Vui cho bạn- buồn cho mình!

  • Thread starter lananhdavi
  • Ngày gửi
L

lananhdavi

Cao cấp
19/7/07
312
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
Tuần trước nhận đượctin nhỏ bạn thân đã có người yêu, lại còn sắp cưới nữa,Nghe nó báo tin mà mình cứ tưởng nó nói đùa, cũng đùa dai một tý làm nó phát cáu lên, khi đó mới biết nó nói thật, một cảm giác ngèn nghen dâng lên trong mình. Tuần này lại biết tin nhỏ bạn thân còn lại đã tìm được người sưởi ấm trong mùa đông sắp tới. Nó sẻ không còn sợ cái lạnh thấu xương của miền trung nữa rồi.Nhìn lại mình , 24 tuổi vẫn " một mình" hic..hic vui cho bạn, buồn cho mình . Cái cảm giác như sắp mất đi một thứ gì không sao tả được, hơi ích kỷ chút phải không^_^ Dẫu sao mình cũng phải chúc cho tụi nó chứ, hàng ngày được nghe tụi nó tí ta tí tởn kể chuyện người yêu. Từ tận đáy lòng sâu thẳm mấy bồ có biết tui cầu cho mấy bồ hạnh phúc không nhỉ?
Và.... tui cũng tự an ủi mình duyên chưa tới thì vẫn mỉm cười phải không mấy bồ
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lananhdavi

Cao cấp
19/7/07
312
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
hi...hi cám ơn bạn nhiều, chỉ là cái cảm giác bộ 3 " độc thân" còn lại mỗi mình tui nên bất chợt tủi thân tý thôi mừ.Chứ tui đâu có nhìn cuộc đời u ám đâu, biết đâu một ngày nào đó sẻ gặp hoàng tử của lòng mình bạn nhỉ? Có đôi khi trên đường đời tấp nập
Tui vô tình đi lướt qua You! chắc tại cái tính tui đi nhanh quá nên lướt qua nhiều người rồi, từ nay tui phải tập đi chậm lại thui.
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
hi...hi cám ơn bạn nhiều, chỉ là cái cảm giác bộ 3 " độc thân" còn lại mỗi mình tui nên bất chợt tủi thân tý thôi mừ.Chứ tui đâu có nhìn cuộc đời u ám đâu, biết đâu một ngày nào đó sẻ gặp hoàng tử của lòng mình bạn nhỉ? Có đôi khi trên đường đời tấp nập
Tui vô tình đi lướt qua You! chắc tại cái tính tui đi nhanh quá nên lướt qua nhiều người rồi, từ nay tui phải tập đi chậm lại thui.

:034::034:
Mình cũng đi chậm lắm mà sao không thấy nhỉ? :023:
Đợi anh hoài, đợi anh mãi sao anh,....:inlove::inlove::drummer:
 
L

lananhdavi

Cao cấp
19/7/07
312
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
rứa hả bạn, có cùng tâm trạng nhỉ? không sao đã chậm mà chưa gặp chắc sắp gặp đó
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
Thơ duyên

Chiều mộng hoà thơ trên nhánh duyên.
Cây me ríu rít cặp chim chuyền
Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá,
Thu đến nơi nơi động tiếng huyền.

Con đường nho nhỏ, gió xiêu xiêu,
Lả lả cành hoang nắng trở chiều.
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn.
Lần đầu rung động nỗi thương yêu

Em bước điềm nhiên không vướng chân,
Anh đi lững thững chẳng theo gần,
Vô tâm - nhưng giữa bài thơ dịu,
Anh với em như một cặp vần.

Mây biếc về đâu bay gấp gấp,
Con cò trên ruộng cánh phân vân,
Chim nghe trời rộng dang thêm cánh,
Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.

Ai hay tuy lặng bước thu êm,
Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm
Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy
Lòng anh thôi đã cưới lòng em.
(Xuân Diệu)


