Câu xanh xanh: Có mấy ai làm phép thử này mà thành công không bạn nhỉ ?Nếu mình chọn được người mà vừa là người mình yêu và người đó cũng yêu mình thì tuyệt vời quá!!nhưng không phải ai cũng được như vậy !!đúng không??mình giả sử chỉ được chọn 1 trong 2 thì bạn chọn ai .Mình nghĩ :Chúng ta sẽ không hạnh phúc nếu phải đến với một người mình không yêu và chờ đợi người mình yêu sẽ đến với mình. Thế nhưng, nếu muốn có hạnh phúc, sao ta không thử yêu người yêu mình? Mà cũng không cần thử, nếu người đó thật sự yêu ta thì sẽ cố gắng đem lại hạnh phúc cho ta, như thế thì đến một lúc nào đó ta sẽ cảm thấy yêu người đó.
Các bạn nghĩ sao???
Câu đỏ đỏ: Có chắc sẽ làm được không bạn ??? ...

