Muốn lên thì phải nịnh!!!

  • Thread starter giayhop
  • Ngày gửi
G

giayhop

Sơ cấp
20/9/08
47
0
0
39
ha nam
Đây là câu nói mà con bạn tôi nói với tôi đêm qua, nó bảo vơi tôi rằng muốn được thăng chức, được lợi thì phải nịnh, nịnh ngừoi cho ta những thứ đó, không những nịnh mà lại phải khéo, phải biết móc được cái xấu của những người khác. nói như thế không có nghĩa là nói toạc móng heo móng giò trước mặt bàn dân thiên hạ, mà phải biết tùy lúc nói, nói như thế nào mà người khác không biết mình đang nói xấu nhưng lại biết được những mặt không tốt của người khác...chán! đành rằng xã hội bây giờ nó thế....bảo thế nào mà đi làm người ta hay mệt mỏi và áp lực, chán nản và đôi khi là bỏ việc....nó cũng thật mẫu thuẫn, điều đó làm nó đôi khi mệt mỏi, nhưng nó lại bảo với tôi rằng:" nhiều lúc cũng chán...rồi lại bảo:" việc gì phải chán, "nó" chơi lại mình, mình chơi lại nó...". con bạn tôi nổi tiếng là khéo ăn khéo nói, ngoan ngoãn con nhà đàng hoàng gia giáo..vậy mà ...Buồn quá! chắc đời nó là thế thật!!!. :015::015:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
tamnt07

tamnt07

Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!
21/3/07
5,693
643
113
The Capital
Xã hội thời mở cửa ấy mà, có cái hay cũng có cái dở, cái gì cũng có hai mặt xấu tốt. Quan trọng là ở chính mình bạn ạ. Cần phải biết chấp nhận thôi, nếu mình có khả năng thì hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn, đấu tranh với cái xấu đi.
Mình nhiều lúc cũng cảm thấy sống trên đời này thật là khó nhưng thấy chết còn khó hơn nên đành cố gắng mà sống hì hì...
Hãy cố gắng vượt qua và vượt lên bạn nhé!
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Dạo nay thay Giayhop đua chủ đề nóng bỏng không thôi, mình nghĩ nếu cứ sống thật với mình thì chẳng sợ gì.
 
G

giayhop

Sơ cấp
20/9/08
47
0
0
39
ha nam
Tính mình thật thà...thẳng quá chăng??????
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
653
113
60
TP. Hồ Chí Minh
Tính mình thật thà...thẳng quá chăng??????

Sống sao để không hổ thẹn với lương tâm, không hổ thẹn với những người mình cần phải tôn trọng là được rồi. Thật thà, thẩng thắn không phải là tính xấu nhưng đôi khi nó làm mình bị thiệt hại. Tuy nhiên đa số người ta thich người như vậy hơn là thích người nịnh.
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Sống sao để không hổ thẹn với lương tâm, không hổ thẹn với những người mình cần phải tôn trọng là được rồi. Thật thà, thẩng thắn không phải là tính xấu nhưng đôi khi nó làm mình bị thiệt hại. Tuy nhiên đa số người ta thich người như vậy hơn là thích người nịnh.
Em đồng ý với chị Thắm.

"Mất lòng trước được lòng sau!" Sống còn lâu còn dài, đâu phải mỗi lúc mà nịnh nọt những lời rỗng tếch, vô nghĩa.
 
Trinhtaythi

Trinhtaythi

Badico.info
29/9/08
185
0
16
Ha Noi
badico.info
"Thật thà, thẳng thắn" thì hiển nhiên ai cũng muốn hơn là "hay nịnh nọt, xảo trá và nghệ thuật"
Nhưng giữ lại được bản chất thật thà, thẳng thắn và biết vận dụng đúng lúc, đúng nơi (khéo léo) vẫn hay hơn.
Sống như cô bạn của giấy hộp là không nên, nhưng sống thẳng quá, thật quá (đến mức hỏng việc) thì cũng không nên.
Điều quan trọng là cố gắng giữ lấy bức tường ngăn cách giữa sống "khéo" và sống "nghệ thuật"
 
F

foureyes1309

Guest
18/11/07
21
0
0
quảng ninh
Mình đồng ý với bạn Taythi.sống giả dối là ko tốt nhưng sống thật quá cũng khó sống lắm.Từ kinh nghiệm bản thân mà ra thôi,mình ko phải là khéo ăn khéo nói,có lẽ sống thật quá nên hay bị người ta nghĩ và nói xấu,mình thì ko đủ khôn khéo để che dấu cái xấu của mình,nên bị nhiều người xoi mói.còn người ta,cũng có đầy cái xấu xa có khi còn hơn mình nhưng lại vẫn được mọi người yêu quý.Oa vậy cái nào là tốt là xấu nhỉ.Còn chuyện nịnh nọt thì có lẽ là muôn thủa rồi:wall:,sẽ là muôn thủa nhiều người ưa nịnh,phải chấp nhận thôi.:057:
Cho mình làm quen với Giayhop nhé.thấy tính có vẻ giống nhau.hihi:friend:
 
lady1983

lady1983

Cao cấp
15/5/08
254
0
16
42
hn
mình góp ý nhé!

Sống theo kiểu nào thì cũng là một cách sống bạn à!
Tôi muốn có được sự khôn khéo đó của những người như bạn nói mà tôi lại không có. Được cái này sẽ mất cái kia!
Các bạn đang phàn nàn vì các bạn sống thẳng quá! Nhưng các bạn lại so sánh với người khác!
Theo tôi, đã sống thẳng thì không cần quan tâm đến người khác như thế nào! Tự mình biết mình như thế nào là được! Cần gì phải quan tâm đến người ta xấu hơn mình hay tốt hơn mình?
Trong công việc quan trọng là năng lực! Trong xã hội quan trọng là đối nhân xử thế! Trong tình cảm quan trọng là tâm hồn!
Khi tôi yêu đơn phương 1 người (giờ vẫn còn yêu). Xếp của tôi đã bày cho tôi là nên khuyếch trương bản thân mình hơn để tạo ấn tượng với người ta. Tôi chỉ cười và cho đó là một cách sống nhưng tôi không thích như thế! Với tôi, có thể tình cảm đến rồi đi nhưng không thể sống khác được! Một trái tim không thể chết vì một hình bóng! Tôi thừa nhận khuyết điểm yếu kém của bản thân cũng như thói hư tật xấu với người ta khi có điều kiện đề cập đến nhưng tôi cũng không ngần ngại, thiếu tự tin khi đề cập đến những điểm mạnh của tôi. Sức mạnh của một cá nhân không chỉ duy nhất được thể hiện trên một khía cạnh nhất định. Người ta thích nghe những câu thơ của nho học mà tôi được thừa hưởng từ bố tôi (ông nội tôi là nhà nho và dạy bố tôi như vậy). Người ta cũng thích nghe tôi suy diễn các vấn đề! Người ta cũng thích nghe những bài hát mà tôi thích do chính tôi hát! Người ta cũng thích những câu pha trò mang tính hài hước (nói chuyện với tôi người ta có thể cười suốt cả buổi).
Tôi luôn cho rằng những điểm yếu của tôi có thể chấp nhận được và tôi tập trung vào phát triển những điểm mạnh của tôi hơn là cố gắng khắc phục những điểm yếu và quan sát những điểm yếu của người khác để khai thác. Điều này nó cũng giống như Học thuyết về lợi thế so sánh ấy bạn à!
Chúng ta đang cố gắng vươn lên khắc phục vị trí mình đang ngồi và chúng ta phàn nàn về thực trạng công sở của chúng ta nhưng cơ chế dần đang thay đổi! Các bạn có thể tự do tìm được công sở có tác phong công nghiệp và những ông chủ có nhu cầu tìm kiếm những người có năng lực! Miễn sao các bạn không quá tự bằng lòng về mình (tôi xin nhấn mạnh từ: không quá tự bằng lòng).
p/s:
Trong một bài viết của member sachvang mới đây thì anh ta có dẫn chứng số người tốt nghiệp ngành kế toán rất ít người có nhu cầu học lên cao học và đấy là bằng chứng về việc chúng ta có quá nhiều người tự bằng lòng với công việc của mình mà không phát triển thêm chuyên môn.
Tôi cũng đọc một số bài viết và các câu hỏi về kế toán thì nhận thấy rằng đại đa số không hiểu rõ về bản chất của kế toán (nguyên lý kế toán), đại đa số chỉ quan tâm đến cách hạch toán (mà đây chỉ là một phần nhỏ trong phương pháp đối ứng tài khoản của kế toán mà thôi!). Dẫn chứng về một bài viết phàn nàn về giáo dục hiện tại quá giáo điều và không mang tính thực tế! Điều này có sự khác biệt bởi vì giáo dục có phương pháp của giáo dục và người ta buộc phải xây dựng các lý thuyết chung để học viên tiếp cận với bản chất của vấn đề và nắm bắt vấn đề một cách chung nhất. Quá trình đào tạo tại trường chỉ trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản nhất của chuyên ngành bạn đang theo học và luận văn tốt nghiệp là bài test tốt nhất về khả năng tiếp thu của bạn trong khóa đào tạo cũng như áp dụng tư duy của các bạn vào thực tế!
 
H

HuyenDieu

Sơ cấp
4/11/08
24
0
0
Nghệ An
Đây là câu nói mà con bạn tôi nói với tôi đêm qua, nó bảo vơi tôi rằng muốn được thăng chức, được lợi thì phải nịnh, nịnh ngừoi cho ta những thứ đó, không những nịnh mà lại phải khéo
So với các đồng nghiệp thì mình cũng sớm được phát triển (thăng chức). Mình không nghĩ là mình giỏi nịnh, nhưng theo đánh giá của lãnh đạo thì mình là người có chính kiến. Mình biết mình đang phục vụ ai và hướng công việc của mình vì lợi ích của người đó. Tôn trọng người khác là yếu tố cần thiết để mình được mọi người tôn trọng.
phải biết móc được cái xấu của những người khác. nói như thế không có nghĩa là nói toạc móng heo móng giò trước mặt bàn dân thiên hạ, mà phải biết tùy lúc nói, nói như thế nào mà người khác không biết mình đang nói xấu nhưng lại biết được những mặt không tốt của người khác...chán!
Nếu bạn nói xấu ai đó với tôi: Con này lăng nhăng này nọ... Tôi sẽ đề phòng bạn và đánh giá thấp về bạn (nếu bạn không phải là người bạn thân thiết của tôi).
Nếu bạn đánh giá về ai đó: Chị ấy làm việc tốt nhưng lại hay bất mãn..; Anh ấy còn non về kiến thức nào đấy... hoặc Bạn ấy là thanh niên mà suốt ngày đi làm muộn... (Các chef tất nhiên đã có những cảm nhận riêng về những người mà bạn đánh giá). Nếu những đánh giá của bạn chính xác thì chắc chắn bạn đã ghi điểm.
đành rằng xã hội bây giờ nó thế....bảo thế nào mà đi làm người ta hay mệt mỏi và áp lực, chán nản và đôi khi là bỏ việc....nó cũng thật mẫu thuẫn, điều đó làm nó đôi khi mệt mỏi, nhưng nó lại bảo với tôi rằng:" nhiều lúc cũng chán...rồi lại bảo:" việc gì phải chán, "nó" chơi lại mình, mình chơi lại nó...". con bạn tôi nổi tiếng là khéo ăn khéo nói, ngoan ngoãn con nhà đàng hoàng gia giáo..vậy mà ...Buồn quá! chắc đời nó là thế thật!!!. :015::015:
Mỗi hình thái XH có một nguyên tắc vận hành riêng, mỗi chúng ta hãy cố gắng là một mắt xích (một mắt xích quan trọng càng tốt). Buồn, chán ... cũng chẳng khác gì một mắt xích bị khô dầu, mòn vẹt (chắc chắn bị thay thế).
Quan điểm của mình chắc còn nông cạn, mong được mọi người chỉ giáo!
 
G

giayhop

Sơ cấp
20/9/08
47
0
0
39
ha nam
Bài của cậu rất hay mà lại ý nghĩa thiết thực..thanhks nhiu!!
 

Xem nhiều