H
Khi mới vào nghề gặp mấy anh chị kế toán công ty khác, họ cư đăm đăm, chả thấy mấy ai hài hước gì cả, động tý là gắt nhặng xị, quát ầm ầm....Tự hỏi kế toán là thế này ah? Mình rồi cũng sẽ giống vậy sao? Sao họ lại ko thoải mái, cươờ lên tí, vui vẻ với chị em có phải tốt ko? Cũng đỡ áp lực mà.....hiiihi, suy nghĩ này mang ra hỏi cả Sếp trẻ cty mình nhé......Sếp trả lơờilà bệnh đó, cứ làm đi rồi sẽ thấy, và giờ mình thấy, mình cũng chả thua các anh chị khó tính mình đã gặp tẹo nào....
( Tính thì bà già, cau có nhăn nhúm, có lẽ cũng đến ế chồng maấ thôi..Haizzzzzz.....

