Thơ văn đối đáp

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
Nghe nào!

Trên dòng sông nhỏ, Ngọc Quỳnh!
Tâm địa thế nào (mà) vác Trịnh ra "xơi"?
Nhọc lòng tìm "phút nghĩ ngơi"
Vào "thơ đối đáp" lại rơi cảnh này

Ichi cũng lạ lắm thay!
Nguyên bị "giày xéo" thẳng tay đứng nhìn
Để Em lâm cảnh bất bình
Vô tình như thế, sao tình (này) dám trao?

Mem mới xông trận ào ào
Mem nào mem nấy, đều giàu tứ thơ
"Chủ nhà" phát mệt làm ngơ
Nhìn Mem đấm đá, "Hỡi ơi!" - lắc đầu.
Thôi thì em sẽ bắc cầu,
Kính anh! Kính Bác một chầu BIA----HƠI!

Chịu chơi!​
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
Buồn buồn vào phút nghỉ ngơi
Để tìm chút hứng cho vơi nỗi sầu
Hỡi ơi nhân thế tình đầu
Sao mà khó bỏ để sầu thiên thu

Lúc buồn bia rượu ta tu
Thơ văn cũng thế cứ ù ù ra
Nhưng mà ta biết "địch -ta"
Cớ nên như vậy mới ra thế này​
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,373
36
48
48
Goooogle
Góp với bà con tí!

Trên Dòng Sông Nhỏ

Lột buồm liếc mắt ngắm dòng sông
Uốn lượn loanh quanh nước một dòng
Hạ lưu cù lao chia đôi ngả
Thượng nguồn đồi cát nhuốm dương hồng
Bên bờ cỏ rêu đan rậm rạp
Giữa ngạn con sóng vỗ phập phồng
Sông nhỏ nhưng tình say khách lữ
Sào cắm thuyền neo.. đợi nước ròng.
 
VuHoaiDuc

VuHoaiDuc

Boat & The Sea ®
1/1/04
160
2
0
54
Ai trong diễn đàn
adam_tran nói:
Góp với bà con tí!

Trên Dòng Sông Nhỏ

Lột buồm liếc mắt ngắm dòng sông
Uốn lượn loanh quanh nước một dòng
Hạ lưu cù lao chia đôi ngả
Thượng nguồn đồi cát nhuốm dương hồng
Bên bờ cỏ rêu đan rậm rạp
Giữa ngạn con sóng vỗ phập phồng
Sông nhỏ nhưng tình say khách lữ
Sào cắm thuyền neo.. đợi nước ròng.

Văn miêu tả rõ ...ồn ...ột

Còn cái gì tả nốt cho anh em bớt nhột cái!
 
Sửa lần cuối:
N

Ngọc Quỳnh

Guest
1/6/06
5
0
0
Cây dao
Oaoaoaoàoàoà ..... !!!!
Vậy trong em cũng có một dòng sông à ?

Anh Adam sao cứ phải lột buồm ra như thế làm j !
 
Viva

Viva

Nôngdânthậthột@ ®
20/5/05
387
1
0
50
Gầm cầu chữ Y
Ngọc Quỳnh nói:
Oaoaoaoàoàoà ..... !!!!
Vậy trong em cũng có một dòng sông à ?

Anh Adam sao cứ phải lột buồm ra như thế làm j !

Ơ hơ, hay nhỉ !
 
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
Ngọc Quỳnh nói:
Oaoaoaoàoàoà ..... !!!!
Vậy trong em cũng có một dòng sông à ?

