Em nên làm thế nào?

  • Thread starter thuygiang
  • Ngày gửi
T

thuygiang

Guest
12/2/06
8
0
0
Hà Nội
Càng ngày mình càng thấy anh là người nhạt nhẽo kinh khủng và cảm thấy thất vọng về sự lựa chọn của chính mình. Mình không hiểu và cũng không muốn hiểu về người ấy nữa. Nhiều lúc đã nghĩ đến chia tay nhưng chẳg hiểu sao lại không thể vì hàng ngàn lí do. Chia tay xong rồi mình sẽ thế nào? Thấy hoảng hốt như gà con lạc mẹ. Bởi người ta đã thành một phần trong suy nghĩ hàng ngày của mình. Bởi cả nhà mình và nhà người ta đang đặt niềm tin và hy vọng vào mình. Bởi sợ rằng người ta sẽ tổn thương. Bởi sợ rằng mình sẽ trả lời sao đây khi bạn bè mình, đồng nghiệp mình và bạn bè đồng nghiệp người ta sẽ hỏi đến chuyện này. Bởi sợ rằng.... Hàng ngàn những lý do mà càng nghĩ càng thấy sợ. Và cũng thấy hoang mang khi không trả lời được câu hỏi do chính mình đặt ra:"mình yêu người ta đến mức nào?". Phải chăng mình đang lạc lối? Nhưng hạnh phúc là phải cùng nhau xây đắp chứ không phải chỉ là sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình. Thấy mệt mỏi vô cùng khi nhận được những câu nói và những dòng tin nhắn "anh bận quá", lý do mà mình luôn biết trước là như thế nhưng lần nào nghe xong cũng muốn trào nước mắt. Trong khi đó thì hàng ngày mình nhận được sự quan tâm chăm sóc của nhiều người khác nữa, những lúc như vậy mình thấy sợ vì đó là hình ảnh của người ta ngày nào. Phải chăng khi yêu nhau rồi thì những hành động đó là xa xỉ. Khi người ta chinh phục được điều j đó người ta luôn muốn chinh phục được cái cao hơn, khó khăn hơn và có lẽ mình không còn là mục đích để người ta muốn đạt tới.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

ThuyBich

Sơ cấp
4/11/08
10
0
1
Hoang Mai
Em quá yêu người ta rồi, nhưng thời jan sẽ júp em thay đổi vì đó chỉ là ấn tượng trong suy nghĩ.
Cố níu kéo em thử tưởng tượg cuộc sống ja đình sau này sẽ như thế nào, hãy đưnhg lên nhìn về phía trước em ơi!
 
blacksimmer

blacksimmer

Guest
5/1/09
77
1
0
Who am I?hix
Càng ngày mình càng thấy anh là người nhạt nhẽo kinh khủng và cảm thấy thất vọng về sự lựa chọn của chính mình. Mình không hiểu và cũng không muốn hiểu về người ấy nữa. Nhiều lúc đã nghĩ đến chia tay nhưng chẳg hiểu sao lại không thể vì hàng ngàn lí do. Chia tay xong rồi mình sẽ thế nào? Thấy hoảng hốt như gà con lạc mẹ. Bởi người ta đã thành một phần trong suy nghĩ hàng ngày của mình. Bởi cả nhà mình và nhà người ta đang đặt niềm tin và hy vọng vào mình. Bởi sợ rằng người ta sẽ tổn thương. Bởi sợ rằng mình sẽ trả lời sao đây khi bạn bè mình, đồng nghiệp mình và bạn bè đồng nghiệp người ta sẽ hỏi đến chuyện này. Bởi sợ rằng.... Hàng ngàn những lý do mà càng nghĩ càng thấy sợ. Và cũng thấy hoang mang khi không trả lời được câu hỏi do chính mình đặt ra:"mình yêu người ta đến mức nào?". Phải chăng mình đang lạc lối? Nhưng hạnh phúc là phải cùng nhau xây đắp chứ không phải chỉ là sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình. Thấy mệt mỏi vô cùng khi nhận được những câu nói và những dòng tin nhắn "anh bận quá", lý do mà mình luôn biết trước là như thế nhưng lần nào nghe xong cũng muốn trào nước mắt. Trong khi đó thì hàng ngày mình nhận được sự quan tâm chăm sóc của nhiều người khác nữa, những lúc như vậy mình thấy sợ vì đó là hình ảnh của người ta ngày nào. Phải chăng khi yêu nhau rồi thì những hành động đó là xa xỉ. Khi người ta chinh phục được điều j đó người ta luôn muốn chinh phục được cái cao hơn, khó khăn hơn và có lẽ mình không còn là mục đích để người ta muốn đạt tới.

Các cụ vẫn nói rằng " con cá mất là con cá to", bạn có hiểu được hết nghĩa của câu này ko, thế nên nhiều người đã ngộ nhận rằng "tình chỉ đẹp khi tình dang dở".hixx. liệu rằng điều đó có thật như thế hok? khi mất cá, đương nhiên vì tiếc nuối , người ta sẽ tự nghĩ đó là con cá to,nhưng thực tế nó có phải là cá to thật hay ko. theo mình thì chỉ có bạn là hiểu rõ nhất về người yêu bạn mà thui.a ấy có đáng tin,có thật lòng,có bận rộn,...chỉ mình bạn hiểu rõ nhất thui.và nếu có chia tay,thì thẳng thắn vẫn là cách giải quyết tốt nhất.chúc cho cuộc gặp mặt tới giữa 2 bạn sẽ tháo gỡ được nhiều vấn đề, trao đổi được nhiều hơn,và hiểu nhau hơn.goodluck to you!:beer::hexe1::a_ok:
 

Xem nhiều