H
Thế là một năm đã qua đi, với người này hay người khác thì cảm nhận về năm 2004 có thể khác nhau, Hóng hớt cũng vậy. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 31 (theo nguyên tắc "lộn" của những nhà số học thì là ngày 13) nên đáng nhẽ không làm gì cả nhưng đây là cơ hội cuối cùng để nói về năm 2004. Bắt đầu thôi chứ nhỉ?
Một năm trôi qua thật nhanh, những điều học đựơc từ wkt cũng nhiều, những cơ hội bị bỏ qua cũng nhiều và những chủ đề còn dang dở cũng không ít, và kể cả cái bài này nếu không viết nhanh thì cũng phải đưa vào 154 cuối kỳ. Thôi, ghạch mấy cái đầu dòng vậy.
+ WKT có sức hút rất mạnh với tôi (có lẽ vì nó là nghề nghiệp) kể từ khi biết đến WKT, lần nào vào mạng tôi cũng phải đảo qua một tí.
+ Anh em bạn bè gặp nhau hỏi "hôm nay web có gì không?" thế mới biết wkt vui ghê.
+ Sự bùng nổ của việc thành lập các câu lạc bộ (mục đích chủ yếu là offline nhiều hơn)
+ Những buổi offline (HH mới chỉ tham gia được ở CFC) nhưng thấy rất hay, vui vẻ, thoải mái.
+ Con người wkt rất đẹp, đặc biệt là các cô gái (chỉ khổ mấy cái thân già, chỉ biêt nuốt nước bọt ừng ực)
- Bài viết của các thành viên tăng rất nhiều và trùng lặp, phạm luật, sai ngữ pháp, nội dung sơ sài lười nghiên cứu trước cũng rất nhiều.
- Sự tham gia trực tiếp của BQT thưa thớt dần, nhiều khi bài viết vô tội vạ mà không thấy các bác ấy ý kiến gì (chắc là bận quá)
- Chưa thực sự xây dựng được một Technical board (tạm dịch là lực lượng phản ứng nhanh) để giải đáp các thắc mắc của thành viên. việc chia các box và giao các moderators quản lý có vẻ không đảm bảo yêu cầu này.
- Bài viết thiếu vắng chất "lửa" để hâm nóng không khí tranh luận.
Tạm coi như xong, không bị tồn kho. HH đi ăn tất niên đã.
Một năm trôi qua thật nhanh, những điều học đựơc từ wkt cũng nhiều, những cơ hội bị bỏ qua cũng nhiều và những chủ đề còn dang dở cũng không ít, và kể cả cái bài này nếu không viết nhanh thì cũng phải đưa vào 154 cuối kỳ. Thôi, ghạch mấy cái đầu dòng vậy.
+ WKT có sức hút rất mạnh với tôi (có lẽ vì nó là nghề nghiệp) kể từ khi biết đến WKT, lần nào vào mạng tôi cũng phải đảo qua một tí.
+ Anh em bạn bè gặp nhau hỏi "hôm nay web có gì không?" thế mới biết wkt vui ghê.
+ Sự bùng nổ của việc thành lập các câu lạc bộ (mục đích chủ yếu là offline nhiều hơn)
+ Những buổi offline (HH mới chỉ tham gia được ở CFC) nhưng thấy rất hay, vui vẻ, thoải mái.
+ Con người wkt rất đẹp, đặc biệt là các cô gái (chỉ khổ mấy cái thân già, chỉ biêt nuốt nước bọt ừng ực)
- Bài viết của các thành viên tăng rất nhiều và trùng lặp, phạm luật, sai ngữ pháp, nội dung sơ sài lười nghiên cứu trước cũng rất nhiều.
- Sự tham gia trực tiếp của BQT thưa thớt dần, nhiều khi bài viết vô tội vạ mà không thấy các bác ấy ý kiến gì (chắc là bận quá)
- Chưa thực sự xây dựng được một Technical board (tạm dịch là lực lượng phản ứng nhanh) để giải đáp các thắc mắc của thành viên. việc chia các box và giao các moderators quản lý có vẻ không đảm bảo yêu cầu này.
- Bài viết thiếu vắng chất "lửa" để hâm nóng không khí tranh luận.
Tạm coi như xong, không bị tồn kho. HH đi ăn tất niên đã.