Anh Adam sao cứ phải lột buồm ra như thế làm j !
"Văn thơ" đối đáp thế này
"Văn xuôi" lẻ bạn lạc bầy ghé chơi.
Ráng tìm chỗ khác "nghỉ ngơi",
Vào không đúng chỗ, chơi vơi một mình!
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,373
36
48
48
Goooogle
VuHoaiDuc nói:
Văn miêu tả rõ ...ồn ...ột

Còn cái gì tả nốt cho anh em bớt nhột cái!
Rõ thơ em có tả rõ mồn một
Bác lại nói em tả ..ồn ..ột
Lại bảo anh em cứ nhồn nhột
Đọc thơ ngứa thì cứ... gãi sồn sột

Ha ha, thôi cho mấy em nó giỡn, chứ em không tham gia cái vụ đối đáp nữa đâu, kẻo mang tiếng lớn bắt nạt con nít. :bigok:
Bác Đức, bác Viva... thấy có "ngứa" thì mình vào chỗ khác (mấy cái thread thơ HXH ấy)
 
Sửa lần cuối:
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
adam_tran nói:
Rõ thơ em có tả rõ mồn một
Bác lại nói em tả ..ồn ..ột
Lại bảo anh em cứ nhồn nhột
Đọc thơ ngứa thì cứ... gãi sồn sột

(mấy cái thread thơ HXH ấy)
Đúng là số một!
 
Sửa lần cuối:
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
adam_tran nói:
Trên Dòng Sông Nhỏ

Lột buồm liếc mắt ngắm dòng sông
Uốn lượn loanh quanh nước một dòng
Hạ lưu cù lao chia đôi ngả
Thượng nguồn đồi cát nhuốm dương hồng
Bên bờ cỏ rêu đan rậm rạp
Giữa ngạn con sóng vỗ phập phồng
Sông nhỏ nhưng tình say khách lữ
Sào cắm thuyền neo.. đợi nước ròng.
Lột bườm liếc mắt ngắm dòng sông
Mới thấy bên trong một bóng hồng
Phập phồng tựa hồ một con sóng
Uốn lượn xung quanh tựa "thảm hồng"
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Vừa chạy đằng này một tẹo đã rôm rả thế.

Mới vừa đi chơi tẻo tèo teo
Các bác chưa chi giở trò mèo
Thơ phú hay ho nghe được phết
Nên thương lũ chuột chẳng dám theo.
 
Sửa lần cuối:
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
45
...
adam_tran nói:
Góp với bà con tí!

Trên Dòng Sông Nhỏ

Lột buồm liếc mắt ngắm dòng sông
Uốn lượn loanh quanh nước một dòng
Hạ lưu cù lao chia đôi ngả
Thượng nguồn đồi cát nhuốm dương hồng
Bên bờ cỏ rêu đan rậm rạp
Giữa ngạn con sóng vỗ phập phồng
Sông nhỏ nhưng tình say khách lữ
Sào cắm thuyền neo.. đợi nước ròng.

Phải lói là bài thơ này hay nhất kể từ khi bác Adam có ...Eva, vỗ đùi và thấy hay
 
T

Trịnh Đỗ Nguyên

Trung cấp
22/2/06
80
0
6
EUH
Thùng nào...thùng rỗng?

IChiNoVa nói:
Vừa chạy đằng này một tẹo đã rôm rả thế.

Mới vừa đi chơi tẻo tèo teo
Các bác chưa chi giở trò mèo
Thơ phú hay ho nghe được phết
Nên thương lũ chuột chẳng dám theo.

Ai chuột, ai mèo?- Còn chưa rõ
Thói đời, "thùng rỗng" vẫn "kêu to"
Thương ai, chi bằng thương mình trước
"Lũ chuột"- há có Bác co ro?
---
Chẳng hay! Tôi hỏi Bác "dám theo"?
"Theo" sao để chứng tỏ mình "Mèo"
Hồi sau, "Lũ Chuột" này sáng mắt.
- "I- Chi há chẳng phải Bèo Nhèo"
 
Sửa lần cuối:
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
IChiNoVa nói:
Vừa chạy đằng này một tẹo đã rôm rả thế.

Mới vừa đi chơi tẻo tèo teo
Các bác chưa chi giở trò mèo
Thơ phú hay ho nghe được phết
Nên thương lũ chuột chẳng dám theo.
Thương thay cho chú ếch con
Ếch ngồi đáy giếng mà trông lên trời
Chẳng may chú đã lỡ lời
Cũng đừng có chấp để đời còn vui
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
adam_tran nói:
Góp với bà con tí!

