Thơ văn đối đáp

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Tuấn Giang nói:
IChi già nên kinh nghiệm nhiều
Kiểu gì cụ cũng có thể chiều
Dù bút trụi lông, khô cạn mực
Một tay cụ cũng ra được chiêu.

Bác bảo một tay cũng ra chiêu,
Mần răng chiêu ấy chỉ vài điều.
Nhà em bút mực chơi thư pháp,
Còn bác tay không hơi bị siêu.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
casablanca_dumus nói:
Mấy anh đây đâu phải thừa hơi
Ngày lo toan đêm vác nợ đời
Cuộc sống xô bồ đầy lao khổ
Chán mấy thằng em ! Chỉ biết chơi!
Bác ơi thông cảm, bác Giang còi
Ngứa ngáy chân tay mới vậy thôi
Chứ ai dám bảo bác thừa hơi
Thấy bác lo toan vác nợ đời
Nên muốn mời bác thơ với thẩn
Vui vui một chút cho vơi muộn phiền.




@Tuấn Giang: mạn phép bác tý nhá, tại làm thơ có hứng
Thơ cháu không hay nhưng mà bác đừng chê nhé
 
Sửa lần cuối:
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
@ Vũ Hoài Đức:

Sài gòn xa lắm không anh?
Ra ngoài HN em mời một ly (cafe)
Cafe Báo vào chiều thứ 7
Mọi người xôm tụ, đông vui vô cùng.
 
Sửa lần cuối:
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Tigon-ETC nói:
Sài gòn xa lắm không anh?
Ra ngoài HN em mời một ly (cafe)
Cafe Báo vào chiều thứ 7
Mọi người xôm tụ, đông vui vô cùng.

Sài Gòn thơ lắm Huế ơi
Đầm Sen, Tiên suối, đến chơi cùng người
Có anh tình nguyện đón đưa,
Biết đâu em lại, chán chưa ứ về.​
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
IChiNoVa nói:
Sài Gòn thơ lắm Huế ơi
Đầm Sen, Tiên suối, đến chơi cùng người
Có anh tình nguyện đón đưa,
Biết đâu em lại, chán chưa ứ về.​
Em cũng mơ một lần đến đó
Nhưng bây giờ không thể nữa rồi
Người còn đó nhưng tình này đã hết
Rượu cạn rồi, ly cũng vỡ tan.
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Tigon-ETC nói:
Em cũng mơ một lần đến đó
Nhưng bây giờ không thể nữa rồi
Người còn đó nhưn tình này đã hết
Rượu cạn rồi, ly cũng vỡ tan.

Rượu cạn rồi còn nỡ ly tan
Sao em trả hết cả tình cho anh
Ly kia nỡ đập tan tành
Chẳng còn thương tiếc, sao đành hỡi em.​
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
VuHoaiDuc nói:
Sài gòn xa lắm đâu ta!
Trên ngàn cây số, có là bao nhiêu
Cà phê Báo ấy buổi chiều
Anh ra buổi sớm – bay vào hôm sau

Miễn là ta gặp được nhau
Chở giùm thương nhớ mắt nào biếc xanh
Em Ti nhắc lại cho anh
Bắc Hà còn lạnh? anh mang nắng hồng!?

Hà nội, bữa nay hết lạnh rồi
Anh mang nắng ấm để giành sang năm
Khi đông đến, em mang ra sưởi
Ấm mùa đông Hà nội giá băng
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
IChiNoVa nói:
Rượu cạn rồi còn nỡ ly tan
Sao em trả hết cả tình cho anh
Ly kia nỡ đập tan tành
Chẳng còn thương tiếc, sao đành hỡi em.​
Em đâu trả hết tình anh
Là anh đã, đoạn tình đấy thôi
Ly đã vỡ đâu lành lại được
Lời nói rồi rút lại làm sao?
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Tigon-ETC nói:
Em đâu trả hết tình anh
Là anh đã, đoạn tình đấy thôi
Ly đã vỡ đâu lành lại được
Lời nói rồi rút lại làm sao?

Gió đi cuốn mất lời em,
Còn đâu phải rút, xem là như không
Ly kia đã vỡ, đau lòng,
Nhưng em vẫn biết tơ hồng còn vương.
Anh đâu tình đoạn giữa đường,
Mải mê công việc, lại thường ngó nghiêng.
Nhưng anh không mảnh tình riêng,
Phơi tim, gan, ruột chỉ điên vì người.​
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
IChiNoVa nói:
Gió đi cuốn mất lời em,
Còn đâu phải rút, xem là như không
Ly kia đã vỡ, đau lòng,
Nhưng em vẫn biết tơ hồng còn vương.
Anh đâu tình đoạn giữa đường,
Mải mê công việc, lại thường ngó nghiêng.
Nhưng anh không mảnh tình riêng,
Phơi tim, gan, ruột chỉ điên vì người.​
Dẫu sao ly cũng vỡ rồi
Chúng ta thôi nhé lỡ làng tình duyên
Níu kéo chi cho muộn phiền
Con tim đau khổ triền miên tháng ngày.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Lâu lâu chẳng náo động chốn này
Vắng em một phát, buồn ngất ngây
Thơ văn đồi đáp giờ cô quạnh
Nhào vô, các bác lại xôm ngay.

TranChan "đẹp chai", thơ cũng hay
Sao không thấy bác ghé nơi đây?
Một mình đối đáp xem cũng chán
Buồn thay!

Camto như gió thoảng mây bay
Thoắt đến, thoắt đi cũng buồn thay
Cố kéo anh vào chơi một tí
Thế mà cứ đi ngay!

Hoài Đức thì xa xôi lắm thay
Nhưng sao bác cũng ham vui hầy
Ghé chơi đối đáp vài ba chữ
Cũng lại ra ngay!

Thật chán thay! :wall:
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Trần đời ghét nhất mùi mắm tôm
Vậy mà có lúc chén đẫy mồm
Cả đêm không ngủ lên rồi xuống
Thói đời lắm lúc cũng lôm côm! :wall:
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Cười chê chú cũng đuề huề
Vì thơ chú vẫn hơn HỀ CASA!

:banana:
 
Sửa lần cuối:
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Tuấn Giang nói:
Cười chê chú vẫn đuề huề
Vì thơ chú vẫn hơn HỀ CASA!

:banana:




bó tay
chẳng thấy ai lại như bác Tuấn Giang của web chúng ta, đã dở lại còn vỗ ngực tự đắc
(mắm tôm ngon thế thì giới thiệu quán nhậu thịt chó cho anh em cùng biết nhé, đừng chén đẫy miệng một mình nhé)
:drummer:
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
casablanca_dumus nói:
Ở đây có chú Tuấn Giang
Thơ dở như hạch cả làng cười chê
(Viết tiếp đi các chú!)

Bảy ba, hai mốt một bài
Thơ đâu chẳng thấy chỉ tài nói leo
Chuột hôi tưởng cóc hôi theo,
Nào đâu chuột lại, eo ôi, hôi mù.​
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
@ IChiNoVa:

Sao nay chẳng thấy cậu đâu
Thế mà bảo rằng đối mấy câu
Tớ đợi cậu cũng đã lâu lâu
Cậu bận cậu lại đi đâu à?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Dạo này chán quá mấy chú ơi
Thơ thì mùi mẫn đến bốc hơi
Đấu đá nào đâu xin mấy chú
Anh vào các chú khéo đi đời !

Dạo này bận việc, bận kiếm ăn
Đầu bỗng sạch thơ, cũng chẳng văn
Thôi thì các chú kiên nhẫn đợi
Anh về các chú khỏi cằn nhằn

:drummer:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Thơ các chú làm cạnh cầu ...iêu ( cầu bươu )
Thơ hương thơm ngát sớm chiều ngất ngây
Thôi thì các chú lại đây
Thôi thì anh có cục này tả đi
Làm gì đấu đá làm chi
Làm gì mà phải phân bì thắng thua !
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều