Đọc bài của mọi người, thấy ai cũng cố bảo vệ quan điểm và cái nhìn hơi phiến diện về phần mình (đàn ông thì sợ có vợ kế toán, còn phụ nữ kế toán thì hỡi ôi "mình là nhất dzời" rồi còn gì???)./.
Theo kinh nghiệm chinh chiến của bản thân mình thì ko hẳng vợ kế toán là tính toán, ki bò, cộc cằng, thiếu lãng mãng, gọn gàng, ngăn nắp,......
- Thứ nhất: gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận,....là tùy thuộc tính cách từng người, đồng nghiệp và nhân viên của mình là kế toán nữ mà mình ko thể nào chấp nhận được, ví dụ nhé: sau khi làm việc ko bao giờ dọn dẹp bàn, máy tính,...nhìn chổ làm việc còn thua ổ chuột???? Lấy dụng cụ, chứng từ,....ra làm ko bao giờ để lại nguyên trạng chổ củ,.....
- Thứ hai: lãng mạng, ......uh, làm gì có. Khi còn yêu thì anh sao mà cộc cằng, thiếu lãng mạng, ko galang,..... Nhưng khi cưới rối thử coi, ông định mèo mở em nào mà lãng mạng, ...gớm,....????
Một lời khuyên chân thành cho anh em ko làm nghề kế toán: đừng bao giờ có ý định làm quen hay tìm một cô nhà họ kế cho mái ấm của mình nếu cho rằng tính cách và con người cũng giống như những tiêu chuẩn nghề nghiệp. Nhưng nếu đã lỡ dại chọn rồi thì phải chấp nhận (cuộc sống một khi ko làm được gì để thay đổi, thì chúng ta nên chấp nhận sẽ dể chịu hơn mấy pác nhảy.!)