nơi xa lắm
26/1/07
205
0
0
Ha Noi
C

chocolate4u

Guest
16/10/08
3
0
0
18
Hà nội
Hehehehe, cách tìm vợ .............
Tìm vợ Yêu cầu phần cứng: - Bền, tốt, kích cỡ nhỏ gọn, thiết kế đẹp. - Còn nguyên tem bảo hành của nhà sản xuất - Tương thích dễ dàng với các thiết bị ngoại vi như bếp ga, máy hút bụi, chổi quét nhà… - Hoạt động tốt trong môi trường chợ, siêu thị - Được chứng nhận chất lượng của những cơ quan thẩm quyền như bố chồng, mẹ chồng, em chồng… Yêu cầu phần mềm: - Giao diện tươi trẻ, thân thiện, dễ sử dụng - Chỉ một người được quyền sử dụng - Từ “Không” không được xuất hiện trong bất cứ cửa sổ nào. - Không tự kích hoạt trong môi trường “cửa hàng thời trang, trang sức” - Không bị nhiễm virus hoặc trojan
Có tương đương với tiêu chuẩn chọn chồng hok nhỉ????????????
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
Có tương đương với tiêu chuẩn chọn chồng hok nhỉ????????????
tiêu chuẩn chọn vợ đây :eyepop:

Vợ tốt:
Phải đẹp gái
Không kiêu sa
Thích ở nhà
Lo nội trợ
Không cắc cớ
Chửi chồng con
Không phấn son
Không nhiều chuyện
Không hà tiện
Không càm ràm
Phải siêng năng
Không lười biếng
Nói nhỏ tiếng
Biết chiều chồng
Giỏi nữ công
Và gia chánh
Biết làm bánh
Nấu ăn ngon
Biết dạy con
Ứng xử tốt
Không quá dốt
Không quá khôn
Không ôm đồm
Không ủy mị
Không thiên vị
Không cầu kỳ
Không quá phì
Không quá ốm
Không dị hợm
Không chanh chua
Không se sua
Không bẻm mép
Không bép xép
Không phàn nàn
-> Không có đâu !
-> Đừng có kiếm
crying.gif


sưu tầm
 
V

VAN TBHN0708

Trung cấp
28/7/08
68
0
6
Ha noi
hiiiii......trang này hay wá, wen hết cả mệt mỏi!!!!!!!!!!!:D
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Thơ chọn chồng

Đêm qua nằm mộng em mơ
Thấy thần linh bảo "làm thơ chọn chồng"
Nên nay em viết đôi dòng
Gởi đi khắp nước, chọn chồng qua thơ

Ai đọc xin chớ làm ngơ
Nếu không em sẽ làm thơ mách thần
Tối qua thần dặn vài lần:
"Con đi chọn chồng nhớ cần phải ngay”
Chọn người cao lớn dài tay
Mặt mày sáng sủa, thiệt ngay 1 lòng
Nhớ đừng chọn kẻ đèo bồng
Tánh hay hậm hực, hét người hét ta
Ngoài ra không được la cà
Đầu đường xá chợ, cửa nhà chẳng lo
Miệng thì thuốc lá phì phò
Như là kẻ cướp, chờ lo giựt tiền
Tối ngày chỉ biết than phiền
Nếu không thì chỉ làm tiền vợ con

Bây giờ con hãy còn son
Nhớ đừng chọc kẻ du côn cao bồi (cowboy)
Ra đường đấm đá liên hồi
Con mà lấy nó chắc thôi xuống mồ

Con ơi! nghĩ kỹ rồi vô
Đừng có nhắm mắt nhào vô lấy bừa
Thời nay trai trẻ có thừa
Chồng sang chồng tốt mới vừa thân con
Chọn chồng nhớ chọn cho ngon
biết yêu biết qúy vợ con hơn mình
Chọn ai biết qúy chữ tình
Đừng như ong bướm, thình lình bay đi
Tránh xa những kẻ lầm lì
Mặt mày nhăn nhó, sắp đi chầu trời

Con ơi! sống ở trên đời
Đừng ham phú qúy, lấy người không thương
Mai này con có ra đường
Chúng bạn sẽ bảo con "phường" tham lam
Chọn ai biết nể biết nang
Biết suy, biết tính phải ngang rõ ràng
Tránh xa những kẻ ngang tàng
Chuyên môn lười biếng, chẳng làm việc chi
Cả ngày ôm cái ti vi
Cà kê dê ngỗng, nằm lì chờ ăn
Ngày ngày, tháng tháng, năm năm
Con mà lấy hắn, chắc thăng tức thì

Con ơi! hãy nghĩ hãy suy
Coi chừng những kẻ chuyên đi gạt tình
Họ tuy đẹp dáng đẹp hình
Mở miệng thì nói: "mình mình, em em"
Con ơi! nhìn kỹ lại xem
Thứ người như vậy, chớ đem về nhà
Một là làm khổ thân ta
Hai là khổ mẹ, khổ cha trong nhà
Một hai con hãy tránh xa
Những lời đường mật, qủy ma gạt người
Đừng vì bộ mặt tốt tươi
Đừng mê đừng đắm, nụ cười lả lơi

Con ơi! duyên nợ một đời
Xin con hãy nhớ chọn người thủy chung
Chọn người rộng lượng bao dung
Kính trên, nhường dưới ở chung thuận hòa
Cho dù vạn kiếp trải qua
Vẫn luôn khắng khít mặn mà yêu con!
 
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
chồng!

Người chồng tiêu chuẩn
Lương tháng không tiêu
Không được nói nhiều
Không cho cãi vợ
Phải biết đi chợ
Nấu nướng, quét nhà
Không được la cà
Rượu chè cờ bạc
Không được lười nhác
Phải tắm hàng ngày
Không được xỉn say
Không hay "tá lả"
Không được quậy phá
Không đánh vợ con
Không béo, không lùn
Không gầy, không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con
Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ
Cao ráo, thông minh
Thấy con gái xinh
Không được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm
Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch
Nếu nhà có khách
Được phép ra oai
Nhưng không có ai
Vợ là số một
*******************
RÕ KHỔ THÂN CHO CÁC BOY KẾ TOÁN MÌNH!

Chồng mà thế làm đàn bà cho rồi
 
haithu

haithu

Cao cấp
18/8/07
477
13
18
đâu cũng là nhà
Thơ hay mà liệu có tìm được người trong mộng không ta. Nếu làm thơ mà kiếm được chồng chắc mình cũng tập làm thơ quá. :D
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
Tám thêm vào chủ đề này cho nó sôi động

Con gái nên lấy nhiều chồng
Con gái nên cưới nhiều chồng
Một ông rửa chén, một ông lau nhà
Một ông cứ việc tà tà
Khi nào em rảnh dắt chàng đi chơi
Một ông chuyên quét lá rơi
Một ông thay tã tắm gội cho con
Một ông lo chuyện cháo cơm
Còn một ông nữa chuyên môn... sơn nhà
Làm vợ ta cứ tà tà
Xem phim, on net, dũa mài móng tay
Thích thì : “anh hỡi em đây”
Không thích thì : “khiếp... ông này vô duyên”
Phụ nữ ta hãy vùng lên
12 bến nước lênh đênh qua rồi
Bây giờ ta ngồi một nơi
Chỉ tay 5 ngón chồng thời ... hầu ta ...
Như vậy cũng chưa hết a
Thiếu một ông giỏi massa cho nàng
Mau mau đi kiếm vài chàng
Ðể ta cao mặt làm sang với đời

Sưu tầm
 
TINH7899

TINH7899

Cao cấp
12/10/08
377
0
16
Bắc Ninh
Không ngờ rằng sau những phút giây căng thẳng bên các con số Nợ Nợ - Có Có, các thành viên chúng ta lại có những tâm hồn thơ mộng và những cảm xúc dạt dào đến vậy. Thơ tôi dốt lắm, chẳng biết làm văn thơ gì cả, chỉ có đôi lời tâm sự cùng các WKter thôi.
Tôi xin đưa ra một mẩu chuyện vui về một người đàn ông có "hiếu với vợ".
Ổng nói: "Vợ ta tuy không sinh ra ta, nhưng cũng có công nuôi dưỡng ta. Cơm ta ăn, vợ ta nấu, quần áo ta mặc, vợ ta giặt. Vì vậy chúng ta phải có nghĩa vụ coi vợ của ta như là mẹ của ta".
Và ổng nói tiếp:
Kính vợ mới đắc thọ
Sợ vợ mới sống lâu
Nể vợ mới bớt u sầu
Và để vợ lên đầu là trường sinh bất lão!
Các bạn thấy sao???
 
