Vui cho bạn- buồn cho mình!

  • Thread starter lananhdavi
  • Ngày gửi
T

tranglethu

Guest
21/11/07
72
0
0
Bắc Giang quê ta đó!
Tuần trước nhận đượctin nhỏ bạn thân đã có người yêu, lại còn sắp cưới nữa,Nghe nó báo tin mà mình cứ tưởng nó nói đùa, cũng đùa dai một tý làm nó phát cáu lên, khi đó mới biết nó nói thật, một cảm giác ngèn nghen dâng lên trong mình. Tuần này lại biết tin nhỏ bạn thân còn lại đã tìm được người sưởi ấm trong mùa đông sắp tới. Nó sẻ không còn sợ cái lạnh thấu xương của miền trung nữa rồi.Nhìn lại mình , 24 tuổi vẫn " một mình" hic..hic vui cho bạn, buồn cho mình . Cái cảm giác như sắp mất đi một thứ gì không sao tả được, hơi ích kỷ chút phải không^_^ Dẫu sao mình cũng phải chúc cho tụi nó chứ, hàng ngày được nghe tụi nó tí ta tí tởn kể chuyện người yêu. Từ tận đáy lòng sâu thẳm mấy bồ có biết tui cầu cho mấy bồ hạnh phúc không nhỉ?
Và.... tui cũng tự an ủi mình duyên chưa tới thì vẫn mỉm cười phải không mấy bồ

Bạn đi trước để lấy tinh thần cho mình phấn đấu đấy. Hãy mừng cho hạnh phúc của bạn đi nhé, và hãy cứ mỉm cười với đời vì cuộc sống còn nhiều điều thú vị lắm. :biggthump.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lananhdavi

Cao cấp
19/7/07
312
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
vui cho bạn- buồn cho mình

Mới hai bốn tuổi đầu
Chẳng cần phải lo âu
Duyên đến không rào trước
Tình kia lọ phải cầu

Mới hai bốn tuổi đầu
Đừng vội hỏi tình đâu?
Tình sinh từ tâm ý
Tình đó mới đậm sâu

Mới hai bốn tuổi đầu
Đông lạnh thấm vào đâu?
Thanh xuân còn nhiệt huyết
Mặc sức tung vó câu
:013: Bác TAT làm thơ tuyệt cú mèo, cũng phải sốt ruột tý chứ không khéo vô tư hoài như Bác thì chết em í. Mà mấy hôm nay ngày nào cũng nghe chuyện tc của 2 nhỏ bạn tự nhiên em trở thành chuyên gia tâm lý " cùi",thôi thì đến đâu Dạ đến đó mấy bác nhỉ?
 
quyenk4b15

quyenk4b15

Đi mô cũng nhớ về HàTĩnh
Lời tựa cho bài: Còn duyên - Dân ca quan họ Bắc Ninh, có câu:
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình
Còn duyên buôn nụ bán hồng
Hết duyên buôn mít cho chồng gặm xơ
Còn duyên kén chọn trai tơ
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng!
Vậy theo bạn chữ "duyên" trong các câu này như thế nào?

Hôm nay nhảy vào đây thấy bạn này đưa ra một đoạn thơ, và là lời hát đối trong dân ca quan hộ Bắc Ninh.Thực chất chỉ thấy hai câu đầu mình thấy có trong lời dân ca, còn mấy câu sau thì chắc để mình tham khảo tiếp.
:cool2:
'' Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa một mình''
- Dân ca quan họ bắc Ninh ra đời đã từ lâu, và cũng là đại diện cho vùng miền của nước ta, như Ví Dặm ở Nghê Tĩnh, cải lương ở Nam bộ,..ở dân ca Quan họ Bắc Ninh chủ yếu là hát giao duyên, trai gái thể hiện tình cảm qua những lời hát đối. Chữ '' Duyên'' có lẽ mọi người cũng nghe nhiều, nhưng xét trong phạm trù Dân ca Quan họ BN thì chủ yếu nói về người con gái. Duyên ở đây theo mình là nét đẹp tiềm ẩn, sâu kín của ngư con gái, nó hình thành từ nhiều yếu tố kết hợp lại, có thể là một nụ cười, một đôi mắt, và nét dịu dàng.
'' Còn duyên kẻ đón người đưa''
Khi những nét đẹp còn hiện hữu với tuổi thanh xuân, người con gái vẫn giữ cho mình được nét đẹp ấy thì làm cho bao chàng trai phải theo đuổi, phải thao thức. Ngày như thời nay cũng vậy, nhưng cô gái có nét duyên gì đó rất được cái phái mạnh mất ăn, mất ngủ. Nhưng chúng ta lại đặt câu hỏi, vậy giữa một cô gái đẹp và cô gái có duyên có phải là một, theo quan điểm của mình là không, đẹp chưa hẳn đã có duyên, đàn ông luôn theo phụ nữ đẹp nhưng để đi đến hạnh phúc chưa hẳn, mà nét duyên mới chính là nhận tố để chàng trai cần.
''Hết duyên đi sớm về trưa một mình"
Có lẽ khi nghe câu hát này mình tưởng tượng như nó đang nói đến thời gian tuổi thanh xuân của con gái, khi còn trẻ, còn nhưng nét đẹp, duyên thì được nhiều người đưa, đón. Nhưng khi tuổi xuân đã quan rất nhanh, nhưng hết duyên cũng hết thì lại đi sớm về trưa một mình, cũng có thể lời hát nhắc nhở rằng người con gái hãy để nét duyên luôn bên mình.:two:
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hà cớ phải lo âu??? :045:
Mới ba mươi tuổi đầu
Ngồi quán vuốt cọng râu
Nhưng mà ba mốt tuổi
Hết xí quách còn đâu???

Duyên đến qua bắc cầu
Duyên đi cũng chẳng lâu
Vô duyên ta dừng lại
Đời chả khác gì TRÂU.

Bởi thế đâu cần sầu,
Có giải quyết được đâu?
Đời vốn là bể khổ
AQ cho đỡ sầu...

Nhỉ?:cool2:

Ba mươi hay Ba mốt
Nào có khác gì đâu?
Sáu mươi tuổi bạc đầu
Gà non nhai được tuốt

Cỏ non kia trắng nuột
Gặm nham nhở bởi Trâu
Há cớ phải phát sầu
Ba mươi hay ba mốt
 
L

lananhdavi

Cao cấp
19/7/07
312
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
EQ STANDARD đâu rùi, đối tiếp với Bác TAT kìa, Bác này đang cao hứng hay sao ý, đừng để bác mất hứng chứ. E cũng muốn đáp lắm lắm mà vốn văn thơ có hạn nên ,,.... chịu.
 
E

EQ STANDARD

Guest
18/11/08
0
0
0
Hà Nội
Ba mươi hay Ba mốt
Nào có khác gì đâu?
Sáu mươi tuổi bạc đầu
Gà non nhai được tuốt

Cỏ non kia trắng nuột
Gặm nham nhở bởi Trâu
Há cớ phải phát sầu
Ba mươi hay ba mốt

Nghe ông nói sốt ruột
Gà non dễ nhai đâu
Sáu mươi tuổi bạc đầu
Răng còn đâu mà nhá???

Gà non mơn mớn quá
Nhìn, chảy rãi thế thôi
Ông hết mất cốt rồi,
Cố là thăng cho sớm...

Gớm!!!
 

Xem nhiều