Têt xa nhà!

NGUYEN TRAN

Sơ cấp
Sài gòn - Quảng nam .Tuy gần mà xa , tuy xa mà gần.Đến 2 năm chưa được về quê.Cứ chuẩn bị đi thì lại có việc, mình trễ hẹn với quê không biết bao nhiêu lần.Tết gần đến, cứ thấy bà con nao nức , hồ hở rồi mệt mỏi săn lùng và chờ đợi vé tàu vé xe để về quê thì lại thấy nao lòng.Hôm nay, còn chưa biết có được về quê ăn Tết không nữa.Chả biết làm để được cái quái gì mà mình cứ cày mải, cày hòai.Sài Gòn cũng có người thân, lắm bạn bè, cũng ăn Tết thế mà mình lại thèm cái têt quê mình quá.Gần tết mà dính mấy khỏan phạt, bỏ tiền túi ra đóng xong thì mình muốn sạc nghiệp luôn.Tết này lại phải ăn Tết Sài Gòn.Cầu trời cho mình được trúng số, thì đêm qua ông trời lại xin mình cho ổng cơ hội cho mình trúng:wall::wall:bây giờ thì nhớ rồi, có bao giờ mình mua vé số đâu chứ.mà có mua thì cũng chả biết thế nào là trúng....:018:muốn ăn tết quê
 
Èo thôi thì ráng lên, làm nhìu nhìu $ rùi về cho nó hoành tráng kaka. với lại tuổi trẻ thì xa nhà la chuyện bình thường mà. đành là ai cũng muốn an tết ở quê sẽ dzui hơn nhưng tính lại tiền vé xe, đi trên đường xe cộ nguy hiểm ( tết nào cũng có xe lật xe nhào xuống núi...hic hic) vậy tốt nhất chịu khó ở đây ăn tết. bạn có bít bao người ao ước đc ăn tết o SG mà không đc đây. đừng phàn nàn nữa kaka
 
Đúng là ăn tết SG chán lắm bạn à, tuy có bạn có bè, nhưng vẫn không bằng ở quê. Mình vào SG mấy tết rùi, mà cũng ít đi đâu, một phần bạn bè về quê hết, những bạn nhà ở SG thì cũng khó gặp, gặp thì chỉ được ít người thôi. chán ghia.
 
Tết xa nhà nhớ Mẹ, buồn chẳng biết làm gì,được cái tết SG khi ra đng ko bị kẹt xe.
 
Có bạn nào ăn Tết miền núi chưa??? Chưa qua Rằm tháng Giêng chưa hết Tết- Cái này người ta gọi là chưa hết tóp chưa hết Tết:004: Ngày nào ngày đó nhậu xỉn ngoắc cần câu :047: Hậu quả sau một cái Tết là cổ khản đặc, người rệu rã và ... một cơ số những gì liên quan có thể xảy đến do ... say xỉn :dance2:
 
Năm nay em cũng ăn tết xa nhà, đã qua vài tết ở SG rồi, chán kinh khủng, ra đường lang thang tâm hồn lơ lửng treo trên mấy tòa nhà cao tầng mà chả bị tông xe (đường vắng quá mà, chả bù cho ngày thường). Anh chị nào ở lại alo em tới cho có đồng minh đi lang thang nha he he he. Túm lại là: không gọi là tết nếu giao thừa không ở nhà mình.
 
Năm nay có lẽ mình cũng lang thang ăn Tết ở Sài Gòn.
 
Tết ở SG, đã vài lần tôi ăn tết ở SG. Gọi là "ăn" tết cho oai chứ thực ra thì SG chỉ là nơi tôi lướt qua để đi tiếp xuống miền Tây. Quả thực, tết ở SG hay tết ở đâu thì cũng vậy, đường phố đều vắng vì người ta tụ họp với nhau ở nhà này nhà nọ thăm hỏi chúc tết lẫn nhau. Đấy mới là tết. Do đó, nếu ngày tết mà thiếu không khí gia đình, thiếu không khí xum họp với người thân thì chỉ là ta đang có liên tiếp những ngày chủ nhật vắng ngắt.

Tết mà không ở nhà thì không phải là tết.

Tết lại sắp đến rồi, tiền ơi xin chào mi :004:
 
Cũng đã 10 năm rồi mình cũng không có cái tết với quê nhà. Dù gia đình mình đã vào sống tại Đồng Nai. Hàng hóa, lễ lộc phục vụ tết rất nhiều nhưng hương vị tết thật nhạt nhòa. Các lễ hội: Bài chùa, đua ghe, hội thao vui xuân.... quê mình mới có. Nhớ lắm cái mát lạnh khi sáng mồng 1 người người đi tảo mộ, chúc tuổi ông bà rồi thật sự là tết....
Chắc lại 1 cái tết xa quê.
 
Thành lập ĐỘI XA NHÀ ĂN TẾT SÀI GÒN đê!
 
Tết ở trong này chán thật chán. chỉ có sòng bài hút hàng ghê gớm, còn những nơi khác thì........ bình thường hơn ngày thường. chẳng hề có cái cảm giác se se lạnh, mưa phùn của tết gì cả. tết ai xa quê xuống nhà em ở Bình Dương xông đất đi.
 
Mọi người lập hội đi, em tham gia với. Tết nay kg có xiền về quê rùi. Huhu
 
ăn tết xa nha thì hơi buồn, cả năm được ngày tết Nguyên đán, ngày sum họp. Mình vừa mua xong cái vé tàu ăn chắc cái đã. ở lại SG buồn lắm.
 
Tết sài gòn

Năm năm trôi qua kể từ ngày tôi đặt chân đến sài thành là 5 năm tôi sống trong cảm giác thèm 1 cái tết quê. Nhà tôi cũng ở Quảng nam, một tỉnh nghèo của miền trung đầy nắng và gió. Mùa hè thì nắng đến khô cằn, mùa đông thì lạnh nứt thit da. Nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo mãi......! Buồn thật

Mỗi năm cứ tới dịp này nhìn mọi người nô nức chuẩn bị vé tàu, vé xe về quê ăn tết là tôi lại nghe sống mũi mình cay cay.
Nhưng năm nay tôi quyết chí về quê ăn tết, dù biết rằng về quê dzô lại sài gòn sẽ đói như con sói nhung tôi cũng sẽ về. Dù năm nay tình hình kinh tế khó khăn ko biết có lương tháng 13 ko nhưng cũng sẽ về.

về ăn cái tết quê bên mẹ bên gia dình bạn nhé.:028:
 
Em cũng muốn tết nay ko về nhà vì tình hình đang khó khăn, thế nhưng bố mẹ lại ko đồng ý...hic hic em chẳng được quyền quyết định gì cả....
 
Back
Top