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
nói phét!

Không ngờ rằng sau những phút giây căng thẳng bên các con số Nợ Nợ - Có Có, các thành viên chúng ta lại có những tâm hồn thơ mộng và những cảm xúc dạt dào đến vậy. Thơ tôi dốt lắm, chẳng biết làm văn thơ gì cả, chỉ có đôi lời tâm sự cùng các WKter thôi.
Tôi xin đưa ra một mẩu chuyện vui về một người đàn ông có "hiếu với vợ".
Ổng nói: "Vợ ta tuy không sinh ra ta, nhưng cũng có công nuôi dưỡng ta. Cơm ta ăn, vợ ta nấu, quần áo ta mặc, vợ ta giặt. Vì vậy chúng ta phải có nghĩa vụ coi vợ của ta như là mẹ của ta".
Và ổng nói tiếp:
Kính vợ mới đắc thọ
Sợ vợ mới sống lâu
Nể vợ mới bớt u sầu
Và để vợ lên đầu là trường sinh bất lão!
Các bạn thấy sao???

lão này có vấn đề rồi! Bố tôi dạy anh trai tôi như thế này: dạy vợ là phải nhẹ nhàng, từ từ khuyên bảo... nhẹ có, nặng có nhưng tuyệt đối không được xúc phạm bố nó! Vì bố cũng là bố của em gái mày nên mày làm thế sẽ có người lại ở nơi khác chửi bố nghe chửa! Dạy mãi mà nó không nghe thì đóng cửa lại! Tẩn cho nó một trận! Người roi, voi búa! Tuyệt đối không được xem vợ là trời không nghe bố là bố từ!
Ai đời đường đường thằng đàn ông lại đội một .... lên đầu! Vứt!
 
M

mooncake

Guest
27/10/08
9
0
0
40
HCM
Dành cho chị em phụ nữ tất cả 12 luật mà thiên nhiên quy định này:

1. Luật...thiên nhiên : Nhất vợ, nhì trời.

2. Luật...luân lý : Kính vợ, nhường con.

3. Luật...lao động : Phải đổ rác,rửa bát,đi làm,cắt cỏ...

4. Luật...hành chính : Không được tiếm quyền vợ.

5. Luật...báo chí : Chỉ phụ nữ được quyền tự do ngôn luận.

6. Luật...ngân sách : Phải giao tiền cho vợ vì vợ là tay hòm chìa khóa.

7. Luật...thương mại : Mọi mua sắm đều phải trình qua vợ.

8. Luật...doanh nghiệp : Tất cả mọi dịch vụ đã thỏa thuận với vợ là phải thi hành triệt để.

9. Luật...dân sự : Không được phê bình nhan sắc của vơ.

10.Luật...hình sự : Cấm "hành sự" khi vợ chưa..ứ..ừ..ư..

11.Luật...tài chính : Chỉ vợ quyết định về ngân sách thu chi.

12.Luật...hôn nhân : Mọi hành vi ..đánh lại vợ đều bị phạt trọng tội.

Và quan trọng hơn cả là dự luật thứ 13: dành cho cánh đàn ông nha....

13. Luật ... rừng : Đình công hoặc bỏ nhà ra đi nếu vợ dám đòi hỏi tất cả 12 điều trên...

ST
 
M

mooncake

Guest
27/10/08
9
0
0
40
HCM
Vợ là tổng hợp: bạn thân
Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiên.........
Vợ là ngân khố, kho tiền
Gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra
Vợ là biển cả bao la
Đôi khi nổi nóng khiến ta chìm phà
Vợ là âm nhạc, thi ca
Vừa là cô giáo, vừa là luật sư
Cả gan đấu khẩu vợ ư?????????
Cá ươn không muối, chồng hư cãi vờ (vợ)
Chồng ơi đừng có dại khờ
không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai?????
Vợ là phước lộc thọ tài ...........
Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen .......

