Thơ văn đối đáp

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
thaohp nói:
Đo ư? Không dám sẽ đứng tim?!

Em ơi nhân thế trọng chữ tình
Gậy kia dù ngắn vẫn xinh xinh
Cha mẹ sanh con trời sanh tính
Chỉ cần “Hòa hợp” hóa thần tiên.


tranchan79 nói:
Nếu không vừa ý anh sẽ xin.

Nam nhi mở miệng ra xin xỏ
Thì thôi cắt “m…” ném ra đường
Ki-ki tiến lại đưa mũi ngửi
Ngỏanh đít quay đi chẳng tiếc gì !!!


Sorì nhé TC:biggrin:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
VuHoaiDuc nói:
Chú Vi-va cứ hay lo!?
Sự thật? Không phải! Cứ ho hắng hoài!
Anh giai, cũng chẳng (hề) thua ai,
Chú cao - anh thấp, so tài làm chi...

hihi

Hoan hô ông bác Vũ Hòai
Đức ta tuy vậy, cũng là biết chơi
Ra ngay quán cũ em mời
Cạn vài ba chén nói lời : Nghĩa huynh !
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Viva nói:
Nam nhi mở miệng ra xin xỏ
Thì thôi cắt “m…” ném ra đường
Ki-ki tiến lại đưa mũi ngửi
Ngỏanh đít quay đi chẳng tiếc gì !!!


Sorì nhé TC:biggrin:
Nam nhi thì cũng chỉ người
Đâu khác chi nhiều giống đười ươi
Nếu đem cắt mất sau này hối
Xin xỏ ai chê ...mặc!... ta cứ tươi.
 
Sửa lần cuối:
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
Viva nói:
Hoan hô ông bác Vũ Hòai
Đức ta tuy vậy, cũng là biết chơi
Ra ngay quán cũ em mời
Cạn vài ba chén nói lời : Nghĩa huynh !

Thanh kìu, chú có lời mơi
Thân đây không tiếc: (vì) tình người anh em!
Dỏng tai: thịt chó?! phát thèm
Kết giao huynh đệ - say men tới già...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Đề nghị !
Nếu các bác đã làm thơ thì xin tôn trong niêm luật 1 tý, đừng vì tức hay cay cú mà làm thơ kiểu tứ tuyệt chẳng giống tứ tuyệt, lục bát chẳng ra lục bát. Mà kể cả thơ tự do thì nó cũng có kiểu của nó chứ.
Nếu bác nào bí từ, thì cứ thêm dấu chấm hoặc dấu phẩy rồi để nó thành 1 dòng cho bà con đọc cho dễ.
Thôi em hôm nay bận không vào hầu các bác bài nào, nếu bác nào đuối sức cứ ới em 1 tiếng em vào làm đồng minh cho nhé ....
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Các anh họ kế nhà mình
Thơ văn đối đáp tài tình làm sao
Cam to bác ấy khơi mào
Tranchan, Giang-Tuấn nhảy vào cùng chơi
Hiệp thứ nhất chưa phân thắng bại
Bởi ngắn dài chưa thể phân ra
Cô bé thaohp ta
Bé ơi xem giúp anh đà dài hơn?

Lại thêm nữa Viva, Hoài Đức
Cũng nhảy vô tranh đấu một hồi
Thành viên mới bồi hồi theo dõi
Cuộc tranh tài dài ngắn ra sao?


Kính các anh "đấu đá" tiếp
 
I

Ira

Guest
Em đi tìm kiếm đồng minh
Tìm quanh chỉ thấy một mình Cam Tơ
Biết rằng Thư Giãn đầy thơ
Mà sao vẫn thấy bơ vơ một mình
Cũng đành khóa lưỡi làm thinh
Làm thơ không luật, em xin hổng làm.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Ira nói:
Em đi tìm kiếm đồng minh
Tìm quanh chỉ thấy một mình Cam Tơ
Biết rằng Thư Giãn đầy thơ
Mà sao vẫn thấy bơ vơ một mình
Cũng đành khóa lưỡi làm thinh
Làm thơ không luật, em xin hổng làm.

Ira chú đã nói sai rồi
Chú giận nên đà nói vậy thôi
Xin đọc thơ anh thêm lần nữa
Chỗ nào sai luật đánh chết thôi.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Gửi riêng bác Cầy tơ:

Bác thấy hay không, bác Cầy tơ
Em vào viết có một bài thơ
Bây giờ lũ lượt bà con tới
Thế mà cứ tưởng bác bơ vơ!

(Em nói là trang thơ do bác khởi xướng tưởng thành bơ vơ, vậy mà giờ hot nhỉ???
 
Sửa lần cuối:
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
Hôm nay em đọc quá nhiều thơ
Thơ ngắn thơ dài cứ thế vơ
Vơ đầy một giỏ em xin kiếu
Để tối nay về thoả sức mơ

Ps: Cảm ơn các bác rất nhiều, làm báo cáo mệt quá, vào đây xem các bác đối đáp hay ra phết.
 
