Tớ bây giờ không còn là fan của CLB nào cả, mà chỉ thích 1vài cá nhân cầu thủ có lối đá kỹ thuật hiệu quả hoặc có khả năng ảnh hưởng lớn lên cả đội như Ronaldinho, C.Ronaldo, F.Lampard, D.Beckham, P.Maldini, Xavier Zanetti, Oliver Kahn, L.Messi, C.Fabregas...
Bóng đá bây giờ thực dụng quá nên lối đá các đội dần trở nên khô khan, k còn nhiều tính nghệ thuật, cống hiến cao làm CĐV xem sướng con mắt nữa. Chỉ thỉnh thoảng có các cá nhân thể hiện sự nổi bật trong trận đấu, nhưng chính những cá nhân này phong độ không ổn định hoặc bị ảnh hưởng bởi lối đá tập thể thực dụng mà trở nên không hiệu quả hoặc bị cô lập.
Như Chelsea bây giờ là 1ví dụ điển hình, đội hình toàn sao nhưng không trình diễn đẹp mắt, 1số sao cứ nhiều tiền là mua về nhưng k kết hợp được với tập thể (Ballack nên trở lại Đức thì sẽ thể hiện được chất thủ lĩnh của mình hơn), lối đá xoay quanh Lampard thì cho thấy sẽ chông chênh khi mà gần đây phong độ Lampard lúc được lúc không.
Nói chung bây giờ tớ xem bóng đá thấy "dễ đi vào giấc ngủ hơn" :052:, chẳng còn tâm trạng háo hức trước trận đấu rồi sau đó là từng phút căng mắt lên xem cho đến hết trận nữa, bao giờ thì lại được như thế nhỉ...