Vợ là thượng cấp chỉ huy
Là người lãnh đạo, bảo gì, chồng vâng !
Vợ là bà .....mẫu, ông .........thân
Sớm hôm hiếu thảo, ân cần dám quên
Vợ là cảnh sát ven biên
Chồng mà "đi lac", bắt liền, điều tra !
Vợ là nội tướng trong nhà
Đồng hồ luôn kiểm, giúp ta đúng giờ
Vợ là chủ nợ ngây thơ
Cho chồng tháng tháng ngon ơ, nộp tiền
Vợ là thư ký rất siêng
Thư từ, ngăn kéo toàn quyền moi ra
Vơ còn đại diện quan toà
Bắt tội phải nhận, bảo tha được nhờ

Vợ là bà chủ căn cơ
Quen mồm sai vặt, con thơ ngại bồng ( điều này không có à nha)
Vợ còn là những cơn giông
Thổi chồng ra ngủ salông là thường
Vợ là cung cách đế vương
Áo quần sang trong,đúng đường văn minh
Vợ với táo chẳng thân tình
Chồng bèn một bếp một mình quyền uy
Phát thanh đài vợ rất chì
Cằn nhằn trăm chuyện phát đi đêm ngày
Vợ là võ sĩ cao tay
Ngon. quyền, môn cước nàng hay thử ....chồng
Vợ là ...... đủ thứ biết không ?
Ba ngày "định" cũng không xong "nghĩa" nàng
 
V

VAN TBHN0708

Trung cấp
28/7/08
68
0
6
Ha noi
Tám thêm vào chủ đề này cho nó sôi động

Con gái nên lấy nhiều chồng
Con gái nên cưới nhiều chồng
Một ông rửa chén, một ông lau nhà
Một ông cứ việc tà tà
Khi nào em rảnh dắt chàng đi chơi
Một ông chuyên quét lá rơi
Một ông thay tã tắm gội cho con
Một ông lo chuyện cháo cơm
Còn một ông nữa chuyên môn... sơn nhà
Làm vợ ta cứ tà tà
Xem phim, on net, dũa mài móng tay
Thích thì : “anh hỡi em đây”
Không thích thì : “khiếp... ông này vô duyên”
Phụ nữ ta hãy vùng lên
12 bến nước lênh đênh qua rồi
Bây giờ ta ngồi một nơi
Chỉ tay 5 ngón chồng thời ... hầu ta ...
Như vậy cũng chưa hết a
Thiếu một ông giỏi massa cho nàng
Mau mau đi kiếm vài chàng
Ðể ta cao mặt làm sang với đời

Sưu tầm

hiiiiiiiiiii...........haaaaaaaaaa........da wa!!!!!!!!!!
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Mỗi thời thì tiêu chuẩn chọn chồng của người phụ nữ lại khác:
Thời xưa đàn ông phải giỏi võ, giang hồ tứ xứ đâu đâu cũng biết...
Gần hơn một chút đàn ông phải biết hút thuốc, bắn súng,...tán gái giỏi...nhiều chị em phụ nữ vây quanh...tiêu tiền hết thì thôi...
Còn thời nay...đàn ông phải biết...khóc, ăn mặc cũng phải giống chị em một chút, đầu tóc phải bóng lộn, ăn nói phải õng ẹo một chút...chị em mới yêu :dzo:
 
C

chocolate4u

Guest
16/10/08
3
0
0
18
Hà nội
Mỗi thời thì tiêu chuẩn chọn chồng của người phụ nữ lại khác:
Thời xưa đàn ông phải giỏi võ, giang hồ tứ xứ đâu đâu cũng biết...
Gần hơn một chút đàn ông phải biết hút thuốc, bắn súng,...tán gái giỏi...nhiều chị em phụ nữ vây quanh...tiêu tiền hết thì thôi...
Còn thời nay...đàn ông phải biết...khóc, ăn mặc cũng phải giống chị em một chút, đầu tóc phải bóng lộn, ăn nói phải õng ẹo một chút...chị em mới yêu :dzo:

Có lẽ nào Mar là người như vậy:dance2:
 

Xem nhiều