Thơ văn đối đáp

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Lâu rồi, không thấy bác TC, bác Cam, bác Đức nhỉ?

Hôm qua thịt chó nhớ TC
Uống rượu ngâm thơ cứ bần thần
Một mình một nậm, một đĩa nhậu
Thịt vào, rượu cạn mặt đần đần.
Bác ở nơi đâu mà chẳng thấy?
Dạo này bác có còn yếu gân?
Hôm nào rảnh rỗi ta làm trận
Được không hả ông bác TC????????

Thơ thẩn dạo này chán quá! Bác nào khuấy cho em phát!!!!!!!!!!!!!!!!!1
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tuấn Giang nói:
Lâu rồi, không thấy bác TC, bác Cam, bác Đức nhỉ?

Hôm qua thịt chó nhớ TC
Uống rượu ngâm thơ cứ bần thần
Một mình một nậm, một đĩa nhậu
Thịt vào, rượu cạn mặt đần đần.
Bác ở nơi đâu mà chẳng thấy?
Dạo này bác có còn yếu gân?
Hôm nào rảnh rỗi ta làm trận
Được không hả ông bác TC????????

Thơ thẩn dạo này chán quá! Bác nào khuấy cho em phát!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Dạo này sức yếu chả còn gân
Ra đứng vào trông thấy bần thần
Thôi đành mặc kệ: Trâu với chó
Sức già đâu đú sức thanh tân
.............
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Thanh tân thì mặc thanh tân
Già vẫn dẻo dai chớ ngại ngần
Đạn bắn liên miên nào có ngán
Súng hỏng thôi thì bác dùng chân.
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Thương thay cho cái bác TC
Chưa chi bác đã lại yếu gân
Thanh xuân tuổi trẻ ơi là phí
Hay là bác cũng chẳng còn chân
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Cảm ơn các chú có lòng nhân
Anh đây thấy vậy cố gánh phần
Trách nhiệm: ôi thôi! thời cố gắng....
Không thì lại trách anh mất chân
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Sấu chua, đường ngọt lên men (Sấu ngâm lên men rượu)
Cắn vào một cái, một đêm say mềm
Khi xưa cả lọ còn nguyên
Em làm ngon thế hết liền mất thôi
Bụng rằng dè xẻn mà xơi :freddy:
Ba hôm một quả cho vơi nỗi sầu (nỗi sầu nhớ người)
Tình em quả có chua đâu
Lẽ nào ăn hết ngày sau có còn
Cơ mà chúng bạn thấy ngon
Vị chua, hương rượu, lại giòn, ngọt thơm
Mỗi người đôi quả vào mồm
Gật gù, tấm tắc, trầm trồ ngợi khen
Thế là hết mất rồi em
Tình kia anh đã nuốt vèo vào tim.​
 
A

ASM

Guest
23/10/04
26
0
0
44
Hanoi
Nếu mà anh nuốt vào tim
E xin làm tiếp để mà anh xơi...
Sấu, đường ...có khó gì đâu.
Khó là anh để cho ai xơi cùng???

Sấu,đường là sấu đường thôi.
Nhưng mà ngon, ngọt công em có phần.
Anh!
Sao không ăn hết lại để phần ai?

Chán...anh,em quyết phen này.
Cho anh một mẻ sấu đường thật...cay.
Công thức em đã đổi thay
Anh ăn vào thấy có gì báo ngay... (115)
 
Sửa lần cuối:
A

ASM

Guest
23/10/04
26
0
0
44
Hanoi
Thanh tân thì mặc thanh tân
Già vẫn dẻo dai chớ ngại ngần
Đạn bắn liên miên nào có ngán
Súng hỏng thôi thì bác dùng chân.
...................................................
Ấy ấy ... cam_to bác chớ dùng chân.
Tôi là khuyên bác thật lòng một câu.
Chân trần nhỡ phải hố gai.
Thôi rồi đau lắm...biết cùng kêu ai.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Khoe :
Nào ta cũng giở ra khoe
Xem ai đẹp nhất, nhìn le hơn nào
Cô thì cái bự quá trời
Cô thì nhỏ xíu, một lời chê bai
Cô thì khoe cả luôn hai
Cô thì kéo áo nhìn hoài vẫn phê

đang khoe gì vậy bà con :lol:
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Lâu lâu em lại thấy nhớ bác TC ghê cơ. Có lẽ không được đối đáp với bác làm em thấy bứt rứt trong người lắm! :lol:

Bác có thích lại đối đáp với em không?:lol:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Tuấn Giang nói:
Lâu lâu em lại thấy nhớ bác TC ghê cơ. Có lẽ không được đối đáp với bác làm em thấy bứt rứt trong người lắm! :lol:

Bác có thích lại đối đáp với em không?:lol:

:director:
Tuấn giang có thích đối đáp không
Le te mở miệng tớ vặt lông
Tình hình đầu chú đang thưa thớt
Loặng quạng anh đây ngắt hột hồng ! :quiet:
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Lâu rồi các bác mới ghé chơi
Thơ văn thi phú vỡn gọi mời
Rượu ngon chè ngọt không bè bạn
Tẻ nhạt buồn ơi nhớ "nghỉ ngơi"
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tuấn Giang nói:
Lâu lâu em lại thấy nhớ bác TC ghê cơ. Có lẽ không được đối đáp với bác làm em thấy bứt rứt trong người lắm! :lol:

Bác có thích lại đối đáp với em không?:lol:
Đối đáp cái gì bây giờ hả chú Giang?
Cái hứng của anh nó tụt đi đâu mất rồi ý, mà mất hứng rồi thì đối đáp làm sao được nữa đây?
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
cam_to_80 nói:
:director:
Tuấn giang có thích đối đáp không
Le te mở miệng tớ vặt lông
Tình hình đầu chú đang thưa thớt
Loặng quạng anh đây ngắt hột hồng ! :quiet:

Bác Cam mấy hột mà nói ngông,
Có muốn thằng em cạo sạch lông?
Đối đáp thì em nào có sợ
Loạng quạng em đây cắt củ ngồng. :quiet:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Mục thơ đả kích mở ra nhằm đả và kích những thói hư tật xấu hàng ngày thôi, còn nếu muốn đối đáp mời chị chị sang đây. Em rải chiếu mời chị làm vài keo cho vui :biggthump
Le Phuong Dung nói:
Nói ra đã thấy điêu rồi
Hôm trước bắt gặp đang ngồi Kakê
Lim dim cái mắt phê phê
Mấy em tay vịn đâu chê em nào
Tàn xuân vẫn thích hồng đào
Thích ăn cơm nguội vẫn vào hàng xôi!
Kake sở thích của tôi
Hát cho nước chảy sông trôi ít à ???
Vào đây cốt để ngân nga
Hát cho gẫy nụ, rụng hoa thủa nào
Hát bằng kiểu thấp kiểu cao
Rú lên như thể khát khao sinh tồn
Hát lên bằng cả tâm hồn
Hát khi bằng mắt, bằng Chân, bằng tay
Giọng ca lúc ngọt, lúc cay
Như sông lặng sóng với ngày bão giông
Ca toàn cúi gập chổng mông
Người hơn loài thú yêu không có mùa
Ca về cái lúc mây mưa
Ca lên to mấy cũng vừa cũng xinh ....
:cheesebur

Kính chị !
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
cam_to_80 nói:
Mục thơ đả kích mở ra nhằm đả và kích những thói hư tật xấu hàng ngày thôi, còn nếu muốn đối đáp mời chị chị sang đây. Em rải chiếu mời chị làm vài keo cho vui :biggthump

Kake sở thích của tôi
Hát cho nước chảy sông trôi ít à ???
Vào đây cốt để ngân nga
Hát cho gẫy nụ, rụng hoa thủa nào
Hát bằng kiểu thấp kiểu cao
Rú lên như thể khát khao sinh tồn
Hát lên bằng cả tâm hồn
Hát khi bằng mắt, bằng Chân, bằng tay
Giọng ca lúc ngọt, lúc cay
Như sông lặng sóng với ngày bão giông
Ca toàn cúi gập chổng mông
Người hơn loài thú yêu không có mùa
Ca về cái lúc mây mưa
Ca lên to mấy cũng vừa cũng xinh ....
:cheesebur

Kính chị !

Ừ thì chị biết chú gào
Nhưng mà ý chị là hồng đào cơ
Về nhà cum cúp ngoan nhờ
Ra ngoài ngang dọc cứ vờ như không
Lạnh lùng đổ tại ngày đông
Thích ăn phở đổ tại lòng đói meo!

(Thôi, chị lọ mọ cả ngày rùi, chị về đây! Mai tiếp nhá!)
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Le Phuong Dung nói:
Ừ thì chị biết chú gào
Nhưng mà ý chị là hồng đào cơ
Về nhà cum cúp ngoan nhờ
Ra ngoài ngang dọc cứ vờ như không
Lạnh lùng đổ tại ngày đông
Thích ăn phở đổ tại lòng đói meo!

(Thôi, chị lọ mọ cả ngày rùi, chị về đây! Mai tiếp nhá!)
Vâng ! rước chị lại nhà

Chị chê em thích trò mèo_
Mả gà đồng cũng trái kheo trò đời
Diễn tuồng giống kẻ dở hơi
Cơm ăn chán cũng chẳng rời phở chua
Cũng bởi cái tính ăn bừa
Từ dê chén đến giống lừa chẳng tha
Chỉ kiêng có mỗi mái già
Hồng đào dẫu có thành Ma vẫn nghiền.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đối đáp giờ này sao mốc meo
Chẳng thấy ai vào tớ còn theo
Lả lướt dăm vần thơ đối đáp
Tháng ngày vô nghĩa sẽ trôi vèo...
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Bác đã hô rồi thì em theo
Vào đây đối đáp vài ba keo,
Kẻ nào không thích, đừng hóng hớt
Kẻo không bọn tớ uýnh lòi phèo...

Xin lỗi các bác nhé!
 
H

Hieu_Bravo

Cao cấp
7/10/05
291
1
18
26
Bravo
Ngồi nghe hóng hớt làm theo
Dăm ba câu chữ, buông lèo vài câu
Thơ thơ thẩn thẩn đâu đâu
Buồn vui một chút, ngầu ngầu cho vui.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều