Sau giờ làm việc các bạn thường làm gì?

  • Thread starter sonaiki
  • Ngày gửi
S

sonaiki

Guest
1/12/08
2
0
0
hanoi
phuonganh251084 ơi, chẳng qua là yêu thích thì tham gia thôi. Thời gian một ngày của ai cũng giống nhau cả, có điều, thứ tự sắp xếp các thứ gọi là quan trọng trong cuộc sống khác nhau. Dành thời gian cho cái này thì phải bớt cái khác đi, các bạn đi làm nhiều, chẳng có thời gian tiêu tiền, chuyển bớt cho mình tiêu hộ nha, giúp đỡ nhiệt tình luôn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Sau gìơ làm việc, có nghĩa là rời công sở, tôi là người hoàn toàn khác, bởi tối có quan niệm khác người hay cá tính riêng mà mình tự cảm nhận thôi. Bỏ hết việc cơ quan ra khỏi đầu và giải trí theo ý muốn của mình. Tuy nhiên đến đêm khi chưa ngủ, khi tỉnh ngủ hoặc thức dậy sớm sẽ suy nghĩ tiếp về công việc cơ quan.
Những giải trí như: sau giờ làm việc là khoảng thời gian từ 6h tối trở đi. Khi hứng khởi lo cho tương lai sự nghiệp thì đăng ký đi học 1 lớp tiếng Anh 2-4-6 hay 3-5-7. Khi sợ chết, sợ bụng to thì đăng ký tập tạ ở câu lạc bộ. Nhưng lại có lúc chán tất cả thì đi uống rượu, (tất nhiên là có 1 đến 2 lần/tuần dành trọn cho gia đình, nấu ăn, hoặc dạy con học bài). Đặc biệt những ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật, mình sẽ lột xác thành người khác, la cà quán trà uống nước, đánh cờ, hay đi đến chỗ người nhà ở ngoại thành (vùng quê) câu cá, uống rượu cho vui, rồi trở về nhà nịnh vợ mất 1-2 buổi tối/tuần, rồi lại tiếp tục 1 tuần làm việc mới, cứ thế, không biết lúc nào lại có thay đổi mới...Ngay cả khi đi làm (áo sơ mi, véc, quần tây, giầy đen) cũng khác với sau giờ làm (quần soóc, áo phông, dép xỏ, dầy thể thao, quần áo pigiama) có hôm từ cơ quan đi chơi luôn, khối người chẳng nhận ra mình vì sự khác nhau rất nhiều...
 
Sửa lần cuối:
N

NGUYEN TRAN

Guest
3/11/07
46
0
0
DA NANG - HCM
Sau giờ làm , đâm đầu đi học,về đến nhà là 21h, ăn tối , dọn dẹp chút xíu, coi phim ngăn ngắn là 1-2h sáng.7h sáng hôm sau lại vác giỏ ra khỏi nhà, đi làm.Sau 3 năm liên tục như thế mình toi mất mấy kg, mất hết mấy người bạn.quyết định không học nữa, đi làm rồi về nhà.sau 3 tháng,híc, giờ thì thấy buồn quá.Chắc đi học lại thôi.
 
L

legiang1905

Sơ cấp
10/10/08
44
1
0
Phu Tho-HCM
Sau giờ làm , đâm đầu đi học,về đến nhà là 21h, ăn tối , dọn dẹp chút xíu, coi phim ngăn ngắn là 1-2h sáng.7h sáng hôm sau lại vác giỏ ra khỏi nhà, đi làm.Sau 3 năm liên tục như thế mình toi mất mấy kg, mất hết mấy người bạn.quyết định không học nữa, đi làm rồi về nhà.sau 3 tháng,híc, giờ thì thấy buồn quá.Chắc đi học lại thôi.

Hic, Vậy hả chị. Em cũng bắt đầu giống chị rồi. Hy vọng là đừng toi mất kg nào.
 
N

NGUYEN TRAN

Guest
3/11/07
46
0
0
DA NANG - HCM
hi,neu ko coi phim toi 1-2h sang thi honk toi can nao het:012:

oh ! thế thì sau 3 năm mình thành người mù phim.

Hic, Vậy hả chị. Em cũng bắt đầu giống chị rồi. Hy vọng là đừng toi mất kg nào.
Sau 3 năm , có thêm 1 cái bằng, vài người bạn và thói quen chiều chiều chạy đôn chạy đáo đi học.Nghỉ rồi, lại thấy tiếc ấy chư.Cố lên
 
hado86

hado86

Trung cấp
30/10/08
66
0
0
ha noi
Mình cũng thích võ lắm tuy chưa từng học võ bao giờ?!:022: những lúc rỗi mình cũng hay thích vào một nơi có nhiều cây yên tĩnh, ngắm thiên nhiên. Và nghĩ đôi lúc cuộc sống có nhiều điều thú vị hơn ta nghĩ:015:
 
L

legiang1905

Sơ cấp
10/10/08
44
1
0
Phu Tho-HCM
Mình cũng thích võ lắm tuy chưa từng học võ bao giờ?!:022: những lúc rỗi mình cũng hay thích vào một nơi có nhiều cây yên tĩnh, ngắm thiên nhiên. Và nghĩ đôi lúc cuộc sống có nhiều điều thú vị hơn ta nghĩ:015:

Hì, bạn này có cái nick y chang mình khác có cái đuôi, mình lấy ngày sinh còn bạn lấy năm sinh, he hehe. Nếu có thời gian đi học võ thú vị lắm bạn. Bây giờ mình ko học võ nữa nhưng nhớ tới thời kỳ "hoành tráng" ấy vẫn vui. Ít ra thì cũng ấn tượng vì mấy lần bị sư phụ phạt hít đất do ko ...hét. he he he:rotfl:

hi,neu ko coi phim toi 1-2h sang thi honk toi can nao het:012:

Em mà toi cân nào là thành "bộ hài cốt" luôn đấy. Hic nhưng không coi TV mà đọc truyện cũng bằng nhau nhỉ, he he he. Vậy phải "tu tỉnh" rùi! Ăn no là ngủ, muôn năm!
Vụ này là tăng cân rầm rầm chứ ko toi đâu.
 
T

thuygiang

Guest
12/2/06
8
0
0
Hà Nội
Sau giờ làm việc em trèo lên xe bus trở về nhà, về đến nhà là cũng muộn rồi nên chẳng biết làm j nữa, em quyết định đi ngủ. Gần như ngày nào cũng vậy. Riêng T7, CN thì em dành thời gian đi lăng quăng, nếu ko thì tất nhiên là đi ngủ. hehe
 
N

ngocngocngoc

Guest
28/9/08
0
0
0
makao
Sau giờ làm việc?
2 năm trước - Về nhà và nhận điện thọai bạn bè rủ đi uống nước, đi bộ .... Được! Cậu ở đâu? Tôi tới.
2 năm nay - Về nhà và nhận điện thọai bạn bè ... mời đám cưới, sinh nhật, thôi nôi ... Được! Tôi ráng đi.
Xung quanh mình tòan là đã có đôi, có bạn, Còn mình? Cô đơn.
.1221.
 
S

sonaiki

Guest
1/12/08
2
0
0
hanoi
Thì ngocngocngoc đăng ký tham gia một câu lạc bộ nào đó sẽ có nhiều bạn ngay, đặc biệt, muốn mời người khác đám cưới thì đến các câu lạc bộ khiêu vũ, đảm bảo sau 1 năm không mời cưới, cứ liên hệ với tui, tui đền liền :-D (mà emotion lấy ở đâu các bạn nhỉ, đánh ký hiệu thế này khéo bị delete mất)
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Học thôi, không học thì thấy mình lạc hậu lắm lắm. Thu6 thích đi học:030:.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Sau giờ làm việc vào WKT để đọc bài của mod thanhhung! :dance2:
 
naviah

naviah

Guest
25/11/06
113
8
0
20
somewhere in my dreams
Kưa kéo nờ, mà toàn bị g kưa không hà, khà khà
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Kưa kéo nờ, mà toàn bị g kưa không hà, khà khà
Anh Cò đang ôm bom chạy ra phố đấy à :004:... Coi chừng nổ tanh bành bây giờ :dance2:
 
S

sonaiki

Guest
1/12/08
2
0
0
hanoi
Hôm nay, đang định làm một cái tổng kết lại xem ace webketoan thường làm gì sau giờ làm việc, nhưng số lượng reply không đủ để phản ánh thực tế, đưa ra cũng không chính xác. Quan tâm đến ace cũng rất quan trọng phải không các bác, nếu Admin, Mod, có thể làm một cái điều tra nho nhỏ thì hay quá nhỉ?
 

Xem nhiều