Sinh viên cao đẳng và cái nhìn đầu tiên

  • Thread starter anhthunicehk
  • Ngày gửi
A

anhthunicehk

Guest
22/11/08
7
0
0
tp .HCM
Done!
Mọi chuyện đã qua!
Cũng hiểu đc tại sao có sự phân biệt trong cách nhìn của mỗi người đv bằng cấp.
Em biết là mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Chúc các bạn chuẩn bị thực tập luôn mạnh mẽ, tự tin, kiên trì nhiều hơn để thành công!!!!!!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
dangkhoaquan

dangkhoaquan

Cao cấp
Có một câu chuyện như thế này bạn ạ! Nếu để ý bạn có thể thấy, về nghiệp vụ đa phần sinh viên tốt nghiệp trung cấp đều làm tốt hơn sinh viên tốt nghiệp đại học bởi vì chương trình học trung cấp chủ yếu là thực hành chẳng hạn môn KTDNSX sv trung cấp học 200 tiết, sv đại học chỉ học có 50 tiết! nhưng sinh viên trung cấp thì khó có thể hiểu về kế toán quản trị, phân tích tài chính nhưng sinh viên đại học thì lại hiểu!!! Giữa sinh viên cao đẳng và sinh viên đại học cũng thế vẫn có 1 phần chênh lệch nhất định về khối lượng kiến thức được tiếp thu !! Bạn có biết học thạc sỹ khác đại học thế nào không ?? về nội dung không khác gì nhau vẫn những môn học đó nhưng được đặt dưới cách nhìn nhận vấn đề khác thôi bạn à!
Vấn đề của bạn tiêu chí đầu tiên nhà tuyển dụng chọn là tốt nghiệp đại học sau đó mới đến các tiêu chí khác, hồ sơ của bạn không đạt tiêu chí đương nhiên người ta không để ý! Đó là một thực tế của xã hội nhưng phải chấp nhận thôi!! ĐÚNG LÀ THỰC Tế chưa hẳn tuyển giao dịch viên ở Ngân hàng thì cần phải tốt nghiệp đại học nhưng bạn cứ nghĩ trong thời buổi hiện nay việc ít, người nhiều nếu có thể tuyển được người tốt nghiệp đại học thì tại sao người ta phải tuyển cử nhân cao đẳng??? Mình có một lời khuyên cho bạn được không? hãy đi học liên thông đi! tranh thủ thời gian vừa học liên thông vừa học một số chứng chỉ liên quan đến ngân hàng , đến công việc tương lai của bạn...hãy biến thời gian thành ưu thế của bạn! "Thuốc nổ càng nén, nổ càng to" bạn à
 
A

anhthunicehk

Guest
22/11/08
7
0
0
tp .HCM
Cám ơn bạn nhiều, mình hiểu và vui khi được bạn chia sẻ. Chưa ra trận mà mình đã nản thế này thì quả là kém cỏi, phải mạnh mẽ từ bước đi đầu tiên dù điểm xuất phát còn ở xa những người khác. Hy vọng mình sẽ gặp bạn trong 1 tâm trạng mới !!0000!!
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Cám ơn bạn nhiều, mình hiểu và vui khi được bạn chia sẻ. Chưa ra trận mà mình đã nản thế này thì quả là kém cỏi, phải mạnh mẽ từ bước đi đầu tiên dù điểm xuất phát còn ở xa những người khác. Hy vọng mình sẽ gặp bạn trong 1 tâm trạng mới !!0000!!

Cố lên bạn nhé!
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
ĐÔI lúc phải ngồi nhà 1 tháng........nhưng ngọn lửa nghề nghiệp vẫn nhen nhóm trong mình....lại bùng lên giúp ta tự tin hơn...he he he túm lại HÃY YÊU NGHỀ ĐI .
 
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
Mới chỉ là bước đầu mà bạn đãn nãn chí anh hùng như vậy là ko xong rồi.!!!!
Tuy nhiên, thực tế rất lắm phủ phàng, và người nhìn thấy như bạn ko phải là ít. Và quan trọng và bạn chấp nhận nó và vượt qua nó như thế nào thôi???

Mọi người cũng như bạn đã nhìn nhận mọi khía cạnh của vấn đề bạn đã gặp phải rồi, nên mình ko đề cập nữa. Tuy nhiên, có một khía cạnh mà mọi người ko (hoặc chưa) nhìn thấy đó là từ phía nhà tuyển dụng (trường hợp của bạn là NH).

Đa số người đưa ra tiêu chí tuyển dụng đều muốn chọn giải pháp an toàn và hoàn hảo (tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm, kỹ năng mềm,...), và người tuyển dụng đầu tiên lại là thuộc bộ phận HR (nhân sự), nên bước ngoặc đầu tiên đối với những người lần đầu tiên như bạn thật là khó khăn. Tuy nhiên, cũng còn rất nhiều người - nhiều nơi tiêu chí và quan điểm tuyển dụng ko phải vậy, ĐIỀU QUAN TRỌNG LÀTÌM RA NGƯỜI PHÙ HỢP VỚI VỊ TRÍ VÀ YÊU CẦU CÔNG VIỆC, và hy vọng bạn sẽ gặp được những người những nơi như vậy (vdu: tuyển giao dịch viên NH thì cần gì phải trình độ ĐH để lãng phí về thời gian và chi phí đào tạo của xã hội, về cơ hội của người được đào tạo, tốn thời gian - chi phí của nhà tuyển dụng, và đặc biệt là hiệu quả công việc đối với vị trí này so với trình độ của họ,.......???)
 
M

miumiu87

Sơ cấp
6/1/09
18
0
0
38
ha noi
Đọc những dòng tâm sự của mọi người em thấy mình kém cỏi lam sao . Mọi người mạnh mẽ thật . Em phải cố gắng lên thôi .
 
D

DJKross

Sơ cấp
16/3/07
9
1
3
Sai Gon
Lâu rồi mình cũng không tham gia diễn đàn, nay thấy những dòng tâm sự của bạn mà mình cảm thấy bức xúc vì những nhận định thiển cận của một số người không nhìn vào năng lực thực tế mà chỉ đánh giá qua bằng cấp, chả biết mấy péc nhận hồ sơ của em giỏi hơn ai mà chê người khác. Chẳng giấu gì bạn mình cũng là sinh viên tốt nghiệp cao đẳng mà còn là hệ chuyên tu nữa đấy nhưng vị trí hiện nay của mình thì cũng khá nhiều người tốt nghiệp đại học mơ ước đấy. Mình đang là Chief Accoutant của một công ty Canada, và mình thì cũng thuộc thế hệ 8X lun. Khi mình viết những dòng tâm sự này gửi bạn thì mình lại chuẩn bị đi Canada một tháng nữa. Cố gắng lên bạn nhé ! Chỉ cần bạn có thực tài rồi họ sẽ công nhận sự đóng góp của bạn. Thân ái
 
Sửa lần cuối:
C

chihienphuco

Trung cấp
20/4/09
109
1
0
Bình Chánh
Mọi người ơi, em có 1 tâm sự như thế này, em hiện là sinh viên năm cuối hệ cao đẳng trường Đại học Ngân Hàng TPHCM, tháng 11 này trường em thông báo là tất cả sinh viên năm cuối phải tự liên hệ ngân hàng để thực tập.
Sau bao ngày rong rủi qua từng hội sở của các Ngân hàng trên TP, em lấy được thông tin và về nhà chuẩn bị hồ sơ, em vẫn rất tự tin về khả năng của mình,vì em khá năng động, ham học hỏi, thích trao đổi học tập,ý thức học tập nghiêm túc từ trước đến giờ, điểm trung bình là 7.7, chưa thi lại môn nào. Đến khi liên hệ và nộp hồ sơ vào phòng nhân sự của các ngân hàng, có 2 điều làm em thấy rất ngột ngạt và không thể tâm phục khẩu phục, chắc có thể mọi người cũng biết là vấn đề gì:
Thứ 1: NH Techcom, Nam Á từ chối hồ sơ vì em học Cao Đẳng ra. Em hỏi lí do vì sao thì các anh chị bảo là phải ưu tiên cho sinh viên Đại Học trước, sinh viên Cao đẳng không đủ kiến thức và không đủ tiêu chuẩn. Em thuyết phục các anh chị cho em tham gia thi tuyển để em chứng minh khả năng của mình thì kém may mắn cho em là chỉ nhận được thái độ thờ ơ và lời mời ra vế rất lịch sự. Em nghĩ chắc mình hết cơ hội rồi.
THỨ 2: NH Á Châu gọi điện cho em để thông báo về việc đi phỏng vấn, trong quá trình phỏng vấn, sau khi trả lời những câu hỏi, nói về kế hoạch của mình 3 năm tiếp theo thì em giới thiệu mình là sinh viên Cao đẳng nên muốn học lên đại học thì cũng chính lúc đó chị phỏng vấn em khựng lại và bào là Nh chỉ để sinh viên cao đẳng thực tậo ở vị trí giao dịch viên thôi, (thật sự đủ hiểu sinh viên cao đẳng tụi em thấp bé như thế nào) kể từ khi biết em là sinh viên cao đẳng thì chị ấy quay sang phỏng vấn thí sinh bên cạnh em học đại học Quốc Gia. Nếu em không tự khai ra mình là sinh viên Cao đẳng thì chị ấy có lờ em đi đến phút cuối cùng ko?
Em không hiểu nổi, em được học tất cả nghiệp vụ như các anh chị học đại học thôi, thời gian thực hành nhiều hơn nhưng sao lại bị phân biệt thế kia, em muốn thực tập để có kinh nghiệm thực tế chứ thật sự đâu dám mong là NH sẽ giữ em lại làm. Em rất khó chịu về điều này, ở trong trường thầy cô luôn động viên chúng em hãy tự tin về mình vì NH thời nay nhìn vào thực lực là chính, thế nhưng trên thực tế là gì? em thật sự không hiểu nhưng em không mất hết niềm tin, em sẽ cố gắng trong vị trí thực tập nhưng em lấy đâu ra số liệu và thông tin để viết bài luận đáp ứng đủ những yêu cầu của trường đây. Các anh chị cho em lời khuyên nha! em cảm ơn!!!

Khả năng giao tiếp tốt, cả quá trình học cũng cố gắng chịu khó đạt thành tích. Nếu kiên trì sẻ là một lãnh đạo tầm cở trong công ty, nếu bạn tự làm chủ mở doanh nghiệp sẻ là đối thủ đáng gờm trong nghề. :byebye:
 
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
Lâu rồi mình cũng không tham gia diễn đàn, nay thấy những dòng tâm sự của bạn mà mình cảm thấy bức xúc vì những nhận định thiển cận của một số người không nhìn vào năng lực thực tế mà chỉ đánh giá qua bằng cấp, chả biết mấy péc nhận hồ sơ của em giỏi hơn ai mà chê người khác. Chẳng giấu gì bạn mình cũng là sinh viên tốt nghiệp cao đẳng mà còn là hệ chuyên tu nữa đấy nhưng vị trí hiện nay của mình thì cũng khá nhiều người tốt nghiệp đại học mơ ước đấy. Mình đang là Chief Accoutant của một công ty Canada, và mình thì cũng thuộc thế hệ 8X lun. Khi mình viết những dòng tâm sự này gửi bạn thì mình lại chuẩn bị đi Canada một tháng nữa. Cố gắng lên bạn nhé ! Chỉ cần bạn có thực tài rồi họ sẽ công nhận sự đóng góp của bạn. Thân ái

Có vẻ bạn rất tự tin, hơi kiêu căng và có chút tự cao???
Tự tin là rất tốt, nhưng tự tin quá khã năng (nói nôm na là tự tin ko có cơ sở) thì sẽ trở thành cuồng ngạo, điều này rất nguy hiểm trong cộng việc và cuộc sống. Vì ko có gì và ko có ai là hoàn hảo cả, và lắng nghe là một nghệ thuật mà ko phải ai cũng làm được./.

Vài dòng góp ý cùng bạn.!
 
D

DJKross

Sơ cấp
16/3/07
9
1
3
Sai Gon
Mình rất cảm ơn về lời khuyên của bạn. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn là không có gì và không có ai là hoàn hảo cả và cả thế giới này đang đổ cả núi tiền để làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo. " tự tin quá khã năng (nói nôm na là tự tin ko có cơ sở) " ? Mình chưa hiểu ý bạn thế nào là " tự tin quá khã năng " ? Please advise me. Thanks
 

Xem nhiều