Fan clb Chelsea

Ôi thằng Blackburn nó đá như thế thì đội bóng hạnh nhất cũng thắng nữa chứ nói chi Chelsea. hịc. hehe lâu lâu làm mấy fan Chelsea mất hứng chơi hehe
 
Kinh khủng quá, Chelsea lại thắng với kết quả cách biệt trước Blackburn. Chiếm luôn ngôi đầu bảng và đợi MU sảy chân trước Liverpool vào tối mai ha ha ha.........

hehe NGư Ông đắc lợi ...Chúc mừng Chelse
 
Kết quả tới phút 75
Bolton - Chelsea: 0-2
Kinh khủng quá...................?????????????
Tới phút 85 thì sao?
Bolton - Chelsea: 0-2
Kết thúc trận đấu
Bolton - Chelsea: 0-4
Ứng cử viên số 1 cho chức vô địch mùa giải năm nay là CHELSEA!!!!!!!!
 
Sửa lần cuối:
Công nhận Chelsea chơi quá hay mùa bóng này.
 
Phải nói là Chel chơi hay nửa đầu mùa này... chứ Ko phải mùa này:004:

Chelsea cứ cố gắng đoạt thành tích vô địch lượt đi cái đã........mà cứ cái đà này chắc 100% rùi
:dance2:

Mấy ông già Chelsea chỉ sung trong nửa đầu mùa bóng, cứ qua tết lại tuột xích :wall:

Keke....bác Mal nhắc nhở chuẩn quá. Hy vọng với bàn tay của Anceloti mọi chuyện năm nay sẽ khác.:1364::1364:
 
Kết quả tới phút 75
Bolton - Chelsea: 0-2
Kinh khủng quá...................?????????????
Tới phút 85 thì sao?
Bolton - Chelsea: 0-2
Kết thúc trận đấu
Bolton - Chelsea: 0-4
Ứng cử viên số 1 cho chức vô địch mùa giải năm nay là CHELSEA!!!!!!!!

Cuối tuần này cho Man U một trận, ai thắng sẽ là vô địch thôi :015:
 
Tạm cho phép Chelsea mua cầu thủ

Chelsea được tạm cho phép mua bán cầu trong mùa chuyển nhượng tháng Giêng.
Tòa Phân xử bất đồng trong thể thao đồng ý tạm ngưng lệnh cấm mua bán cầu thủ của Chelsea, trong thời gian đợi một quyết định chính thức về chủ đề này.

Trước đây Fifa ra lệnh cấm Chelsea mua bán cầu thủ cho tới 2011 khi câu lạc bộ từ Luân Đôn dụ dỗ cầu thủ Gael Kakuta hủy hợp đồng với đội Lens.

Chelsea khiếu nại với Cas, hay Tòa Phân xử thể thao. Hôm thứ Sáu cơ quan này ra tuyên bố với nội dung: "Cho đến khi Cas ra quyết định chính thức, Chelsea tạm có quyền mua bán lại.””

Điều này có nghĩa rằng Chelsea có quyền mua bán cầu thủ trong tháng Giêng.

Tòa Cas chưa loan báo ngày họ ra quyết định cuối cùng. Nhiều người đoán rằng nhiều khả năng phải đợi đến mùa xuân năm sau.

Từ tháng Chín, Fifa, Liên đoàn bóng đá Thế giới đã cấm Chelsea, đội đứng đầu bảng ngoại hạng Anh không được mua bán cầu thủ trong hai mùa chuyển nhượng sau khi Chelsea mắc lỗi dụ dỗ Kakuta, nay 18 tuổi, hủy hợp đồng với đội Lens tại Pháp năm 2007.

Theo lệnh phạt ban đầu của Fifa, Kakuta, thiếu niên người Pháp, bị buộc phải trả 780.000 euro. Chelsea bị buộc tội chung và có trách nhiệm hoàn trả tiền cùng thiếu niên này.

Cạnh đó Chelsea “được” yêu cầu trả 130.000 euro, gọi là “phí đào tạo” cho Lens.
Theo Bóngda.com

Vậy là Chelsea có cơ hội bổ sung lực lượng để giành cái ngoại hạng năm nay rùi....may quá ta.
Ngày mai chào mừng cái niềm vui này bằng chiến thắng huỷ diệt MU cho coi kekeke.....
 
Kết thúc trận đấu với tỷ số 1-0 nghiêng về CHELSEA!
Không còn may mắn cho quỷ đỏ nữa rùi./.
:dance2::dance2::dance2::dance2::dance2::dance2::dance2::dance2::dance2:
 
Trong một trận cầu không có sai sót và ngang ngửa, đội mạnh hơn đã biết dùng đầu óc của kẻ già dơ và dạy cho MU 01 bài học. Đội mạnh hơn đã chiến thắng, MU đợi thần may mắn nhưng đợi hoài không thấy...Chúc mừng Chelsea.

Thằng Evans chết tiệt chơi mất dạy, đạp thẳng giò vào người khác. Trọng tài bị mù nên tự dưng phạt thẻ vàng Drogba. Bó tay trọng tài.
 
Hôm qua các cầu thủ của Chelsea chơi mờ nhạt, ngoài điểm sáng duy nhất Terry và 1 cái đốm nhỏ Lampard.

Man chơi ko tồi trong trận này, nhưng ko còn gặp may mắn như mấy trận trước nữa
Dù sao chiến thắng cũng thuộc về Chelsea.
Dạo này chơi với mấy ku lớn, toàn thấy Man thua:004:
 
Dạo này chơi với mấy ku lớn, toàn thấy Man thua:004:

Man của ngày hôm nay khác xa Man năm ngóai rồi. Chúng nó đánh đấm thế nào mà tòan thấy ngài Fer suốt ngày than khóc với trọng tài và lúc nào cũng cầu cho thời gian thêm giờ mỗi trận đấu phải trên 5 phút....hơhơ:dance2:
 
Hôm qua voi rừng bị một cú đạp vào ngực đau, không hiểu sao trọng tài lại cho cậu ta một thẻ vàng...???
 
Trong một trận cầu không có sai sót và ngang ngửa, đội mạnh hơn đã biết dùng đầu óc của kẻ già dơ và dạy cho MU 01 bài học. Đội mạnh hơn đã chiến thắng, MU đợi thần may mắn nhưng đợi hoài không thấy...Chúc mừng Chelsea.

Thằng Evans chết tiệt chơi mất dạy, đạp thẳng giò vào người khác. Trọng tài bị mù nên tự dưng phạt thẻ vàng Drogba. Bó tay trọng tài.

Trên đường hành quân thì thỉnh thoảng dẫm phải ..."mìn"... cũng là chuyện bình thường, đoàn quân của ngài Alex cũng không phải là ngoại lệ...
P/S: Khẩu ngữ của anh Thanh Nam cho thấy anh là một Fans "cuồng" của Chelsea, xin chúc mừng Chelsea có một fans hâm mộ như vậy...
 
Sửa lần cuối:
Man của ngày hôm nay khác xa Man năm ngóai rồi. Chúng nó đánh đấm thế nào mà tòan thấy ngài Fer suốt ngày than khóc với trọng tài và lúc nào cũng cầu cho thời gian thêm giờ mỗi trận đấu phải trên 5 phút....hơhơ:dance2:
Chính vì thế người ta mới gọi Alex Ferguson là máy sấy tóc mà, cứ mồm mép chú nào ướt át một chút là bị ngài "sấy" luôn, hihi, cũng may là Ancelotti tiếng Anh bẻ đôi còn không biết chứ nếu mà biết là cũng "khô" miệng luôn.
 
Bình thường thấy Mal nổ dữ lắm khi MU đá, trận thua Chelsea, không thấy điện đóm gì cả vậy.

Thằng nào mất dậy thì tất cả mọi người đều biết, tớ không phải là người quơ đũa cả nắm xem thằng mất dạy là anh hùng được.
 
Chelsea muôn năm. Ai ở hn biết chỗ nào bán áo đấu Chelsea xin chỉ cho mình với. Mình muốn mua một bộ ủng hộ đội bóng.
 
Bình thường thấy Mal nổ dữ lắm khi MU đá, trận thua Chelsea, không thấy điện đóm gì cả vậy.

Thằng nào mất dậy thì tất cả mọi người đều biết, tớ không phải là người quơ đũa cả nắm xem thằng mất dạy là anh hùng được.

Cuộc đua đường dài mới đi được phân nửa, còn một chặng dài nữa mới đến đích...không biết Chelsea năm nay có làm nên cơm cháo gì không...hay như các năm trước...
 
Back
Top