:cool2:​

:valantine
ap21.jpg
:ezpi_hear​
 
L

lananhdavi

Cao cấp
19/7/07
312
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
Mà không biết có chữ" DUyên " không nhỉ? Sao tui thấy tui đâu có ZÔ Zuyên đâu mà khó tìm nữa kia thế không biết.Người sao lắm mối, kẻ ở không chán như con gián.
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
Chữ '' Duyên" theo mình nghĩ thì có, để phân tích ý nghĩa thì đâu hết được, mà mỗi người có cái nhìn về nét duyên khác nhau.
" Còn duyên kẻ đón người đưa.
Hết duyên đi sớm về trừa một mình"
Chúng ta thường nói đến đi tìm một nữa, có thể một nữa ở bên cạnh mình mà ta cứ tìm ở đâu. Đôi lúc ta phải vượt núi,qua song để tìm một nữa, đến lúc gặp làm chúng ta có muốn đâu tránh được tình duyên.:inlove:
Người gởi cho ta một bông hồng
Ngỡ ngàng chẳng biết nhận hay không ?
Nhận ư ? Có lẽ còn hơi sớm
Trả lại! Eo ơi sợ mất lòng

E ấp ngôn từ mãi chẳng xong
Một câu sao khó nói vô cùng
Chao ơi! Khó nói nhưng không lẽ
Gởi lại cho ai một bông hồng

Thức mấy đêm rồi ai biết không ?
Bâng khuâng xao xuyến ngập cả phòng
Yêu thương bối rối tràn tim nhỏ
Bởi trót nhận riêng một bông hồng

Người gởi cho ta một bông hồng
Hẳn lòng thao thức đợi và mong
Người ơi ta thấy phân vân quá
Xin khất nợ này đến cuối đông.
 
Sửa lần cuối:
L

lananhdavi

Cao cấp
19/7/07
312
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
chà ban quyenK4b15 có tâm hồn lãng mạn quá nhỉ? hay tại cũng đang có tâm trạng buồn vậy? Thơ đâu tuôn ra nhiều thế không biết, nhưng mà hay lắm, Tui nghỉ cũng có mà cũng không? chẳng biết nữa.
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
chà ban quyenK4b15 có tâm hồn lãng mạn quá nhỉ? hay tại cũng đang có tâm trạng buồn vậy? Thơ đâu tuôn ra nhiều thế không biết, nhưng mà hay lắm, Tui nghỉ cũng có mà cũng không? chẳng biết nữa.
Mấy câu thơ mình đi mượn thôi, nhưng thấy hay quá nền trích vào bài viết. Có lẻ cũng có một chút tâm trạng, nhưng chưa dâng cao như bạn lananhdavi đâu.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Chú TAT đâu rồi ý nhỉ, Phút nghỉ ngơi của chú đang có các cô độc thân đi tìm "lửa" kia kìa
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tuần trước nhận đượctin nhỏ bạn thân đã có người yêu, lại còn sắp cưới nữa,Nghe nó báo tin mà mình cứ tưởng nó nói đùa, cũng đùa dai một tý làm nó phát cáu lên, khi đó mới biết nó nói thật, một cảm giác ngèn nghen dâng lên trong mình. Tuần này lại biết tin nhỏ bạn thân còn lại đã tìm được người sưởi ấm trong mùa đông sắp tới. Nó sẻ không còn sợ cái lạnh thấu xương của miền trung nữa rồi.Nhìn lại mình , 24 tuổi vẫn " một mình" hic..hic vui cho bạn, buồn cho mình . Cái cảm giác như sắp mất đi một thứ gì không sao tả được, hơi ích kỷ chút phải không^_^ Dẫu sao mình cũng phải chúc cho tụi nó chứ, hàng ngày được nghe tụi nó tí ta tí tởn kể chuyện người yêu. Từ tận đáy lòng sâu thẳm mấy bồ có biết tui cầu cho mấy bồ hạnh phúc không nhỉ?
Và.... tui cũng tự an ủi mình duyên chưa tới thì vẫn mỉm cười phải không mấy bồ

Mới hai bốn tuổi đầu
Chẳng cần phải lo âu
Duyên đến không rào trước
Tình kia lọ phải cầu

Mới hai bốn tuổi đầu
Đừng vội hỏi tình đâu?
Tình sinh từ tâm ý
Tình đó mới đậm sâu

Mới hai bốn tuổi đầu
Đông lạnh thấm vào đâu?
Thanh xuân còn nhiệt huyết
Mặc sức tung vó câu
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
@TAT: anh cứ AQ thế thì có ngày chít! "Mới ba mươi tuổi đầu"...hihiii
 
V

vandang

Cao cấp
20/12/07
211
0
16
DN
To lananhdavi.
"ách giữa đàng mang gông vào cổ"
Cứ "vô định" như chú TAT nhé em.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
@TAT: anh cứ AQ thế thì có ngày chít! "Mới ba mươi tuổi đầu"...hihiii

Còn anh hả?
Mới ba mươi tuổi đầu
Ngồi quán vuốt cọng râu
Chẳng cần chi nóng vội
Ba mươi chẳng lo âu

Duyên đến quạ bắc cầu
Sum họp một ngày ngâu
Giờ còn chưa tháng bảy
Hà cớ phải lo âu?
 
E

EQ STANDARD

Guest
18/11/08
0
0
0
Hà Nội
Còn anh hả?
Mới ba mươi tuổi đầu
Ngồi quán vuốt cọng râu
Chẳng cần chi nóng vội
Ba mươi chẳng lo âu

Duyên đến quạ bắc cầu
Sum họp một ngày ngâu
Giờ còn chưa tháng bảy
Hà cớ phải lo âu?

Hà cớ phải lo âu??? :045:
Mới ba mươi tuổi đầu
Ngồi quán vuốt cọng râu
Nhưng mà ba mốt tuổi
Hết xí quách còn đâu???

Duyên đến qua bắc cầu
Duyên đi cũng chẳng lâu
Vô duyên ta dừng lại
Đời chả khác gì TRÂU.

Bởi thế đâu cần sầu,
Có giải quyết được đâu?
Đời vốn là bể khổ
AQ cho đỡ sầu...

Nhỉ?:cool2:
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Còn anh hả?
Mới ba mươi tuổi đầu
Ngồi quán vuốt cọng râu
Chẳng cần chi nóng vội
Ba mươi chẳng lo âu

Duyên đến quạ bắc cầu
Sum họp một ngày ngâu
Giờ còn chưa tháng bảy
Hà cớ phải lo âu?

Ông bạn "gần" già, dạo này vẫn bon chen thế à???
 
D

dailuc123

Guest
19/10/08
7
0
0
Ha noi
Tui nghĩ mọi người cứ tìm hoài mà không nói cho ai biết là mình tìm thì làm sao mà tìm được. Theo tui mọi người cứ viết lên một cái bảng nội dung là tìm người yêu hay dại loại là như vậy rồi treo lên cổng nhà mình ý chắc chắn sẽ có ngày tìm được ý trung nhân đó híc híc..mà biết đâu vừa treo lên đã có người đến xếp hàng ấy chứ.
 
Đ

Đàm Anh

Guest
21/3/07
22
0
0
38
TP .HCm
Hãy nhớ rằng........

Có ai đó rất tự hào về bạn
Có ai đó đang nghĩ về bạn
Có ai đó quan tâm đến bạn
Có ai đó rất nhớ bạn
Có ai đó muốn nói chuyện với bạn
Có ai đó muốn ở cạnh bạn
Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn
Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ cuả bạn
Có ai đó luôn muốn nắm tay bạn
Có ai đó luôn muốn bạn haạh phúc
Có ai đó muốn tặng quà cho bạn
Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ cuả bạn
Có ai đó muốn bảo vệ bạn
Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn
Có ai đó rất vui khi bạn là bạn cuả họ
Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵn sàng ở bên bạn
Có ai đó muốn làm mọi điều dành cho bạn
Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn
Có ai đó vẫn thiết tha với cuộc sống chỉ bởi vì bạn
Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn
Có ai đó cần niềm tin ở bạn
Có ai đó rất tin tưởng bạn
Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn
Và có ai đó sẽ khóc khi đọc những dòng này về bạn

Vì thế,bạn nên vui lên,và hãy nâng niu những gì trong vòng tay bạn,bởi rất nhiều người đang thèm được như bạn đấy. Và đừng có buồn hay mặc cảm vì mình chưa tìm được một nửa của mình,hay là vì 1 chuyện hoặc 1 vấn đề nào đó. Nếu là 1 nửa cuả bạn thì họ đang ở đâu đó thôi. Và đến 1 lúc nào đó thì ắt hẳn bạn sẽ gặp được họ thôi à. Còn nếu là 1 vần đề nào đó thì chắc chắn rồi bạn cũng sẽ tìm ra được hướng giải quyết.
Good luck to you !!! !!! !!
 
TINH7899

TINH7899

Cao cấp
12/10/08
377
0
16
Bắc Ninh
Lời tựa cho bài: Còn duyên - Dân ca quan họ Bắc Ninh, có câu:
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình
Còn duyên buôn nụ bán hồng
Hết duyên buôn mít cho chồng gặm xơ
Còn duyên kén chọn trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng!
Vậy theo bạn chữ "duyên" trong các câu này như thế nào?
 

Xem nhiều