Cánh cửa nào cho sinh viên cao đẳng

  • Thread starter anhthunicehk
  • Ngày gửi
A

anhthunicehk

Guest
22/11/08
7
0
0
tp .HCM
Thưa anh chị , em có 1 tâm sự như thế này, em hiện là sinh viên năm cuối hệ cao đẳng trường Đại học Ngân Hàng TPHCM, tháng 11 này trường em thông báo là tất cả sinh viên năm cuối phải tự liên hệ ngân hàng để thực tập.
Sau bao ngày rong rủi qua từng hội sở của các Ngân hàng trên TP, em lấy được thông tin và về nhà chuẩn bị hồ sơ, em vẫn rất tự tin về khả năng của mình,vì em khá năng động, ham học hỏi, thích trao đổi học tập,ý thức học tập nghiêm túc từ trước đến giờ, điểm trung bình là 7.7, chưa thi lại môn nào. Đến khi liên hệ và nộp hồ sơ vào phòng nhân sự của các ngân hàng, có 2 điều làm em thấy rất ngột ngạt và không thể tâm phục khẩu phục, chắc có thể mọi người cũng biết là vấn đề gì:
Thứ 1: NH Techcom, Nam Á từ chối hồ sơ vì em học Cao Đẳng ra. Em hỏi lí do vì sao thì các anh chị bảo là phải ưu tiên cho sinh viên Đại Học trước, sinh viên Cao đẳng không đủ kiến thức và không đủ tiêu chuẩn. Em thuyết phục các anh chị cho em tham gia thi tuyển để em chứng minh khả năng của mình thì kém may mắn cho em là chỉ nhận được thái độ thờ ơ và lời mời ra vế rất lịch sự. Em nghĩ chắc mình hết cơ hội rồi.
THỨ 2: NH Á Châu gọi điện cho em để thông báo về việc đi phỏng vấn, trong quá trình phỏng vấn, sau khi trả lời những câu hỏi, nói về kế hoạch của mình 3 năm tiếp theo thì em giới thiệu mình là sinh viên Cao đẳng nên muốn học lên đại học thì cũng chính lúc đó chị phỏng vấn em khựng lại và bào là Nh chỉ để sinh viên cao đẳng thực tậo ở vị trí giao dịch viên thôi, (thật sự đủ hiểu sinh viên cao đẳng tụi em thấp bé như thế nào) kể từ khi biết em là sinh viên cao đẳng thì chị ấy quay sang phỏng vấn thí sinh bên cạnh em học đại học Quốc Gia. Nếu em không tự khai ra mình là sinh viên Cao đẳng thì chị ấy có lờ em đi đến phút cuối cùng ko?
Em không hiểu nổi, em được học tất cả nghiệp vụ như các anh chị học đại học thôi, thời gian thực hành nhiều hơn nhưng sao lại bị phân biệt thế kia, em muốn thực tập để có kinh nghiệm thực tế chứ thật sự đâu dám mong là NH sẽ giữ em lại làm. Em rất khó chịu về điều này, ở trong trường thầy cô luôn động viên chúng em hãy tự tin về mình vì NH thời nay nhìn vào thực lực là chính, thế nhưng trên thực tế là gì? em thật sự không hiểu nhưng em không mất hết niềm tin, em sẽ cố gắng trong vị trí thực tập nhưng em lấy đâu ra số liệu và thông tin để viết bài luận đáp ứng đủ những yêu cầu của trường đây. Các anh chị cho em lời khuyên nha! em cảm ơn!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

ketoannho4mat

Guest
19/11/08
1
0
0
kien giang
bạn cũng đừng buồn nữa, người xưa có câu: con người thành đạt thì có đến 99% là cần cù, siêng năng, chỉ có 1% là may mắn thôi. hiện tại bạn chỉ kém may mắn thôi, nhưng bạn đừng nản lòng, nếu ko thực tập được ở công ty này thì đến công ty khác, còn không nữa thì bạn cứ ra các vùng lân cận để thực tập. chỉ cần bạn cố gắng thì bạn sẽ thành công thôi. đừng nghĩ mình thiệt thòi so với các bạn học đại học, mà hãy cố gắng vươn lên bạn nhé. chúc bạn thành công.
 
H

hongphucpaint

Guest
Sự thường là thế. Mỗi nơi có mỗi tiêu chuẩn riêng để đánh giá. không thể trách người ta đuợc.
Riêng mình thì chỉ tuyển cao đẳng với trung cấp thôi.
Chứ tuyển đại học không có tiền trả lương :)
 
A

aladanh

Guest
30/9/09
5
0
0
37
phu tho
mình cũng là sinh viên Cao Đẳng và cũng trải qua tâm trạng giống như bạn nên mình hiểu tâm trạng của bạn.
Nhưng cuộc đời khá dài và có nhiều hướng đi nên mình nghĩ quan trọng là ở năng lực của bản thân thôi
mình đã từng đi xin việc ở một công ty có quy mô lớn như mình mơ ước nhưng ở đó mình không được chào đón vì học cao đẳng ra và chưa có kinh nghiệm, đặc biệt các công ty nơi mình sống thì kinh nghiệm là số 1 để bạn bước chân vào nghề kế toán
và sau đó mình xin việc ở 1 công ty quy mô nhỏ hơn rất nhiều học việc không lương
ở đây mình được tự do học vs hỏi những j chưa biết, mình thấy cuộc sống ở đây thật tuyệt mình được giao làm mọi việc từ những thứ nhỏ nhất đến những mảng quan trọng như ngân hàng, thuế ( Tất nhiên là có sự giúp đỡ của các bậc tiền bối)
ngày đầu mình nghĩ về đây để lấy kinh nghiệm rồi sau đó xin vào các công ty lớn hơn nhưng bâyh mình sẽ ở lại để góp phần phát triển công ty này lớn mạnh.
không biết câu chuyện của mình có giúp được j cho bạn không?
 
Van Hong Thi

Van Hong Thi

Đệ nhất phiêu lưu
9/7/09
124
0
0
40
Phu Nhuan,tphcm
Cuộc sống là thế,đôi khi người ta phủ nhận năng lực mình một cách tàn nhẫn thế đó em, nhưng em nên đối diện với sự thật này, và hãy cố gắng làm hết khả năng để họ thay đổi cách nhìn về mình tuy bằng cấp có thể thấp nhưng cái đầu không thấp hơn là ok.cố lên em nhé
 
H

huyencxht

Guest
30/12/09
3
0
0
36
tp hcm
mình cũng đang là sv năm cuối cao đẳng, ra tết là đi thực tập rồi, giờ đang liên hệ để xin thực tập mà đã thấy khó khăn rồi, liệu ra trường rồi chỗ đứng của mình sẽ ở đâu?
 
T

Thethuyen

Guest
26/2/09
2
0
0
40
Thái bình
Đúng là sinh viên cao đẳng ra trường cơ hội tìm được một công việc là rất khó, chưa nói đến có đúng với chuyên môn được đào tạo hay không.
Mình cũng học cao đẳng, nhưng may mắn hơn chúng bạn là khi vừa đi thực tập mình đã có người xin cho đi làm luôn tại 1 công ty nhỏ.
Tập tẹ vào nghề mới biết lý thuyết trên giảng đường cũng chỉ là lý thuyết, học nhiều thật đấy nhưng chẳng áp dụng được là bao.
Nhiều khi nghĩ vẩn vơ là có khi chỉ cần học rút ngắn thời gian 3 năm thành 1 thì tốt.
hiiiiiiiii.
Mình có vài dịp được diện kiến các chú lãnh đạo của một vài DN và cơ quan Thuế nơi mình làm, nghe các chú ấy nói về sinh viên mới ra trường (kể cả CĐ và ĐH) rất hay, có nhiều cái làm mình phải suy nghĩ. Thực tế thì các DN luôn rộng cửa chào đón các tân cử nhân ra trường, nhưng các tân cử nhân lại ko đáp ứng được công việc vì các bạn giỏi lý thuyết quá nhưng ko vận dụng vào thực tế.
VÌ thế mà các bạn SV mới ra trường đừng nên nản, nếu mình có kiến thức, biết vận dụng vào thực tế thì chúng ta ko lo thất nghiệp.
Các bạn đừng mơ tưởng tới các công ty to, hãy bắt đầu từ những công ty nhỏ, đó sẽ là nơi bạn được thể hiện kiến thức của mình.
Chúc bạn thành công với nghề mình đã chọn.
 
R

ruacon220889

Guest
30/12/09
1
0
0
36
long an
uh đó cũng là điều mà em đang rất sợ vì qua tết này là em phải thực tập để ra trường rồi huhu
Thôi thì cố gắng chứ biết sao?! Xin gửi lời an ủi đến bạn nha. Chúng ta sẽ cố gắng để chứng tỏ "chúng ta làm được nhiều hơn thế" cố lên !!! yeah
 
V

vitcon1

Guest
23/10/09
35
0
0
hanoi
Trời, đọc bài bạn viết mà mình thấy ớn sống lưng.
Mình cũng học cao đẳng nè, qua tết cũng đi thực tập, cũng học Học viện ngân hàng, chỉ khác là mình học ngoài Hà Nội, mà Hà Nội thì đất chật người đông làm sao!
Ngày xưa chỉ vì thiếu nửa điểm nên ko vào được đại học, đành ngậm ngùi học cao đẳng, biết thế nên luôn nỗ lực phấn đấu. Các thầy cô thường khen bọn mình có ý thức học tốt hơn hệ đại học, số lượng học bổng luôn chiếm tỷ trọng nhiều hơn, số lượng học lại ít hơn, tổng kết cao hơn (dù cùng thầy cô dạy, cùng môn học, chỉ khác là số trình ít hơn, đồng nghĩa bọn mình phải gò lưng tự học nhiều hơn),thậm chí bài thảo luận nhóm bọn mình cũng đầu tư công sức và tâm huyết nhiều hơn. Thế mà, vẫn bị xem thường là "cao đẳng" ư? Hic.
Mình thấy tương lai sao mù mịt thế này nè trời!
 
M

M Hien

Guest
11/6/09
40
0
6
36
TP Hải Dương
Mình cũng là một sinh viên Cao Đẳng, cũng vừa mới ra trường tháng 7 vừa rồi. Mình cũng rất hiểu tâm trạng của các bạn (cùng hoàn cảnh mà :angel:)
Nhưng cuộc đời là thế, có vấp ngã mình mới đứng lên và trưởng thành được.
Hồi mình học cấp 3, cô giáo dạy Văn có nói với bộn mình một câu: " Mỗi người đều có một chỗ đứng của riêng mình trong xã hội và một vị trí trong con tim một ai đó. Điều cốt yếu mình có biết điều đó hay ko mà thôi".
Và để biết mình cần luôn phấn đấu, Ko được bỏ cuộc.. nản chí .. trước những khó khăn ........
"Hãy cố lên! Cố lên......." Đó là câu nói mình luôn nói trong lòng. Cuộc đời còn dài mà, hãy sống hết mình. Mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người................., hãy quý trọng điều đó, cơ hội để bạn thể hiện còn rất nhiều chủ yếu bạn có biết nắm bắt ko mà thôi.
Good lucky!:1luvu:
 
D

DDuu

Guest
12/2/10
1
0
1
34
ninh bình
em cũng là sinh viên cao đẳng, nhưng em mới học năm đầu. em học ở tỉnh lẻ. em cũng đã từng nghĩ qua vấn đề này nhưng đọc bài của chị em càng lo hơn. Tuy biết học ở quê thì cơ hội thực tập dễ hơn ở các Tp lớn nhưng em vẫn lo. chị thứ sang các vùng lân cận thực tập xem. em nghĩ cơ hội sẽ cao hơn
 

Xem nhiều