Clb sinh viên học viện tài chính (đh tckt hn)

:wall::wall::wall:
Ngày xưa uống toàn rượu pha thuốc sâu, bia thì toàn vạn lực xanh lè có vấn đề gì đâu. Bây h thì cứ đòi hỏi nhiều thôi, âu cũng là có tuổi rồi bác nhỉ, nhiều lúc nghĩ mình già rồi. Với lại xưa trai tráng nó hoành tá tràng, bây h mà lỡ quá chén là mệt mấy ngày :))

eo, pác ơi, uống rượu pha thuốc sâu mà còn sống đến bây giờ cơ ah?
 
Ngày nay các vùng quê vẫn pha mà, uống cho nó bốc :) Tiện thể diệt luôn ít sâu trong ruột gan cho nó sạch sẽ nên trộm vía ngày nay sống khoẻ các pác ạ.

Trước học ở trường uống liên miên, ngày này qua ngày khác, với lại Phúc Yên ngoài rượu, bi-a thì làm gì còn gì nữa các pác nhỉ. Trên trời thì máy bay lượn lờ, dưới đất lợn con, lợn mẹ chạy lông nhông, trai gái yêu nhau thì kéo ri đô, lên Đồi Cấm hoặc ra SVĐ. Sông Cà Lồ thì chắc chẳng có pác nào đêm tối dám mò ra ngồi mà tâm sự.

Lâu lắm em chả về Phúc Yên, cách đây 2 năm có tổ chức cho anh chị em về thăm lại trường, nói chung là cũng nhiều kỷ niệm đẹp nên trở lại trường cũng nhiều nỗi niềm. Không biết bây h họ có phá dỡ hay thay đổi gì không nhỉ, có pác nào ở PY lúc nào chụp lại cho anh em cái ảnh để hoài niệm tý.
 
Ẹc, dân TC toàn kể truyện rượu chè, lại còn pha thuốc sâu nữa, kỷ niệm thì toàn về những chuyến đi chơi, tệ quá! Không có kỷ niệm trường lớp hay giảng đường j ah??
 
hihihi!
em cũng biết dân tài chính "tài chén, khéo tán" nhất là dân tài chính doanh nghiệp đấy các bác ạ. Phải tránh xa nhé/
 
hihihi!
em cũng biết dân tài chính "tài chén, khéo tán" nhất là dân tài chính doanh nghiệp đấy các bác ạ. Phải tránh xa nhé/

Thế này vẫn thiếu đủ phải là " trường cán bò, tài chén, khéo tán, ngàng tàng, tai ương"
mà tránh đâu cho thoát mặt giời chứ hehehehe
 
Lâu lâu không vào thấy các pác tài chén khéo tán nhà mình vui vẻ quá nhỉ. Nói chung cũng nhờ tài chén khéo tán mà sinh viên tài chính rất đoàn kết và gắn bó với nhau. Cơ bản theo mình nghĩ họ có cái chất gì đó mà dễ làm con người gắn kết. Hôm trước đi hội thảo lại gặp pác Duy Vinh hoá ra là người quen cũ!

Có bạn nào nhớ mấy bài hát về trường với lại mấy bài hát xuyên tạc ngày xưa sinh viên hay hát không nhỉ?

Đẹp sao trường TCKT Thân yêu,... ngôi trường đẹp như mơ ước. Tổ quốc bao ngành cần đến chúng ta, tài chính như mạch máu lưu thông đến với bao công trình với bàn tay khối óc...

Hay cái bài gì mà: "Chuyến xe đò, đưa con tới Mê Linh đất mênh mông người thưa thớt, mấy chàng trai, lông tơ còn trên má đến hôm nay phải xa nhà ... ) hát dựa theo bài Tỉnh lẻ đêm buồn ấy nhẩy.
 
ôi chuyện của anh DuyVinh hay quá, chuyện hoành tráng thế mà bọn em bây giờ không biết gì cả, mai em phải lên lớp buôn mới được, cảm ơn anh nhé,
àh, em nghe cô giáo em kể ngày xưa có vụ sinh viên trường mình ở Phúc Yên đòi xuống Hà Nội àh, có ai biết không kể em nghe với.
 
Có 1 bạn Pear (hiện chưa có nick) nhờ gửi bài thơ này tặng bác Duyvinh, chắc ngày trước nhỏ đó đc pacs bói nhiều lần :020::

Có một lần anh đã bói cho em


Lần ấy em tin anh có tài bói toán
Đã xòe tay đợi anh phán vài lời
Đôi mắt thơ ngây nhìn anh hồi hộp
Lòng bàn tay chợt óng ánh mồ hôi

Em hiền lành, em khờ dại quá thôi
Đường chỉ tay nói gì về hạnh phúc
Lòng bàn tay số phận nào báo trước
Anh bồi hồi, em nơm nớp lo âu!

Anh nhìn hoài, nào có thấy đâu!
Chỉ thấy bàn tay em hồng hào xinh xắn
Rồi muốn nói ra đủ điều may mắn
Như lòng anh vẫn thầm ước cho em.

Và bao điều anh giữ kín trong tim
Cùng một tình yêu chẳng thể nào nói được
Khỏanh khắc này đây ngàn năm có một
Anh cầm tay em và áp nhẹ lên môi!

- Lê Hòai Anh -
 
Có 1 bạn Pear (hiện chưa có nick) nhờ gửi bài thơ này tặng bác Duyvinh, chắc ngày trước nhỏ đó đc pác bói nhiều lần :020::

Có một lần anh đã bói cho em


Lần ấy em tin anh có tài bói toán
Đã xòe tay đợi anh phán vài lời
Đôi mắt thơ ngây nhìn anh hồi hộp
Lòng bàn tay chợt óng ánh mồ hôi

Em hiền lành, em khờ dại quá thôi
Đường chỉ tay nói gì về hạnh phúc
Lòng bàn tay số phận nào báo trước
Anh bồi hồi, em nơm nớp lo âu!

Anh nhìn hoài, nào có thấy đâu!
Chỉ thấy bàn tay em hồng hào xinh xắn
Rồi muốn nói ra đủ điều may mắn
Như lòng anh vẫn thầm ước cho em.

Và bao điều anh giữ kín trong tim
Cùng một tình yêu chẳng thể nào nói được
Khỏanh khắc này đây ngàn năm có một
Anh cầm tay em và áp nhẹ lên môi!

- Lê Hòai Anh -
 
Đào Duy Hưng
D34 - 02B
Lạng sơn.
0982515688.
Mình xin gia nhập nha!
 
Anh Phương nắm rõ lý lịch các thành viên của HVTC (ĐHTC-KT) nhỉ. Đã lâu rồi em không có thời gian vào WKT. Quả thật thấy các thành viên của trường mình hơi ít, có thể nhiều người chưa biết đến WKT. Anh có thể cung cấp thông tin về toolback không?
 
Lâu lâu không vào thấy các pác tài chén khéo tán nhà mình vui vẻ quá nhỉ. Nói chung cũng nhờ tài chén khéo tán mà sinh viên tài chính rất đoàn kết và gắn bó với nhau. Cơ bản theo mình nghĩ họ có cái chất gì đó mà dễ làm con người gắn kết. Hôm trước đi hội thảo lại gặp pác Duy Vinh hoá ra là người quen cũ!

Có bạn nào nhớ mấy bài hát về trường với lại mấy bài hát xuyên tạc ngày xưa sinh viên hay hát không nhỉ?

Đẹp sao trường TCKT Thân yêu,... ngôi trường đẹp như mơ ước. Tổ quốc bao ngành cần đến chúng ta, tài chính như mạch máu lưu thông đến với bao công trình với bàn tay khối óc...

Hay cái bài gì mà: "Chuyến xe đò, đưa con tới Mê Linh đất mênh mông người thưa thớt, mấy chàng trai, lông tơ còn trên má đến hôm nay phải xa nhà ... ) hát dựa theo bài Tỉnh lẻ đêm buồn ấy nhẩy.

Bài này thì chú vẫn còn nhớ từ đầu đến cuối. Nếu bác có nhu cầu thì chú post lại giùm.
 
Sinh viên Đại học TC-KT (HVTC) trong diễn đàn này rất nhiều mà sao chẳng thấy ai tham gia CLB này vậy?
 
^ ^! K37 - 21 nè các đệ, K37 - 21 nè các huynh. Tham gia diễn đàn lâu rồi giờ mới bít có box trường mình. em xin fép tự giới thiệu: em tên Tiến nick skype: Ketoan_taichinh
Yahoo: ketoan_taichinh_hn

Rất mong huynh đệ liên lạc chát chít
 
Sửa lần cuối:
Bác Duyvinh đâu rồi không biết, chị em gửi thơ hay thế này tặng bác mà bác không có bài nào để đáp lễ nhỉ.

Đúng là quên topic này, hôm nay lang thang mới biết có người tặng thơ. Cám ơn Pear59 nhé, sao dạo này không thấy bạn nữa nhỉ? Không hiểu ai tặng mình bài thơ hay thế! tò mò quá!
 
^ ^! đồng bào học tài chính đâu hết rồii
 
Back
Top