Sau giờ làm việc các bạn thường làm gì?

  • Thread starter Thread starter sonaiki
  • Ngày gửi Ngày gửi

sonaiki

Sơ cấp
Sau một ngày dán mắt vào màn hình máy tính, hai mắt nhức, mười đầu ngón tay mỏi, cơ thể cần được giải tỏa, các bạn thường dùng hoạt động nào để giải tỏa. Chúng ta cùng chia sẻ quan điểm về thư giãn sau giờ làm việc nhé.
Riêng tôi, sau giờ làm việc, sướng nhất là được đi tập võ. Tôi rất khoái các môn võ của Nhật bản như Kendo, Aikido, Judo...
Chỉ cần đến câu lạc bộ, nhìn thấy các bạn tập, cởi bộ quần áo đi làm, mặc võ phục vào, tinh thần đã thư thái. Đến khi bước vào sân tập, hầu như mọi mệt mỏi lo toan của cuộc sống hàng ngày đã bị bỏ lại sau lưng. Trong quá trình luyện tập anh(chị) em giúp đỡ nhau luyện tập, cùng nhau tiến bộ. Có thể khi thi đấu mọi người cạnh tranh nhau để giành chiến thắng, nhưng khi luyện tập lại hết lòng chỉ dẫn cho nhau khắc phục điểm yếu, nâng cao trình độ.
Hi hi, làm quen với các bạn, làm quen với diễn đàn, cùng nhau chia sẻ nhé. Còn các bạn thích làm gì?
http://aikibudohanoi.net/forum/index.php/topic,803.0.html
điện thoại liên hệ: 0987 316 958 e-mail: budokaihn@gmail.com
www.kendo.vn
 
Sửa lần cuối:
Trước đây em cũng thế, tan giờ học (hay làm) là mò lên nhà văn hóa thanh niên tập teakwondo. Nhưng bây giờ thì hết rồi, hết giờ làm lụm kụm đi học, chả còn đánh đấm gì được nữa. Mà thành thật là em học võ ...ngu lắm. Chắc sonaiki là nam nhi à? Con trai nên mới thích đánh đấm thế, he he heeeeee. Trên đường về, lang thang một chút ngắm hoa sữa SG.
 
Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Ừ, mình là male (nam), tuy nhiên, học võ để rèn luyện tinh thần và thân thể, để có thể ngồi làm việc, đọc tài liệu mà vẫn hứng thú, không phải vì thích đánh đấm
 
Còn tớ, sau giờ làm việc tớ chỉ thích đi "gai cứa" thôi, hẹ hẹ...
 
Marlboro tập Triệt quyền đạo, công nhận mặc bộ võ phục hét lên mấy tiếng đã thấy sảng khoái hết cả người...về tắm giặt ăn cơm...đi ngủ một giấc là sướng nhất hà...hà...
 
Còn tớ, sau giờ làm việc tớ chỉ thích đi "gai cứa" thôi, hẹ hẹ...
Muốn làm thợ cưa thì phải mài cái cưa cho sắc vào nhé chú. :004: Chứ đừng nhỏ nhẹ, ỏn ẻn như bữa cơm hôm nọ là còn lâu "cây" nó mới đổ nhá, chỉ tổ tốn công thoai chú ơi :dance2::dance2::dance2:
**************
Nếu có time rỗi, mình thường ... nghe nhạc vàng. :015: Hồi bé cũng thích học võ lắm nhưng không có tính kiên trì nên .... :047: ( đã từng được Ba nhồi cát vào túi vải cho tập rồi, nhưng được vài hôm thì bỏ của chạy lấy người vì ... hai bàn tay sưng húp :004:).


*********************
P/S: Mà hình như chủ đề này post sai Box. ( Mình nghi bị xoá lắm :004:)
 
Sửa lần cuối:
Mình thì có một thú là sau khi làm việc là ngủ. chẳng hiểu sao minh mê ngủ đến vậy, cứ có thời gian rảnh hoặc không làm g là mình trèo lên giường đánh một giấc. Có hôm chủ nhật nọ mẹ mình rủ mình đi chợ mua sắm, mình lấy cớ xem lại ít báo cáo. mẹ vừa ra khỏi cửa là mình trèo ngay lên giường, mãi tới khi mẹ về là ca cho mình một bài dài hơn 15p.
He he he...có ai khoái thú vui này k nhỉ???????
 
Mình thì có một thú là sau khi làm việc là ngủ. chẳng hiểu sao minh mê ngủ đến vậy, cứ có thời gian rảnh hoặc không làm g là mình trèo lên giường đánh một giấc. Có hôm chủ nhật nọ mẹ mình rủ mình đi chợ mua sắm, mình lấy cớ xem lại ít báo cáo. mẹ vừa ra khỏi cửa là mình trèo ngay lên giường, mãi tới khi mẹ về là ca cho mình một bài dài hơn 15p.
He he he...có ai khoái thú vui này k nhỉ???????

Chắc là bị bệnh thiếu ngủ kinh niên đây.:004:
 
Mình thì có một thú là sau khi làm việc là ngủ. chẳng hiểu sao minh mê ngủ đến vậy, cứ có thời gian rảnh hoặc không làm g là mình trèo lên giường đánh một giấc. Có hôm chủ nhật nọ mẹ mình rủ mình đi chợ mua sắm, mình lấy cớ xem lại ít báo cáo. mẹ vừa ra khỏi cửa là mình trèo ngay lên giường, mãi tới khi mẹ về là ca cho mình một bài dài hơn 15p.
He he he...có ai khoái thú vui này k nhỉ???????
Hí hí...ngủ ngày cày đêm hả :dzo:
 
Cũng là ngày 24 tiếng, mà sao mọi người sắp xếp tài thế. Làm được nhiều việc thế nhỉ.
Ngày của em, sáng đi làm chiều (tối) về đến nhà thì nấu cơm, xong thì tắm, tiếp đến là ăn cơm rồi giặt quần áo - món này là món thể dục thể thao rất có ích đấy (khi giặt, các con số bay hết ra khỏi đầu không bị nó lởn vởn nữa, mà cũng không phải tập trung nhìn như nhìn máy tính keke ). So sánh với việc tập Võ thì sức khỏe gần bằng nhỉ! giặt rũ xong xuống xem TV là vừa, dạo qua mấy chương trình cái gì hay thì xem. Cuối cùng là Ngủ (tranh thủ nghe nhạc).

Ngày nào, ngày nào, ngày nào cũng thế. Còn thời gian đâu mà làm việc khác nữa. Nhưng chủ nhật thì rảnh hơn, làm được nhiều việc hơn, không về quê thì ta đi mua đồ, không thì qua nhà mấy đứa bạn học cùng đại học chơi, tụ tập ăn uống. Nói vậy chứ ít khi được như thế, mà chủ yếu là ...lau nhà từ tầng 3 xuống, dọn dẹp nhà cửa, chăn chiếu lôi ra giặt, chơi với cháu. Hết ngày!
Sao mọi người làm được nhiều việc thế nhỉ??? ai có bí quyết tiết lộ xíu.....
 

Lão rủ được em lần nào chưa mà kêu đi nhậu hử?
Sau giờ làm việc là lại làm việc. Tuy nhiên trong giờ làm việc sẽ xen lẫn chơi, nghỉ, tiêu khiển.
Một ngày là thế đó.
 
Lão rủ được em lần nào chưa mà kêu đi nhậu hử?
Sau giờ làm việc là lại làm việc. Tuy nhiên trong giờ làm việc sẽ xen lẫn chơi, nghỉ, tiêu khiển.
Một ngày là thế đó.

Thứ Hai em phải đi làm
Thứ Ba em cũng vì làm phải đi
Thứ Tư làm việc nên đi
Thứ Năm càng phải vội đi để làm
Thứ Sáu em cũng phải tham
Thứ Bảy bận quá vì làm phải đi
Chủ Nhật thủng thẳng nghĩ suy
Ở nhà buồn quá có khi… đi làm.

:thumbsup:
 
Sau giờ làm việc thì em mới làm việc. Trong giờ làm việc thì em toàn ngồi đọc báo với đánh điện tử thôi.
 
Thứ Hai em phải đi làm
Thứ Ba em cũng vì làm phải đi
Thứ Tư làm việc nên đi
Thứ Năm càng phải vội đi để làm
Thứ Sáu em cũng phải tham
Thứ Bảy bận quá vì làm phải đi
Chủ Nhật thủng thẳng nghĩ suy
Ở nhà buồn quá có khi… đi làm.

:thumbsup:

Kiểu này tiền để đâu cho hết :045: có làm có hưởng mới đúng chứ :biggthump
 
Sau giờ làm việc thì em mới làm việc. Trong giờ làm việc thì em toàn ngồi đọc báo với đánh điện tử thôi.

Thấy đúng nè ! Sếp mới ngạc nhiên, có khi còn nhắc mình về đi, ngày mai làm tiếp.... :060: nhân viên mình :0frown: chăm chỉ, cuối năm rồi tăng lương :cool2: :005:


Nổi khổ của Sếp và nhân viên khi lệch pha :wall:
 
Back
Top