T

tamnv

Guest
2/12/05
8
0
1
Ha Noi
tranchan79 nói:
Tình yêu tình báo bàn làm chi
Như thế mất đi khí nam nhi
Tung hoành bốn bể mây cùng gió
Đoạt cờ trảm tướng sử sách ghi

Thời tiết bốn mùa có sá chi
Đông tây nam bắc chớ so bì
Ngạo nghễ tung hoành nơi bốn biển
Nam nhi há sợ ngục sa tì

Đoạt cờ trảm tướng anh hùng có
Bốn bể trời mây phải tung hoành
Trí nam nhi phải thông địa lý
Trước sau thì phải rõ thiên văn

Nhưng không có tình yêu tình báo
Đời nam nhi chỉ dũng tướng thôi sao?
Vả lại còn đôi lúc đổi trời
Sao biết ta đau đầu yếu bệnh

Khi thắng thế thì chẳng sao rồi
Khi thua cuộc ai cùng chia sẻ...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
cam_to_80 nói:
Đề nghị !
Nếu các bác đã làm thơ thì xin tôn trong niêm luật 1 tý, đừng vì tức hay cay cú mà làm thơ kiểu tứ tuyệt chẳng giống tứ tuyệt, lục bát chẳng ra lục bát. Mà kể cả thơ tự do thì nó cũng có kiểu của nó chứ.
Nếu bác nào bí từ, thì cứ thêm dấu chấm hoặc dấu phẩy rồi để nó thành 1 dòng cho bà con đọc cho dễ.
Thôi em hôm nay bận không vào hầu các bác bài nào, nếu bác nào đuối sức cứ ới em 1 tiếng em vào làm đồng minh cho nhé ....
Niêm luật làm chi mặc kệ ông
Vung bút đề thơ thoả sức ngông
Nếu thơ gò bó vì niêm luật
Thế chẳng khác gì một cọng lông.
 
Sửa lần cuối:
T

tamnv

Guest
2/12/05
8
0
1
Ha Noi
thaohp nói:
Hôm nay em đọc quá nhiều thơ
Thơ ngắn thơ dài cứ thế vơ
Vơ đầy một giỏ em xin kiếu
Để tối nay về thoả sức mơ

Ps: Cảm ơn các bác rất nhiều, làm báo cáo mệt quá, vào đây xem các bác đối đáp hay ra phết.

Nếu thật đêm nay em có mơ
Anh xin nhé, đừng mơ báo cáo
Giữa giấc mơ có người chỉ ráo
Một sửa, hai sai chết em rồi.

Nếu thật đêm nay em có mơ
Hãy mơ có kẻ vẫn ngóng chờ
Vẫn mong em nóng từng hơi thở
Sẽ mang đến em những bất ngờ.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
tranchan79 nói:
Trống trận mới vừa nổi một canh
Làm sao chú cứ thích lanh tranh
Tung hoành chiến địa anh cùng chú
Cần chi giương vuốt với khoe nanh

Anh đây tuy xấp xỉ tam canh
Nhưng tuổi đôi mươi còn phải ganh
Công lực dư bồi trăm chiêu thức
Chú dám tiếp chiêu anh xin: thanks

Được thôi, em đã chuẩn bị rồi
Kính bác chantran ra chiêu thôi
Một trăm chiêu thức em bồi tiếp
Em sẽ phản đòn, rất nhanh thôi:biggrin:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tuấn Giang nói:
Được thôi, em đã chuẩn bị rồi
Kính bác chantran ra chiêu thôi
Một trăm chiêu thức em bồi tiếp
Em sẽ phản đòn, rất nhanh thôi:biggrin:
Tiếp được mấy chiêu hả chú em?
Giỏi lắm dăm chiêu con mèo hen
Đuối sức nhớ xin anh tha nhé
Kẻo không còn sức mà thổi kèn.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Ha ha, đa tạ bác quá khen
Bác cứ nhào dzô thử một phen
Mèo hen em đánh cho tan xác
Chỉ thương phận bác qúa hom hem:))
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
tamnv nói:
Nếu thật đêm nay em có mơ
Anh xin nhé, đừng mơ báo cáo
Giữa giấc mơ có người chỉ ráo
Một sửa, hai sai chết em rồi.

Nếu thật đêm nay em có mơ
Hãy mơ có kẻ vẫn ngóng chờ
Vẫn mong em nóng từng hơi thở
Sẽ mang đến em những bất ngờ.

Phản đối cái bác Tâm tinh vi
Trang này là để pà con thi
Bác đừng loạng quạng tên (bay) đạn lạc
Thì thôi đáng kiếp kẻ... hihi (...si)

Nếu bác muốn chơi cũng được thôi
Pà con đều đã chuẩn bị rồi
Bác hãy ra đòn không thôi té.
Chốn này chẳng có chỗ bác ngồi...:biggrin: :lol:

Kính bác đây, mời ra chiêu:banana:
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tuấn Giang nói:
Ha ha, đa tạ bác quá khen
Bác cứ nhào dzô thử một phen
Mèo hen em đánh cho tan xác
Chỉ thương phận bác qúa hom hem:))
Chú này cũng được cái mồm to
Chân tay thì bé tựa quả nhỏ
Muốn chiến anh đây xin chiều chú
Hái lấy quả cà đem về kho
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thôi anh mắc màn đi ngủ đây
Đợi chú ra chiêu chắc tết tây
Sức trẻ tuy hăng mà thiếu lực
Thua anh chú phải tôn là thầy
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
tranchan79 nói:
Niêm luật làm chi mặc kệ ông
Vung bút đề thơ thoả sức ngông
Nếu thơ gò bó vì niêm luật
Thế chẳng khác gì một cọng lông.

Niêm luật làm chi mặc kệ ông
Nhưng không có luật, chỉ là lông
Thôi đi, đừng có mà hoành tráng
Một trận khai mào đã thua ông!
:lol:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều