Vất vả tìm việc!!!

hoahuongduong02

Inactive Users
Inactive Accounts
huhu! mới chuyển vào tp sống. Phải tìm việc mới, 3 tháng tìm được 2 nơi. Đầu tiên đi làm 1 ngày, chiều anh nhân sự gọi bảo:
"Ở đây anh chỉ cần nam, có sức để bốc vác, quản lý giấy tờ sổ sách không cần thiết."
Trời ! Không cần nữ thì nói ngay từ đầu là không nhận đi.

Công việc thứ 2, làm được nữa tháng, đang giờ làm cắm cuối sổ sách tìm nguyên nhân hàng bị lệch, chú quản lý vào.
"Xếp nói tìm được bảo vệ kiêm thủ kho rồi, ngày mai con không đi làm nữa. Dư người rồi, đây chú trả lương cho con."

Huhu !!! Phải chi mình làm sai không được nhận, đằng này .... buồn ơi là buồn !!!!!!!!!

Có anh chị nào biết chổ nào cần kế toán hay thủ kho không, giúp em với, em xin cám ơn ngàn lần. Đi nộp hồ sơ không chỗ nào được hết !! Huhuhu....
 
Ðề: vất vả tìm việc !!!!!!!!!!!!!

huhu! mới chuyển vào tp sống. Phải tìm việc mới, 3 tháng tìm được 2 nơi. Đầu tiên đi làm 1 ngày, chiều anh nhân sự gọi bảo:
"Ở đây anh chỉ cần nam, có sức để bốc vác, quản lý giấy tờ sổ sách không cần thiết."
Trời ! Không cần nữ thì nói ngay từ đầu là không nhận đi.

Công việc thứ 2, làm được nữa tháng, đang giờ làm cắm cuối sổ sách tìm nguyên nhân hàng bị lệch, chú quản lý vào.
"Xếp nói tìm được bảo vệ kiêm thủ kho rồi, ngày mai con không đi làm nữa. Dư người rồi, đây chú trả lương cho con."

Huhu !!! Phải chi mình làm sai không được nhận, đằng này .... buồn ơi là buồn !!!!!!!!!

Có anh chị nào biết chổ nào cần kế toán hay thủ kho không, giúp em với, em xin cám ơn ngàn lần. Đi nộp hồ sơ không chỗ nào được hết !! Huhuhu....

Cố lên bạn ơi .... Mình chỉ biết khuyên bạn vậy thui.

"Lửa thử vàng, Gian nan thử sức"
 
Ðề: vất vả tìm việc !!!!!!!!!!!!!

huhu! mới chuyển vào tp sống. Phải tìm việc mới, 3 tháng tìm được 2 nơi. Đầu tiên đi làm 1 ngày, chiều anh nhân sự gọi bảo:
"Ở đây anh chỉ cần nam, có sức để bốc vác, quản lý giấy tờ sổ sách không cần thiết."
Trời ! Không cần nữ thì nói ngay từ đầu là không nhận đi.

Công việc thứ 2, làm được nữa tháng, đang giờ làm cắm cuối sổ sách tìm nguyên nhân hàng bị lệch, chú quản lý vào.
"Xếp nói tìm được bảo vệ kiêm thủ kho rồi, ngày mai con không đi làm nữa. Dư người rồi, đây chú trả lương cho con."

Huhu !!! Phải chi mình làm sai không được nhận, đằng này .... buồn ơi là buồn !!!!!!!!!

Có anh chị nào biết chổ nào cần kế toán hay thủ kho không, giúp em với, em xin cám ơn ngàn lần. Đi nộp hồ sơ không chỗ nào được hết !! Huhuhu....
Bạn gửi hồ sơ lên trên tuyển dụng của WKT rất nhiều người vào xem đấy. Chúc bạn mau tìm được việc.
 
Ðề: Vất vả tìm việc!!!

huhu! mới chuyển vào tp sống. Phải tìm việc mới, 3 tháng tìm được 2 nơi.

oạch, chưa j đã huhu rồi. mình vào tp, lần đầu rải 20 bộ hồ sơ, cuối cùng cũng xin đc 1 chân kế toán nội bộ, làm 2 tháng, công việc nhàn quá, lương thấp, chán ,k thik nên nghỉ, rải 30 chục bộ hồ sơ vẩn thất nghiệp 4 tháng, nản, vi vu từ nam ra bắc cả tháng trời, sau lại vào, vừa vào thì ngta gọi bảo đi làm, rồi đi tới giờ, ngót nghét hơn 1 năm rồi. CV hiện tại, môi trường, chế độ hiện tại nhìu thứ bất mãn,nhưng cũng cố, miễn là mình học tập đc.
Đừng có huhu nhé bạn, gồng người lên mà chen........
Thế gian rộng thế này, k lẽ k có chốn dung thân cho mình sao ?? hihi...Tại mình thôi...cố lên bạn..
con bạn của mình còn kin khủng hơn nữa, khi nó vào tp, k có xe máy, buổi sáng nó đi bộ 15' ra trạm bus, rồi leo 2 tuyến bus tới kcn vĩnh lộc , rồi lại đi bộ tiếp 45' nữa để tới công ty. Buổi chiều lại hành trình 2 lần đi bộ, 2 lần xe bus. Sáng nào cũng như vậy 5r sáng từ gò vấp qua vĩnh lộc, 2 tháng ròng, lương tháng đầu của cậu ấy chỉ có 2 triệu rưỡi, hơn 1 năm qua, giờ lương của cậu ấy gần 7 triệu rồi, cậu ấy cũng chuyển qua sát cty, chỉ cần đi bộ là tới...
Đúng là trời k phụ lòng ng....
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Vất vả tìm việc!!!

đúng là bạn ấy cố gắng thật, mình phải hoc học hỏi, minh đã xin được việc rồi, thủ kho cho cơ sở sản xuất nước mắm, k có bảo hiểm gì hết, chỉ có lương 4.5 triệu làm 9 tiếng, chủ nhật làm buổi sáng. thôi cũng cố gắng
 
Ðề: Vất vả tìm việc!!!

đúng là bạn ấy cố gắng thật, mình phải hoc học hỏi, minh đã xin được việc rồi, thủ kho cho cơ sở sản xuất nước mắm, k có bảo hiểm gì hết, chỉ có lương 4.5 triệu làm 9 tiếng, chủ nhật làm buổi sáng. thôi cũng cố gắng

THỜI gian làm nhìu ha !! kn mấy năm rồi vậy bạn....hi...xin vào cty nhỏ nhỏ, lương thấp hơn cũng đc, nhưng mà bít lên sổ sách báo cáo thì sau này có tương lai hơn thủ kho đó bạn..
 
Ðề: Vất vả tìm việc!!!

mình làm kế toán kho, cũng biết công nợ, tính lương, nhưng mà nộp hs k nơi nào nhận hết, thấy 1 nơi phù hợp thì ôi mình là người thứ n.
 
Ðề: Vất vả tìm việc!!!

Giờ thời buổi khó khăn mà chị ơi :< người thất nghiệp nhiều lắm
 
Ðề: Vất vả tìm việc!!!

Người thì vất vã tiền việc. Việc thì lại vất vã tìm người haizzz. Đang cần 1 kế toán mới ra trường đây :)
 
Ðề: Vất vả tìm việc!!!

Công ty ở đâu vậy ? mình có thể đăng ký k vậy ?
 
Ðề: Vất vả tìm việc!!!

Chịu khó bạn hen, cứ làm kiếm sống qua ngày đã, đến đâu tính đến đó, đừng nghe ai bảo cao sang chê lương thấp này nọ, có thất nghiệp rồi mới biết, lương có cao khoảng 10tr cũng thế thôi. Trước mắt mới ra trường cứ có việc gì làm kiếm sống qua ngày đủ trả tiền phòng trọ, tiền ăn, xe máy là dc rồi.
 
Ðề: Vất vả tìm việc!!!

Mình cũng nghĩ vậy. Mới ra trường còn nhiều cơ hội mà, bạn cứ làm lấy kinh nghiệm cho chắc đã
 
Ðề: Vất vả tìm việc!!!

Em đang thất nghiệp đây. thà vất vả còn hơn
 
Ðề: Vất vả tìm việc!!!

Dang nan co y tim viec khac nhung ma lo co bau roi. Thoi phai co ma lam tiep
 
Ðề: Vất vả tìm việc!!!

Mình nghĩ thất nghiệp là thời gian lãng phí nhất thế nên nếu có cơ hội làm đúng ngành mình học thì cứ làm lương lậu nghĩ sau ,ko hợp thì tìm chỗ mới,đi làm cho mình kinh nghiệm , và thêm nhiều trải niệm ,để trưởng thành hơn ,không có thành công nào là không có chông gai cả
 
Back
Top