Đã mấy hôm nay chả đối thơ,
Em buồn em giận trách anh ngơ.
Sao anh lẳng lặng em lâu thế,
chẳng đáp thơ em đến bao giờ.
Em buồn em giận trách anh ngơ.
Sao anh lẳng lặng em lâu thế,
chẳng đáp thơ em đến bao giờ.
IChiNoVa nói:Đã mấy hôm nay chả đối thơ,
Em buồn em giận trách anh ngơ.
Sao anh lẳng lặng em lâu thế,
chẳng đáp thơ em đến bao giờ.
Câu hò đối đáp thêm thương nhớtrêndòngsôngnhỏ nói:Anh này chính hiệu nhà quê
Làm thơ hay thế em về với anh
Em thời còn tuổi xuân xanh
Nếu mà như thế liệu anh có cùng
Dẫu cho “mưa gió” hãi hùng
Gian lao vất vả sẽ cùng có nhau
Mai sau áo có phai màu
Cù lao mấy bể cũng đừng quên nhau
Chịu ko anh???????
Mây xanh nay đã có bến bờsky-blue nói:Câu hò đối đáp thêm thương nhớ
Châu về hợp phố mấy vần thơ
"Gió mưa" dầu dãi tình gặp gỡ
Con đò - sông nhỏ thỏa ước mơ.:mrstraetz
(Mây xanh nay đã có bến bờ)
Biết là làm thơ mà kiếm được zợ thì tui làm cả ngày. hè hè
trêndòngsôngnhỏ nói:Mây xanh nay đã có bến bờ
Yêu em cũng chỉ mấy vần thơ
Nếu mà sau này có gặp mặt
Xin anh hãy nhớ chờ thờ ơ (chớ thờ ơ chứ!)
Sông nhỏ này thơ cũng lắm đấy nhẩy, cứ tuôn ào ào như thác. Cứ tưởng là Đoàn Thị Điểm mí lại Đặng Trần Côn ấy nhể.trêndòngsôngnhỏ nói:Mây trời trôi trên không
In xuống dòng nước biếc
Bóng con thuyền đơn chiếc
Đùa với sóng với mây
Trên những rặng tre xanh
Có chú chim non bé
Đùa vui hót vang lừng
Ôi chú chim bé nhỏ
Hỡi con thuyền còn đó
Có biết mây đi đâu
Hãy nhắn gửi cùng mầy
Nhờ gió mang về cội
Xin chàng đứng chớ vội
Đã biết lòng thuyền đâu
Sao vội nói yêu nhau
Để mai sau đau khổ
Rồi một ngày sóng vỗ
Đánh đổ chiếc thuyền nang
Dòng sông sẽ ly tan
Thuyền cuốn trôi nơi khác
Nhưng cho dù bến lạ
Thuyền vẫn gắn với sông
Và bóng mây cũng thế
Mãi không rời xa nhau.
sky-blue nói:Sông nhỏ này thơ cũng lắm đấy nhẩy, cứ tuôn ào ào như thác. Cứ tưởng là Đoàn Thị Điểm mí lại Đặng Trần Côn ấy nhể.
Cố thi sĩ Đoàn Thị Điểm nói:Hứng Thu
Thu về gió mát nhẹ mưa bay,
Muôn mảng thơm trong ắp chén đầy.
Trời biển chừng nhiều đàn sáo nổi,
Cuộc đời may có chuyến chơi nay.
trêndòngsôngnhỏ nói:Không ai sánh bằng thơ thi sĩ
Ta đây là kẻ chẳng đáng chi
Như thế người đừng đem ta ví
Kẻo mất lòng tôn kính cố thi
Nợ nợ, có có suốt cả ngàytrêndòngsôngnhỏ nói:Mây trời trôi trên không
In xuống dòng nước biếc
Bóng con thuyền đơn chiếc
Đùa với sóng với mây
Trên những rặng tre xanh
Có chú chim non bé
Đùa vui hót vang lừng
Ôi chú chim bé nhỏ
Hỡi con thuyền còn đó
Có biết mây đi đâu
Hãy nhắn gửi cùng mầy
Nhờ gió mang về cội
Xin chàng đứng chớ vội
Đã biết lòng thuyền đâu
Sao vội nói yêu nhau
Để mai sau đau khổ
Rồi một ngày sóng vỗ
Đánh đổ chiếc thuyền nang
Dòng sông sẽ ly tan
Thuyền cuốn trôi nơi khác
Nhưng cho dù bến lạ
Thuyền vẫn gắn với sông
Và bóng mây cũng thế
Mãi không rời xa nhau.
Nghị Định ở đâu ra thế này?thaibinh84 nói:Chiều tới giờ lo tìm NĐịnh 05/2005/NĐ-CP mờ mắt
----> Anh gì này, em có thể giúp anh tìm ngay đó. Anh vào đường link này để nhận văn bản đo nhé! Hy vọng sẽ giúp gì được Anh! http://vbqppl.moj.gov.vn/law/vi/2001_to_2010/2005/200501/200501180001/view
Em: Thaibinh84
tranchan79 nói:Nghị Định ở đâu ra thế này?
Kẻ cho người nhận sao vào đây?
Cách giúp thiếu chi sao cứ phải
Vào ngay đối đáp mất cả hay!
Trịnh Đỗ Nguyên nói:Mới xem qua cứ tưởng "truyện hài",
"Văn thơ - Nghị Định", sánh chung vai
"Văn xuôi" nhào vô còn bị "đuổi",
"Nghị Định" bước vào - Rõ Pó-tay
----------
Kẻ tỏ- Người bày! Sao êm ái!
Chẳng biết chủ nhà, chẳng biết ai.
"Văn thơ" Bờ-Lu tràn lay láng
Hào hiệp kiểu này - Rõ Pó-Tay