Nổi lòng đàn ông

  • Thread starter phinguyen79
  • Ngày gửi
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
Là phụ nữ, liệu bạn có khi nào tự hỏi; "nổi lòng của đàn ông" là gì không???

Tất nhiên, đàn ông hay phụ nữ cũng có những nổi lòng, niềm đau, trách nhiệm trong cuộc sống đối với bản thân, gia đình, người thân và cộng đồng. Nhưng, những nổi lòng chính của đàn ông liệu có phụ nữ nào hiểu chăng???

- Nếu ko may mắn, bạn sinh ra trong gia đình ko có điều kiện tốt về kinh tế, liệu bạn phải làm gì để vượt qua những khó khăn của đời thường để đạt đến đỉnh cao của học hành - làm việc và sự nghiệp???
- Đàn ông khá kín đáo và ít nói, liệu bạn phải làm sao để bạn bè, ba mẹ và người thân của bạn hiểu được nổi lòng của bạn, về: chia sẽ, gánh vác phần nào trách nhiệm của người con, người anh đối với gia đình của bạn???
- Là đàn ông, bạn phải làm sao để dung hòa mối quan hệ giữa vợ bạn và gia đình bạn để mọi người trog gia đình đều vui vẻ hạnh phúc???
- Là đàn ông, bạn phải làm gì đề cho người yêu bạn và gia đình họ tin tưởng vào khã năng và nền tảng đảm bảo cuộc sống của bạn đối với họ, trong khi bạn ko phải quá tài giỏi, ko nhà cửa, sự nghiệp thì quá bình thường....???
- Là đàn ông, bạn phải làm gì để vượt qua, để quên đi tất cả quá khứ của người yêu (người đã trao tất cả cho người mà họ cho là người yêu nhất trong quá khứ) để đi đến đích cuối cùng của tình yêu (trong khi bạn chưa hề biết "cái ngàn vàng" là gì). Liệu bạn có thể là người tình tuyệt vời, người rể quý, người chồng và người cha tốt không, liệu bạn có thể quên tất cả kô, hay chỉ là tạm cất niềm đau nổi buồn mất mát đó vào một góc khuất nào đó của tâm hồn để rồi bạn tự gặm nhấm và chết dần với nổi buồn đó theo tháng ngày,....?????

Là đàn ông, bạn phải làm gì để là người con hiếu nghĩa, người anh tốt làm gương cho mấy em, là người bạn tốt, là người chồng người cha tốt - có trách nhiệm, là người đồng nghiệp đáng mến, là người chief đáng phục,.....????

Là phụ nữ, có khi nào bạn thấu hiểu được niềm đau - nổi buồn - ... của người yêu, người chồng, người cha mình hay không???:wall::wall::wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Ai cũng có những nỗi lòng riêng. Cho dù là con trai hay con gái, mỗi người một tính cách một cách xử sự riêng. Có những người tâm sự với bạn bè, ngừoi thân để vơi bớt nỗi buồn, có những ngừơi giấu kín tâm sự trong lòng. Nhưng đó ko phải là cách hay. Nếu ko thể nói ra thì hãy viết ra, nỗi buồn sẽ vơi đi. Cũng có những người thường hay quan trọng hoá vấn đề nên càng cảm thấy bế tắc.
Tóm lại là Share nỗi buồn, và nghĩ thoáng hơn. Cuộc sống có nhiều điều để nghĩ rồi, đừng làm cuộc sống phức tạp hơn.
 
P

phong_lan

Guest
22/7/06
16
0
0
Paradise
Yes, we women do understand that men understand nothing about women, that they want as much lovers as possible, but they want their lovers spend all their love to them without any sharing. And they men want to take control to their lovers (or some stupid things that they call love) everywhere, everytimes... until their lovers become prisoners. Most of them are very selfish n bad. But that's why women love them, because they think they can change their men. Oh how stupid of women! Poor them!
 
N

nguyen1987

Cao cấp
(Dân trí) - Khuôn mặt đẹp, thân hình bốc lửa thật tiếc không phải “điểm thu hút” đầu tiên. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết cánh mày râu đứng trước một người phụ nữ lại để ý đến những điều… rất nhỏ.


Tay



Một đôi tay xinh xắn nói lên vẻ trang nhã và sức khỏe của chủ nhân. Đó là lý do tại sao cánh đàn ông thích ngắm đôi tay đẹp với làn da sáng mịn màng, những móng tay được giũa gọt, sơn màu cẩn thận.



Họ sẽ vừa ngắm vừa tưởng tượng “mình mà được nắm đôi tay ấy thì sẽ như thế nào?” (ứng nghiệm với cả những anh chàng vốn không phải người thích nắm tay). Đàn ông thậm chí thích nhìn bàn tay con gái cầm nắm các vật dụng với các màu sắc và hình khối, ví như một ly rượu vang đỏ chẳng hạn.



Tóc



Mái tóc có thể thực hiện những động tác đơn giản nhưng có sức khơi gợi tâm hồn cực lớn. Hãy biết nâng niu và chăm sóc “một góc con người bạn”.