Trên Dòng Sông Nhỏ

Lột buồm liếc mắt ngắm dòng sông
Uốn lượn loanh quanh nước một dòng
Hạ lưu cù lao chia đôi ngả
Thượng nguồn đồi cát nhuốm dương hồng
Bên bờ cỏ rêu đan rậm rạp
Giữa ngạn con sóng vỗ phập phồng
Sông nhỏ nhưng tình say khách lữ
Sào cắm thuyền neo.. đợi nước ròng.

Cái này của bác ADam hay à! Miêu tả rất chân thực, không thừa không thiếu chút nào cả.

Bái phục, bái phục!
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
tranchan79 nói:
Xét người thì phải nghĩ đến ta
Chú bỏ đi Nam bỏ cả nhà
Quà cáp đi về sao chẳng thấy?
Vào đây múa mép, anh chẳng tha

Bác Trần, tưởng bác đã ... ra ma?
Cứ ngỡ giờ bác xanh cỏ hoa.
Thỉnh thoảng em tìm sao chẳng thấy
Rượu cạn, thơ buồn cứ gọi là ...

Buồn lắm! :bigok:
 
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
Sáng nay vào phút nghỉ ngơi
Để tìm cảm hứng làm vài bài chơi
Nhưng sao em thấy lạ đời
Thơ văn đối đáp dạo này im hơi​
Buồn quá hic ... hic

Alo anh Cam to quay về gấp ........................
Hỡi ơi các bác to cam
Bác mở ra thế để làm chuyện chi
Nay bác đã bỏ ra đi
Không từ một tiếng sao đi cho đành
Đề nghị bác trở lại nhanh
Khởi động một phát để anh em cùng (mần)​
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
adam_tran nói:
Góp với bà con tí!

Trên Dòng Sông Nhỏ

Lột buồm liếc mắt ngắm dòng sông
Uốn lượn loanh quanh nước một dòng
Hạ lưu cù lao chia đôi ngả
Thượng nguồn đồi cát nhuốm dương hồng
Bên bờ cỏ rêu đan rậm rạp
Giữa ngạn con sóng vỗ phập phồng
Sông nhỏ nhưng tình say khách lữ
Sào cắm thuyền neo.. đợi nước ròng.
Đúng là thơ hay ! hôm nọ thấy người nói trong này có bài thơ bậy quá nhưng em hôm nay mới vào xem được. đọc xong chả thấy ai chửi bậy hay nói tục câu nào ! thật đúng là khó xử người xét tội các bác nhỉ ! :drummer:
Thôi cho em họa một lần trên dòng sông nhỏ theo bác vậy !

Sông xưa nước cũ hãy còn xuân
Nay sao vương vất ít bụi trần
Nước nước quanh co bờ đá nhép
Khom khom nhè nhẹ một bước chân
Lối cũ ta đưa đè rạp cỏ
Vào sâu hơi ấm nhẹ nhẹ dần
Quyến luyến lối xưa nào có biết
Trên dòng sông nhỏ nhọc nhọc thân !

:freddy:

Thôi có 1 tý góp vui cùng các bác !
 
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
cam_to_80 nói:
Vào sâu hơi ấm nhẹ nhẹ dần
Quyến luyến lối xưa nào có biết
Trên dòng sông nhỏ nhọc nhọc thân !
Thôi rồi tội lắm mấy anh ơi
Em còn nhỏ lắm cớ sự đời
Các anh chơi thế thì có chít
Nhưng em một tiếng vẫn gọi mời
Welcome!!!!
 
T

trêndòngsôngnhỏ

Guest
Đây là cái gì ?????????????

Trắng tròn, tròn trắng, trắng tròn
Lúc mà nhào bóp nó còn chưa xong
Bên trong có rất nhiều lông
Lúc mần một phát chổng mông lên trời
Khi ấy mới biết đã đời
Hồn xiêu phách tán quên trời quên mây.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều