Một chén bác mời chẳng dám buông
Nốt ly này nữa chân giường thành ba
Rượu thì chót đã rót ra
Ta đây không uống đàn bà thế sao
Làng Vân chục lít uống vào
Muốn thêm đôi ả, rượu đào mới trôi
Hư thân em cũng hư rồi
Bác ơi giường rộng mà mồi chẳng ngon
Trần chân giả cũng vẫn còn-
- Trắng trong từ cả hai ... tay.. bấy lâu
Trịnh Nguyên mới nhậu lần đầu-
-Dưới trên nào đã phân đâu bao giờ
Nốt ly này nữa chân giường thành ba
Rượu thì chót đã rót ra
Ta đây không uống đàn bà thế sao
Làng Vân chục lít uống vào
Muốn thêm đôi ả, rượu đào mới trôi
Hư thân em cũng hư rồi
Bác ơi giường rộng mà mồi chẳng ngon
Trần chân giả cũng vẫn còn-
- Trắng trong từ cả hai ... tay.. bấy lâu
Trịnh Nguyên mới nhậu lần đầu-
-Dưới trên nào đã phân đâu bao giờ

