Thơ văn đối đáp

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
B

benitino

Trung cấp
10/2/04
72
1
8
43
HCMC
Truy cập trang
tranvanhung nói:
Bài ca muôn thuở - người có vợ
Ta không sợ vợ - chỉ nể thôi
Hỡi ôi mấy bác - sao giống thế
Đàn em chưa vợ - sợ quá thôi.
Anh Hùng nói vậy là không được rồi, anh không nghe sao?
"Vợ" là địch,
Bồ bịch là phe ta
Khi chiến sự xảy ra
Ta lại về với địch.
__> Lấy vợ cũng tốt chứ bộ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
R

review

Guest
21/12/04
10
0
1
46
TP.HCM
"Tình yêu như bông thủy tinh, rực rỡ lung linh nhưng mong manh dễ vỡ. Vì dễ vỡ nên đa số người ta thường, trang bị thật nhiều....đễ lỡ vỡ còn có cái mà thay "
 
R

review

Guest
21/12/04
10
0
1
46
TP.HCM
Những câu nói bất hủ

"Thuê bao quí khách vừa gọi... hiện đang ... nằm đè lên một thuê bao khác. Xin quí khách vui lòng gọi lại lúc khác"
"Nếu không bắt đầu thì sẽ không có kết thúc. Nhưng...nếu không có kết thúc thì ... cũng sẽ không có bắt đầu"
"Yêu mà không được đáp lại thì thật đau buồn. Nhưng sẽ còn đau buồn hơn nếu yêu một người mà không bao giờ dám thổ lộ"
"Thầy tao nói chuyện học hành là chuyện cả đời nha mậy. Bởi dzậy, bữa nay không học thì bữa khác học. Chuyện cả đời mà"
"Vào phòng thi, gặp đề khó cách mấy tui cũng không sợ, chỉ sợ ... tên kế bên hổng làm được thôi"
"1 ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia sẽ có 24 chai ... "
"Quyết không yêu để dành tiền ăn học
Sống cô đơn cho con gái nó thèm"
" Trăm năm bia đá cũng mòn
Ngàn năm bia ...rượu vẫn còn trơ trơ "
" Chỉ có bia mới hiểu, bụng mênh mông nhường nào
Chỉ có bụng mới biết, bia đi đâu về đâu "
"Nín, nín đi con
Ngủ, ngủ đi con
Mẹ ... đi ngủ trước nghe con"
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Thân gửi chú revieư ! chú cứ đưa bài này sang phần ranh ngôn nhé ! vì chỗ này là mục thơ cơ mà !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
cam_to_80 nói:
Mấy bác làm thơ đông vui thế ! tụ họp nhau lại định đi tu hở ,,, ngày xưa em tu ở chùa một cột 2 ... 2 bên mãi rồi ! đắc đạo nên mới trở về đây hầu chuyện mấy bác. nào ngờ thấy mấy bác túm tụm nhau lại chắc đang xem thế giới động vật hả ... tả hộ mấy bác nhá

Vịt Già...

Ca, Hóng, Nhân Tông đứng trên cầu
Khoái trí vạch xem chú vịt bầu
Giữa đám rêu xanh thò cọng cổ
Bên khe đá nhỏ ngổng phao câu
Sương rơi nước đổ còn khô cánh
Bão rớt mưa sa chửa ướt đầu
Ví phỏng không lông thành trụi nhũi
Còn vương mấy sợi, giống gì đâu ???



( cho gửi lời chia buồn sâu sắc à quên chia vui đến bác Hóng Hớt, thực lòng mà nói em thấy thơ bác tiến bộ hơn trước rất nhiều... mong bác cố gắng để sớm đưa anh Tông về nơi an nghỉ cuối cùng ! )
Thôi đằng nào chỗ này cũng loãng rồi ! em tả tiếp con vịt cho mấy bác nghe !

