Tính cách người làm kế toán

Sao,bạn vuongthu tính học làm mai mối à,:037:

Vậy cố gắng đợi cuối tháng 4 nha,bà mai tốt bụng này sẽ chính thức mở lớp chiêu sinh dạy mai mối,:005:

Những ai có nguyện vọng giúp đời,giúp người thì cuối tháng 4 này xin liên hệ trực tiếp với Đàm Anh,:dance2:

Bảo đảm,thầy cô tận tình truyền nghề,hết lòng dạy học viên,:deal:

Cấp bằng tốt,chứng chỉ nghề hạng ưu,:angel:có bằng này là có thể làm việc bất cứ nơi đâu mình thích,làm nhiều việc tốt,sau này hưởng phước:036:

Thân !
:angel: :angel: :angel:

Cái này thuộc về sở trường rồi ==> T không có ý định lấn sân đâu chỉ muốn chúc mừng thôi:004:
Lỡ thầy mà nhận nhầm phải 1 học trò hơi bị tối dạ thì khổ đó ==> thầy dễ bị tổn thọ ==> không dám ghi danh học kẻo lại........:005:
 
Cái này thuộc về sở trường rồi ==> T không có ý định lấn sân đâu chỉ muốn chúc mừng thôi:004:
Lỡ thầy mà nhận nhầm phải 1 học trò hơi bị tối dạ thì khổ đó ==> thầy dễ bị tổn thọ ==> không dám ghi danh học kẻo lại........:005:

Thì em cứ ghi danh học đi nhỡ đâu lại gặp anh ở đó thì càng dễ có cơ hội thực tế:017:
 
hihi đúng rồi đâu phải con gái kế tóan nào cũng chi li vậy đâu, cũng có người dễ và lãng mạng vậy, chẳng hạn như ......e.........m............n..........è
 
hihi đúng rồi đâu phải con gái kế tóan nào cũng chi li vậy đâu, cũng có người dễ và lãng mạng vậy, chẳng hạn như ......e.........m............n..........è

Như em! lãng mạn thế nào? Anh mới tán một cô kế toán mà ôi trời ơi như lao vào đá vậy! vừa lạnh vừa cứng!!!!.....:wall::eyepop:
 
Thì em cứ ghi danh học đi nhỡ đâu lại gặp anh ở đó thì càng dễ có cơ hội thực tế:017:

Nhỡ đâu lại gặp ..........
Nhưng mà ..................nhỡ...................thôi.

Cơ hội thực tế? Cái đó để bà mối Đàm Anh lo giải quyết. Anh có 1 bà mối nhiệt tình như thế là đủ đảm bảo rồi chứ có 1 mình anh cần làm mối mà có đến mấy người giúp thì không chừng " lắm mối.........." đó ạ.:004:
 
hehe đọc topic này thú vị quá, em cứ hồi hộp muốn biết kết thúc câu chuyện tình của anh ThuyBich!!! Cố lên em thấy anh và Đàm Anh rất hợp nhau đấy
 
hehe đọc topic này thú vị quá, em cứ hồi hộp muốn biết kết thúc câu chuyện tình của anh ThuyBich!!! Cố lên em thấy anh và Đàm Anh rất hợp nhau đấy
Ừ vì mình rất dễ tính nên nếu ai còn trong biên jới an toàn thì cũng thấy hợp!:048:
 
:welcome_2
Như em! lãng mạn thế nào? Anh mới tán một cô kế toán mà ôi trời ơi như lao vào đá vậy! vừa lạnh vừa cứng!!!!.....:wall::eyepop:

Bác nói thế nào chứ, em cũng là dân kế toán đây mà sao hok khô khan tẹo nào cả. Rất lãng mạn. HI :welcome_2
 
khechua:welcome_2

Bác nói thế nào chứ, em cũng là dân kế toán đây mà sao hok khô khan tẹo nào cả. Rất lãng mạn. HI :welcome_2

:004:Mình tin bạn. Chỉ cần ....................... nghe qua cái tên là biết liền à.:028:
 
He he túm lại là cứ thoải mái đê:059:

.........yêu tẹt:027: ga đê..........

việc chi phải nghĩ ngợi nhiều:037:


Cuộc đời sống được nhiêu năm​
 
:004:Mình tin bạn. Chỉ cần ....................... nghe qua cái tên là biết liền à.:028:

Trời. Cái tên chưa thể nói nên được tất cả. Tôi thích lang thang trên biển vào mùa đông cả ăn kem nữa khi khoác trên mình chiếc áo len to sụ... Như thế đã gọi là lãng mạn chưa nhỉ?:welcome_2
 
Trời. Cái tên chưa thể nói nên được tất cả. Tôi thích lang thang trên biển vào mùa đông cả ăn kem nữa khi khoác trên mình chiếc áo len to sụ... Như thế đã gọi là lãng mạn chưa nhỉ?:welcome_2

Thì bảo là tin mừ........ Nghe qua cái tên (khế chua)là .......chẹp .............chẹp..........." tứa nước miếng" ==> ai dám bảo khô khan???
À ha..........có nghĩa là tin thôi chưa đủ?
Hiiểu rồi PR hoành tráng khechua rất chi là.............. lãng mạn
OK?
 
Trời. Cái tên chưa thể nói nên được tất cả. Tôi thích lang thang trên biển vào mùa đông cả ăn kem nữa khi khoác trên mình chiếc áo len to sụ... Như thế đã gọi là lãng mạn chưa nhỉ?:welcome_2
Cũng chưa thể khẳng định được là lãng mạn, đó là ý thích khác quy luật một chút thôi, đâu là lãng mạn. Người lãng mạn thường có tâm hồn tương đối thoáng và thường không bắt buộc theo một quy định, một kỷ luật nào :quiet:
 
Cũng chưa thể khẳng định được là lãng mạn, đó là ý thích khác quy luật một chút thôi, đâu là lãng mạn. Người lãng mạn thường có tâm hồn tương đối thoáng và thường không bắt buộc theo một quy định, một kỷ luật nào :quiet:

Hi. Bác nói đúng ah, ngày xưa em học khối C. Bây h lại đi làm kế toán, mọi người thường nói hình như em đã chọn trái nghề. Không biết nói như thế có đúng không nữa. Tuy là " khế chua" nhưng em ko chua đâu ạh. Các Bác cứ thử nghe giọng em là biết ngay.
 
Hi. Bác nói đúng ah, ngày xưa em học khối C. Bây h lại đi làm kế toán, mọi người thường nói hình như em đã chọn trái nghề. Không biết nói như thế có đúng không nữa. Tuy là " khế chua" nhưng em ko chua đâu ạh. Các Bác cứ thử nghe giọng em là biết ngay.
Có thấy dấu hiệu lãng mạn rồi. Những người thích học xã hội thường có tâm hồn bay bổng hơn những người học tự nhiên, nhưng em học khối C học và làm kế toán cũng được chứ sao, đâu có trái ngành j đâu!
 
Có thấy dấu hiệu lãng mạn rồi. Những người thích học xã hội thường có tâm hồn bay bổng hơn những người học tự nhiên, nhưng em học khối C học và làm kế toán cũng được chứ sao, đâu có trái ngành j đâu!

Em cũng hok biết nữa ạh, đôi khi thấy mình hiền quá nên bị người khác lấn át. hi. Mà làm kinh tế thì không được hiền. Bây h em đang cố gắng học để có thể "bắt nạt" người khác được. E mới đi làm hok có tẹo kinh nghiệm nào cả. Rất mong được sự giúp đỡ của các Bác. Biết đâu qua đây em có thể tìm được 1/2 của riêng mình nhỉ? he. Các bác giúp em nhé. Thank's!
 
Em cũng hok biết nữa ạh, đôi khi thấy mình hiền quá nên bị người khác lấn át. hi. Mà làm kinh tế thì không được hiền. Bây h em đang cố gắng học để có thể "bắt nạt" người khác được. E mới đi làm hok có tẹo kinh nghiệm nào cả. Rất mong được sự giúp đỡ của các Bác. Biết đâu qua đây em có thể tìm được 1/2 của riêng mình nhỉ? he. Các bác giúp em nhé. Thank's!

À ha.......... "đối tượng" thì nhiều mà bà mối lại đang bận học hành, thi cử nên có lẽ là các bạn cứ "tự túc là hạnh phúc" trước đi hén. Từ từ sau tháng 4 bà mối ĐA hoàn thành xong luận văn thì t tin là bạn ý sẽ nhiệt tình giúp tiếp:024:
 
Em cũng hok biết nữa ạh, đôi khi thấy mình hiền quá nên bị người khác lấn át. hi. Mà làm kinh tế thì không được hiền. Bây h em đang cố gắng học để có thể "bắt nạt" người khác được. E mới đi làm hok có tẹo kinh nghiệm nào cả. Rất mong được sự giúp đỡ của các Bác. Biết đâu qua đây em có thể tìm được 1/2 của riêng mình nhỉ? he. Các bác giúp em nhé. Thank's!
À khi em nhận ra rằng mình hiền điều đó có nghĩa là em không còn hiền nữa rồi, học để nâng cao kiến thức làm việc chứ đứng "bắt nạt" vì nếu vậy lại có thêm người mới khác bị bắt nạt.
Anh không trong ngành kế toán chỉ vào diễn đàn để làn nới tâm sự thôi nên k júp j được em về chuyên ngành cả, tim một nửa của mình thì anh júp được đấy, anh júp nhiệt tình luôn vì tự lực anh cũng làm được vì anh có một nửa còn lại mà em đang tìm kiếm vẫn "mới toanh" hàng chất lượng cao!..:cool2:
 
Back
Top