Về chuyện này thì tôi đồng ý với quan điểm của bạn
nofear, chẳng có gì để phải quan trọng hóa vấn đề ở đây cả, ai cũng có quyền tự do của họ, không phải cái gì không phù hợp với mình thì mình cho là xấu, cuộc sống và suy nghĩ mỗi thời (mỗi người) mỗi khác.
Thú thật là ra đường mà thấy cảnh mát mẻ như thế thì tôi cũng nhìn thôi :009: , nếu ai (ý nói mấy người nam) có thể dám chắc chắn mình ko liếc mắt tới thì chỉ có thể là:
1- Bạn là 1 người "tu hành đắc đạo", có thể là nhà sư cũng nên
2- Bạn là "người cùng giới"
3- Bạn nói dối.

Mình có vài lời với bạn đây:
- Theo bạn thì topic này vi phạm Nội quy chỗ nào?
- Nếu nói về vi phạm Nội quy diễn đàn, nhìn ở 1 góc nào đó, thì theo tôi bạn đang vi phạm Nội quy "đả kích người khác", liệu có đúng ko nhỉ? :004:
- Thậtlòng mà nói thì khi viết bài này tôi cũng hơi đặt nặng chuyện cảm xúc cá nhân (rất dễ dẫn đến mất tính khách quan), nhưng do mấy hôm nay cũng thấy khó chịu do thấy có cùng 1 người mà tạo ra tùm lum nick khác nhau để rồi nick này viết bài thì nick kia vào cám ơn hoặc vào viết 1 bài khác hưởng ứng (cũng có khi là đứng ra bênh vực, giống giống trường hợp này vậy nè).
Tôi đã nghe 1 câu nói này từ đâu đó (giờ cũng ko nhớ) "cái gì vốn có thì rất khó dấu", và cái hiện lên rõ nhất chính là số IP của bạn sử dụng khi truy cập diễn đàn. :deal:
Nói về việc sử dụng nhiều nick thì xin thưa với bạn, tới thời điểm này (lúc tôi đang ngồi gõ lọc cọc) thì tôi có thể chắc chắn rằng số nick bạn đăng ký
không nhiều hơn số nick tôi đã dùng trên diễn đàn đâu, và tôi đã làm từ lâu rồi cơ. Vì vậy, tôi không khó để nhận ra khi 1 người dùng nhiều nick để viết bài.
- Cuối cùng, diễn đàn luôn hoan nghênh những đóng góp của bạn cho cộng đồng, những kiến thức của bạn (theo bạn nói thì ít nhất là 4 năm làm kiểm toán)
là rất đáng quý nếu bạn chia sẻ cho mọi người.
Lời thật thì mất lòng, mong bạn đừng giận.