Hóng Hớt xem xong chú vịt bầu
Mong rằng bác Hớt mách một câu
Giòng nước nhấp nhô nhồi cái cổ ?
Cụm rêu trôi dạt dính phao câu
Gió đâu thổi mạnh xoè đôi cánh
Mưa đó rơi nhanh ướt nhẹp đầu
Vùng vẫy lông rung cho ráo nước
Gật gù cổ rúc tận nơi đâu ?????
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bác Ca thuộc dạng chú gà tây
Loạng quạng vào đây để tìm bầy
Nào ngờ Hóng hớt lao ra đuổi
Rình rập anh vồ vác về quay !

[font=Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif]Cái chú gà tây trông thật ngang
Chả nghe ta hỏi cứ ngang tàng
Vểnh mồng chu miệng như thèm mổ
Bực mình anh mắng lại tật mang
[/font]
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Gửi anh Trần NHân Tông ! dạo này thấy bác mất mặt !

( Ai gặp thì nhắn hộ em cái nhé )

[font=Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif]Tông về ta chẳng cho về
Ta vạch mông đít ta đề bài thơ
Dạo này bác cứ ngẩn ngơ
[/font]
Vào xem xong chỉ quay lơ bác chuồn
 
N

nguyen tri my

Guest
16/1/05
2
0
0
i live in Danang
Tình yêu là 1 điều gì đó mà ta cũng chẳng hiểu nổi:
"Gặp nhau trong hửng hờ
Quen nhau trong tình cờ
Yêu nhau trong đợi chờ
Hiểu nhau đến bao giờ"
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
cam_to_80 nói:
Bác Ca thuộc dạng chú gà tây
Loạng quạng vào đây để tìm bầy
Nào ngờ Hóng hớt lao ra đuổi
Rình rập anh vồ vác về quay !

[font=Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif]Cái chú gà tây trông thật ngang
Chả nghe ta hỏi cứ ngang tàng
Vểnh mồng chu miệng như thèm mổ
Bực mình anh mắng lại tật mang
[/font]

Cam_tơ giống xa tận chân trời
Chim ăn chim "xả" mới ra đời
Ôi đã bao năm không xóa nổi
Cái miệng dơ hầy(*) cái đầu hôi!

Ở quê anh Cam đã vứt lâu rồi
Nó đè, nó bẻ toạc làm đôi
Bởi vì cái "giống" Cam bé xúi (**)
Vừa nhỏ vừa gầy! Đáng thế thôi!

(*)Cam_tơ mở miệng là tục lắm he he!)
(**) Đố chú Cam anh đang nói điều gì hihi!
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
cam_to_80 nói:
Anh Cỏn giờ này chắc đang tu
Hóng Hớt vợ ôm, khác chi tù
Gã Deep lại càng thêm bận bịu
Vương vào gia thất thấy mà kh..ôn



Tặng mấy bác có vợ !!!

Nghĩ bụng buồn cho Hót nhà ta
Số đào hoa nhưng lấy phải vợ già
Suốt ngày ca cẩm không yên ổn
Buồn đời Hót gieo xuống sông La

Tưởng rằng sẽ có người thấy nhảy
Rồi xuống sông cứu vớt hắn ta
Ai ngờ cha nhảy nhầm bãi đá
TRời ơi! Óc cứ thế phọt ra!
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Cam ạ, thơ Cam như con ...quạ
Vừa ...đen thui, vừa rối bời bời !
Ca ơi, thơ Ca như con ... cừu
Đi cả đàn, be be inh ỏi!
Hóng nhé, thơ Hóng như con ...ghẹ
Là họ hàng với ... cua ấy mà!
Tông à,thơ Tông như con ...gà
Đẻ sòn sòn cho đến ngày bị cúm!
Còn thơ nghe có mùi ...thum thủm
Là Deepblue - anh Sâu xanh
Mục Thơ văn chắc phải đổi thành :
Vườn Bách thú- Kính chào quý khách.
 
H

hong hot

Cao cấp
Em đi thăm vườn thú
Nào gà nào quạ, nào cừu non
Quạ thì đẻ trứng sòn sòn
Gà thời văn nghệ véo von cả ngày
Có một con thú béo quay
Cửa chuồng lại viết Kế con trưởng bầy
 
T

thuesuat

Guest
3/12/04
70
0
0
TPHCM
Cam to, cam to 80 tuổi
Già rùi mà vẫn còn lủi thủi
khổ nỗi đâu có mắc bệnh hủi
Đến giờ vẫn còn tức hùi hụi
Bà con thiên hạ cứ tỉnh rụi???
Eo ui! bác cam_to 80 nghe xong đừng đánh em nha! tự nhiên trong đầu thấy vần nên viết. he he....
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
ketoancon nói:
Ca ơi, thơ Ca như con ... cừu
Đi cả đàn, be be inh ỏi!
.
Thịt cừu ngon lắm đấy cỏn ơi
Chú có thèm anh xẻo miếng chú xơi
Quê chú nơi thừa rau thiếu muối
Hãy cố chơi sang cho kịp người

Anh sẽ chú chỗ nào thừa
ÔI dào ba cái chỗ day dưa
Cắt đi cho khoẻ đeo thêm mệt
Đựơc lòng chú mà nó khỏi đung đưa!

(Chúc mừng anh Cỏn đã trở lai với chúng ta!!)
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
thuesuat nói:
Cam to, cam to 80 tuổi
Già rùi mà vẫn còn lủi thủi
khổ nỗi đâu có mắc bệnh hủi
Đến giờ vẫn còn tức hùi hụi
Bà con thiên hạ cứ tỉnh rụi???
Eo ui! bác cam_to 80 nghe xong đừng đánh em nha! tự nhiên trong đầu thấy vần nên viết. he he....
KHông phải thế đâu chắc chú đui
Cam_to chú ấy mắc bệnh cùi
Suốt ngày lủi thủi chui trong bụi
Đụi đất tìm xem củ sắn lùi
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bài trên của bác Casa hay mà thâm phết ! đúng là già có khác ! vừa sáng ra đánh răng bằng mấy bài thơ của bác đã phết !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Đoạn thịt thừa Ca tặng Cỏn con

Tuy chẳng lòng già cũng lòng non

Ô hay bác cắt sao được nhỉ

Lỡ xẻo rồi vợ bác héo hon.





Cắt cải quý
Chú cỏn vào đây anh bảo ngay
Chén gì thì chén cái này thì không
Cây to rễ cứng thì đừng
Cây này cũng vốn đã từng cắm sâu
Cắm sâu nơi đám bùn nâu
Cỏ hoen hai mảng một màu tối thui
Em chén vợ bác không vui
Cải quý ai nỡ dập vùi, cắt đi
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Vịnh quả cam

Méo thì không méo, tròn chẳng tròn
Da có sần sùi, nước mới ngon
Quả ở trên cao dành quân tử
Quả mọc dưới này đãi nữ nhân.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Nhân bài của chú anh mới tìm được bài này của HXH chú đọc thử, và vào phần PM anh cũng tặng chú 1 bài nữa đấy.

Vịnh quả cam_ Hồi Xuân Hương

Cam này không méo cũng chẳng tròn
Hạt ít nên thời hãy còn non
Cuống nhỏ nghiêng nghiêng cành chẳng cứng
Gốc cũ rêu ôm đá hai hòn.
 
casablanca_dumus

casablanca_dumus

Dịch vụ thành lập công ty- kế toán 09.4888.4999
cam_to_80 nói:
Đoạn thịt thừa Ca tặng Cỏn con

Tuy chẳng lòng già cũng lòng non

Ô hay bác cắt sao được nhỉ

Lỡ xẻo rồi vợ bác héo hon.
Có xá gì đâu hả Cam_to
Cái ấy mới thật là hay ho
KHông đụng hàng mà thật là quý
Nếu chú cần anh sẽ đưa cho
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều