Thơ văn đối đáp

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Không muốn khóc mà lệ cứ tuôn rơi
Không muốn chia tay mà vẫn phải xa rời
Ôi cuộc sống trái ngang và trắc trở
Ước chi mình thoát khỏi cảnh chơi vơi
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Vịnh ông Giăng!
Bác nào có hứng thì vào vịnh đối đáp nhé!
Lung linh ẩn hiện sâu đáy nước
Vằng vặc sáng soi giữa sân đình
Luyến tiếc chia tay sầu thi sĩ
Mong chờ hớn hở khách văn nhân

Chọn vẹn đem so cùng hồng phấn
Chưa đầy trái ngược với trai tân
Lão Nguyệt còng lưng, duyên thiên hạ
Hằng Nga mỹ nữ, mộng nam nhân​
 
G

Giang còi

Guest
9/3/07
6
0
1
TP.HCM
Thoạt thấy chủ về, ngoe nguẩy theo,
Thương ôi! cu TAT ngỡ con mèo!
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Mặt nguyệt đêm khuya sáng lạnh lùng
In hình chú cuội dưới gốc đa
Nhìn xuống trần gian sầu nhân thế
Có kẻ đau tình uống rượu trăng
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thuyền ngược sông trôi thoáng lững lờ
In hình đáy nước bóng trăng thơ
Viễn khách qui lai trăng tiễn biệt
Dùng dằng chẳng dứt khách còn mơ

Nguyệt ảnh trên sông khói phủ mờ
Liêu Trai níu kéo hồn khách thơ
Anh hùng ai thoát vòng vương vấn
Giật mình xuất mộng thấy bơ vơ....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Yêu ánh trăng soi chiếu bên hè
Thanh bình êm ả một miền quê
Em thả tóc thề xuôi theo gió
Xiêu lòng bất chợt thấy đê mê...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nhiều lúc muốn mình hóa thành mây
Bay ngang nhẹ vuốt tóc trăng gầy
Lắm khi chợt thấy mình thật ngốc
Trăng đâu thèm chơi với đám mây...
 
G

Giang còi

Guest
9/3/07
6
0
1
TP.HCM
A PSALM OF LIFE
Tell me not, in moorunful numbers,
Life is but empty dream.
For the soul that slumbers,
And things are not what they seem.
Life is Real! Life is ernest!
And the grve is not its goal;
Dust thou art, to dust returned.
Was not spoken of the soul.
Not enjoyments, and sorrow,
Is our destined end or way;
But to act, that each to_mororw
Find us further than to-day
Art is long, anf Time is fleeting,
And our hearts, though stout and bave,
Stil, like muffle drums, are beating.
Funeral marches to the grave.
Trust no future, However pleasant!
Let the Dead Past bury its dead!
Act! act in the living present!
Heart within, and God overhead!
Lives of great men all remind us
We can make our life sublime,
And, departing, leave behind us
Footprints on the sands of time;
Let us, then, be up and doing,
With the heart for any fate;
Still achieving, still pursuing,
Learn to labor and to wait
THƠ VỊNH CUỘC ĐỜI
Nói làm chi bằng vần thơ sầu khổ,
Rằng cuộc đời là giấc mộng phù du.
Đả chết rồi nhửng tấm hồn mơ ngủ
Đâu dể gì phân biệt được chân hư
Ôi nhân sinh thiết tha và gần gủi,
Nấm mồ xanh đâu cứu cánh cuộc đời.
Thân cát bụi sẻ trở về cát bụi,
Nhửng tâm linh đâu phải tấm hình hài.
Thời gian mong manh, Nghệ thuật bất diệt,
Muôn tấm lònh, kiên gan, bất diệt.
Vẩn thiên thu, tiếng trống mịt mù
Bước chân bi thu+o+ng tro+? về cỏi huyệt
Trần gian đâu bải chiến trường mở rộng,
Trại lính đời hoang vắng bốn bên.
Đừng làm thằng câm, bị động im lìm!
Hảy chiến đấu, người anh hùng cuộc sống!
Đừng không tưởng, dẩu tương lai thắm mộng!
Hảy chôn vùi quá khứ tận mồ sâu
Hảy hành động từ hiện thực sinh động
Với tin yêu, và xác túc nhiệm mầu
Đời vỉ nhân, hửng lời thầm nhắc nhở
Sống cuộc đời cho đẹp hiên ngang
Rồi ra đi, nhưng vết tích vẩn còn
Dấu chân hằn trên bải cát thời gian
Dấu chân kie, người anh em bất hạnh,
Hiểu ý mầu khi biển đời nổi sóng.
Lại lên đường lòng tin yêu vửng mạnh
Mặc thuyền trôi, trong đau thương tuyệt vọng
Dậy đi thôi, hảy dấn thân hành động.
Lòng sẳn sàng chấp nhận mọi cam go
Theo đuổi mục tiêu thành công vang vọng.
Biết lao động hăng say, biết đợi chờ
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Tiếng ai tha thiết như gọi mời
Bỏ thuyền, xuống bè ghé thăm chơi
Lạc lòng khách lạ, thấy chơi vơi.
Đêm thanh vắng lặng lòng cô tịch!
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Yêu ánh trăng soi chiếu bên hè
Thanh bình êm ả một miền quê
Em thả tóc thề xuôi theo gió
Xiêu lòng bất chợt thấy đê mê...

Lòng ai như ánh trăng hè ấy
Sáng rồi mờ khuất giữa ngàn mây
Giai nhân kim cổ sầu bóng nguyệt
Ân cũ tình xưa bặt tháng ngày...
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Thuyền ngược sông trôi thoáng lững lờ
In hình đáy nước bóng trăng thơ
Viễn khách qui lai trăng tiễn biệt
Dùng dằng chẳng dứt khách còn mơ

Nguyệt ảnh trên sông khói phủ mờ
Liêu Trai níu kéo hồn khách thơ
Anh hùng ai thoát vòng vương vấn
Giật mình xuất mộng thấy bơ vơ....


Bến mộng hoa trôi sóng hững hờ
Con thuyền xuôi mái ánh trăng thơ
Than ôi bóng Nguyệt trên sông ấy
Tan vào hư ảo tựa khói mơ...

Lữ khách dừng chân trên bến vắng
Mộng ảo thực hư một chuyến đò
Cô liêu sóng vỗ cũng nỗi nhớ
Anh hùng nhỏ lệ với lời thơ...
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Nhiều lúc muốn mình hóa thành mây
Bay ngang nhẹ vuốt tóc trăng gầy
Lắm khi chợt thấy mình thật ngốc
Trăng đâu thèm chơi với đám mây...

Trăng tròn trăng đẹp trăng chung thủy
Thề ước cùng ai nhất một lòng
Mây thanh mây tú mây du lãng
Vẫy vùng trong gió thả tình chơi
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Trăng ơi, Ta hẹn cùng Trăng nhé!
Nói một lời ấp ủ đã từ lâu
"Mình bên nhau đến bạc mái đầu"
Trăng ơi, Ta hẹn cùng Trăng nhé!
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Trăng ơi, Ta hẹn cùng Trăng nhé!
Nói một lời ấp ủ đã từ lâu
"Mình bên nhau đến bạc mái đầu"
Trăng ơi, Ta hẹn cùng Trăng nhé!

Hôm ấy đêm rằm Trăng tròn xoe
Yêu Trăng vội vã nói câu thề
Hẹn rằng muôn kiếp cùng Trăng nhé
Chỉ một mình Ta với Trăng thôi!

Hôm nay trông hoài... chỉ sao rơi
Trăng khuất về đâu cuối chân trời?
Nhớ không lời hẹn cùng Ta đó
Sao để mình Ta giữa chơi vơi?!
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Say trăng

Có một lần say
Ta hư ảo với đêm
Ở đằng Đông hay phương nào trăng vàng rực
Rọi về phía trái tim thao thức
Gót anh hùng - Đành sa lụy trước em!

Có một lần say
Ta ngả về lối quen
Mới chạm bóng thôi, hồn khua lơ đảng
Như mới lần đầu gặp đêm trăng sáng
Dang tay ôm, hương gió muộn đi về!

Có một lần say
Chợt tỉnh trong cõi mê
Ta nắm tay trăng, tìm hơi sương ấm
Em lệch về hướng yêu sâu thẳm
Trong canh đêm
Trăng vỡ vụn bất ngờ!

Và lần say này
Ta biết yêu và làm thơ
Ở đằng Tây hay phương nào trăng lặn muộn
Không thể khác giữa canh đêm cúi xuống
Ta cúi mặt vào trăng
Trăng ứa mật hương rằm
Trước lúc mặt trời mọc phía trăm năm!

Sưu tầm
 
B

bé Sa mê Cá kho

User đã bị cấm truy cập
23/4/07
18
0
0
118
1000
Anh dắt dê đi tìm bãi cỏ
như vô hồn bước trên bãi tha ma
Một cỗ ván ai đào lên vứt bỏ
anh đặt vào tình của đôi ta

Anh mê sảng như người trúng gió
cứ nhìn theo đắm đuối một cánh diều
rồi chợt nhận ra một điều nho nhỏ
mất dê rồi,sau khi mất người yêu
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mặt trời sau khung cửa
Tia nắng vàng mênh mông
Mặt Trăng sau khung cửa
Chỉ toàn là hư không!
 
H

hoaimy78

Guest
"Chẳng trách ai đâu chỉ trách mình
Dáng nghèo lam lũ áo thư sinh
Bó hoa đơn giản hương đồng nội
Lầu gác ai đâu dễ động tình
"

:friend:
"Hương đồng jó nội chi mà nhớ
Lầu tía đưa hương jó với sao
Chỉ trách ai kia jeo thương nhớ
Chứ đâu nỡ trách phận đa tình"

... hix hix
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Vội vã cơn mưa
Chiều rơi nắng tắt
Môi ai tím nhạt
Phố nhỏ đợi ai

Bùn lấm gót hài
Mong chờ từng phút
Người qua tấp nập
Phố đã lên đèn

Góc nhỏ tối đen
Bóng ai lặng lẽ
Phố dần vắng vẻ
Thút thít khóc thầm


...
 
Sửa lần cuối:
A

act

Guest
29/11/05
85
1
0
TP Hồ Chí Minh
Giá như ngày ấy Anh đừng
Trao cho Em chút ngập ngừng dấu yêu
Giá như đừng có buổi chiều
On line hai đứa gặp nhau hàng giờ
Giá đừng ở lại đợi chờ
Thì nay sao có cái buồn chia xa
Giá mà Anh chẳng nói ra
Lời yêu anh thốt biết bao tâm tình
Giờ anh như cánh chim xa
Bay về nơi ấy mịt mù trời mây
Lời yêu em trả lại trời
Đời con gái cũng đạ dần lìa xa
Mai về Anh có nhớ ra
Chuyện xưa hai đứa bạc đầu có nhau
Giờ em mang một khối sầu
Chôn vào đá , trả lại trời bơ vơ…
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều