Nghề Italia Còn phân vân! Carlo Ancelotti đến giờ phút này vẫn chưa hoàn toàn tự tin khẳng định Chelsea sẽ giành chức vô địch Premier League mùa giải này - mùa bóng đầu tiên của Carletto trên đất Anh, cũng là mùa bóng đầu tiên sau 3 năm liên tiếp Manchester United thống trị giải Ngoại hạng.
Chẳng phải là "tay mơ" trong nghề huấn luyện, Ancelotti rõ ràng nhận thấy cái bẫy tinh vi mà Sir Alex Ferguson giương ra khi tuyên bố "đầu hàng" và trợ lý của ông này còn nhấn mạnh rằng "chức vô địch đã tuột khỏi tầm tay".
Tất cả có vẻ như United đã giương cờ trắng!
9 điểm vẫn bại Nhưng, HLV Italia đã thấm thía nỗi đau bại trận, từ khi còn hành nghề tại quê hương. Và ở đây, trên xứ sở sương mù này, vẫn còn 1 người giúp ông luôn nhớ đến trải nghiệm cay đắng đó - Edwin Van der Sar.
Juventus và Ancelotti thất bại vào phút chót trước Lazio của Eriksson.
10 năm về trước, khi ban lãnh đạo Juventus bất ngờ bổ nhiệm Carlo Ancelotti vào chiếc ghế HLV trưởng "Bà đầm già thành Turin", ai cũng sững sờ.
Sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng biến mất khi "Lão bà" băng băng tiến về đích. Để rồi, họ gục ngã và đánh mất danh hiệu vô địch về tay Lazio của Sven Goran Eriksson, trong ngày cuối cùng, khi mà ai cũng nghĩ rằng chức vô địch đã nằm trong túi họ
"Chúng tôi đã đứng đầu và có 9 điểm cách biệt với vị trí thứ hai và vẫn thua. Vì vậy, bây giờ, chúng tôi vẫn phải tập trung vào từng trận đấu, bởi Chelsea đang chơi một cuộc chơi đầy khó khăn", Ancelotti hồi tưởng.
"Chúng tôi (Juventus) đã rất, rất thất vọng khi đánh mất chức vô địch. Chúng tôi đã có thể dễ dàng giành chiến thắng, nhưng đã không thể".
Chiến thắng sít sao 1-0 trước Bolton giúp Chelsea có cách biệt với United là 4 điểm, với Arsenal là 6 điểm. Nhưng rõ ràng, HLV người Italia có lý do để e ngại bất trắc. Điều gì xảy ra nếu trọng tài công nhận 2 tình huống bóng chạm tay của Didier Drogba và John Terry trong vòng cấm?
Chelsea đang hướng đến mục tiêu giành cú đúp, và cầu thủ nào của Chelsea cũng chỉ nói về điều đó. Và nếu mục tiêu ấy trở thành hiện thực, nó chỉ càng chứng minh niềm tin của ban lãnh đạo Chelsea khi đặt vào HLV người Italia này là hoàn toàn đúng - điều mà ngay cả Jose Mourinho "Người đặc biệt" cũng không thể làm được.
Nhưng Ancelotti từ chối phân tâm bởi những so sánh như vậy.
"Chúng ta vẫn phải chờ đợi. Hãy bình tĩnh và tập trung. Nên nhớ rằng cách biệt mới chỉ là 4 điểm, trong khi United đã từng làm được điều kỳ diệu khi họ kém đối thủ tới 12 điểm. Chúng ta có khả năng giành chiến thắng trước họ, nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ vô địch ngay sau trận đấu đó".
Chelsea đã thích ứng rất tốt với những chấn thương của các trụ cột, cũng như việc thiếu vắng tới 4 cầu thủ trở về tham dự CAN 2010.
Hãy nhìn United khi họ mất Wayne Rooney! Liverpool chẳng bắt nạt được ai khi không có Fernando Torres.
Anelka đưa Chelsea dẫn trước MU 4 điểm khi mùa giải còn 4 vòng kết thúc.
Từ địa ngục tới thiên đường Mới chỉ 3 tuần trước, bất kỳ ai hâm mộ Chelsea cũng thở dài ngao ngán và nói: "Tất cả đã chấm hết!".
Đó là khi Chelsea bị cầm hòa 1-1 bởi… Blackburn. Xong. Chấm hết.
21 ngày sau, họ hừng hực khí thế hướng về Premier League và FA Cup.
Cũng trong khoảng thời gian ấy, Chelsea ghi tới 17 bàn thắng, chỉ thủng lưới 2 lần.
Đối thủ của họ? Manchester United ê chề rời Champions League với Wayne Rooney tái phát chấn thương. Arsenal bị nghiền nát tại chảo lửa Nou Camp và thêm Cesc Fabregas chấn thương nặng.
Cách biệt với MU lúc này đã là 4 điểm. Và mùa giải cũng chỉ còn 4 vòng nữa là kết thúc.
Cả Man United và Arsenal đều sẽ phải đối mặt với một chướng ngại vật cực kỳ khó chịu - Manchester City.
Đầu mùa, City bị đánh bại tại Old Trafford với tỉ số 4-3 khi Michael Owen ghi bàn đúng ở phút bù giờ thứ 6. Chưa hết, họ còn ghi nợ lẫn nhau ở bán kết Carling Cup với vụ lùm xùm giữa Gary Neville và Carlos Tevez.
City cũng bị Arsenal đè bẹp trong trận đấu đầy tai tiếng khi Adebayor đạp vào mặt đồng đội cũ, Van Persie, và chạy 60m dọc sân để ăn mừng bàn thắng trước đám đông CĐV Gunners.
Người ta e ngại khi chứng kiến cảnh Sam Allardyce đứng cạnh Alex Ferguson khi cùng nhau chia vui hạnh phúc chiến thắng của chú ngựa "What a friend" tại trường đua ở Aintree.
Và rồi CĐV MU ngao ngán thốt lên: "What a friend!" khi Rovers cầm chân Quỷ đỏ. Không có tình bạn nào ở Ewood Park.
Không có Wayne Rooney, sự chú ý lại một lần nữa đặt lên tiền tiền đạo Dimitar Berbatov, trị giá 30,75 triệu bảng.
Một lần nữa, cầu thủ Bulgaria không để lại bất cứ dấu ấn nào, như anh đã làm tương tự khi MU đối mặt Chelsea trước đó. Chia tay với cầu thủ được coi như Cantona II là điều tốt nhất có thể. Chỉ có điều… sao trễ đến vậy!
Man United đã vất vả xoay sở với việc thiếu vắng ngắn hạn của Rooney. Trong khi đó, Chelsea đã sống tốt với việc thiếu vắng dài hạn của Michael Essien và Ashley Cole.
Xin đừng nói là tiền vệ người Ghana hay hậu vệ trái tai tiếng trong đời sống cá nhân của Chelsea không thể so sánh về tầm ảnh hưởng với cây săn bàn người Anh của MU.
Chelsea đã thắng Bolton. Ancelotti hài lòng với chiến thắng nhọc nhằn, dù gượng gạo từ chối bình luận về quyết định của trọng tài.
Quan trọng là, Blues đã cách biệt 4 điểm với Red Devils.
Chỉ 4 vòng nữa, Chelsea sẽ đặt chân lên thiên đường, sau 3 tuần sống trong địa ngục. Và sẽ tuyệt vời hơn nữa, nếu họ có thể đánh bại Portsmouth trong trận chung kết tại Wembley. sưu tầm