Một chàng trai đã tâm sự thế này: “Tôi và cô ấy vừa đi vừa nói chuyện trên phố. Cơn gió bất chợt thổi tới, luồn qua mái tóc cô ấy, tạo nên những chuyển động mềm mại đẹp tuyệt vời. Tôi đủ tinh ý để nhận ra rằng anh chàng đang đi ngược hướng chúng tôi trong khoảnh khắc ấy cũng phải ngoái lại nhìn. Cả ngày hôm đó, mỗi khi nghĩ về cảnh này, trong tôi lại dấy lên cảm giác vô cùng khó tả”.



Bạn gái hãy tin rằng: Mái tóc thực sự quan trọng, và những khoảnh khắc nhỏ bé ngẫu nhiên có thể làm nên cả lịch sử đấy!



Thái độ với mọi người



Đừng nghĩ rằng anh ấy không để ý cách cư xử của bạn với người bồi bàn trong quán ăn. Bạn có nói “cám ơn” không? Có tỏ ra lịch thiệp và tôn trọng không? Chàng rất có thể sẽ chú tâm đến điều đó. Bởi một lẽ đơn giản, cô gái tốt là cô gái biết cư xử nhã nhặn với tất cả mọi người. Nếu bạn yêu và muốn gây ấn tượng đẹp với chàng, chỉ đối xử tốt với chàng là chưa đủ đâu.



Cô ấy để ý gì?



Cũng giống như bạn, anh ấy không tránh khỏi băn khoăn “đối phương để ý gì?”. Cũng có lúc anh ấy tự hỏi bạn có để tâm đến những điều rất nhỏ như anh ấy không? Bạn có để ý đến đôi bạn trẻ đang nhìn nhau say đắm vừa đi qua trước mặt hai người? Có để ý đến vẻ khó chịu của mọi người trong rạp chiếu phim khi đèn vừa tắt các bạn đã rì rầm trò chuyện?



Con người gặp gỡ và chia sẻ với nhau những suy nghĩ về vấn đề to tát - hiển nhiên. Nhưng tìm được một người có thể cùng cười và chú ý đến những điều nhỏ bé, tinh tế trong cuộc sống với mình mới thật là mãn nguyện.
 
S

sutucai

Sơ cấp
17/12/08
28
0
0
40
TP VInh - Nghệ An
đọc bài viết của anh.em nghi ko phai ai cũng nghĩ được như anh.nhưng em nghĩ anh đừng tạo cho mình một ghánh nặng quá sức nó sẽ làm cho mình luôn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, nếu có vợ, có nguời yêu anh nên tâm sự với cô ấy để có thể hiểu và thông cảm được cho mình
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Đọc xong bài #1, có 1 điều làm tôi phải suy nghĩ lại, nhìn lại mình.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Sướng cũng kêu mà khổ cũng kêu, chẳng biết đường nào mà lần...trời sinh ra Nam sao còn sinh ra Nữ...
 
T

thd6758

Cao cấp
4/5/07
2,280
119
63
Hà Nội
Sướng cũng kêu mà khổ cũng kêu, chẳng biết đường nào mà lần...trời sinh ra Nam sao còn sinh ra Nữ...

Đó chính là điều tất yếu của cuộc sống mà
 
M

Miu Khoang

Guest
10/12/08
40
0
6
ẩn
Ví như đổi phận làm đàn ông xem khổ thế nào
Làm phụ nữ cũng có sung sướng gì đâu?
 
phinguyen79

phinguyen79

Phụ nữ là gì..???
ack ack ack, lol:045:, you r a man, everything is ok. I want to be a man. If i were a man, many cute girls love me, heheeheheh, share with u:biggthump


Với tư cách là người tạo ra topic này, rất cảm ơn các bạn đã ghé thăm và đọc bài viết của mình./.

Nhưng cũng thật lấy làm tiếc nuối và hơi thất vọng vì các bạn (phong-lan, tat, hangacc) lấy topic này làm nơi chát - chít, và phô diễn trình độ ngoại ngữ của mình./.

Thành thật xin lỗi, nếu lời lẻ của mình khiến các bạn ko hài lòng.!!!:wall:



Tks Mod TAT nhiều nhé./.
 
Sửa lần cuối:
T

thuycoi

Sơ cấp
29/10/08
10
0
0
Thanh Hoá
Là phụ nữ, liệu bạn có khi nào tự hỏi; "nổi lòng của đàn ông" là gì không???

Tất nhiên, đàn ông hay phụ nữ cũng có những nổi lòng, niềm đau, trách nhiệm trong cuộc sống đối với bản thân, gia đình, người thân và cộng đồng. Nhưng, những nổi lòng chính của đàn ông liệu có phụ nữ nào hiểu chăng???

- Nếu ko may mắn, bạn sinh ra trong gia đình ko có điều kiện tốt về kinh tế, liệu bạn phải làm gì để vượt qua những khó khăn của đời thường để đạt đến đỉnh cao của học hành - làm việc và sự nghiệp???
- Đàn ông khá kín đáo và ít nói, liệu bạn phải làm sao để bạn bè, ba mẹ và người thân của bạn hiểu được nổi lòng của bạn, về: chia sẽ, gánh vác phần nào trách nhiệm của người con, người anh đối với gia đình của bạn???
- Là đàn ông, bạn phải làm sao để dung hòa mối quan hệ giữa vợ bạn và gia đình bạn để mọi người trog gia đình đều vui vẻ hạnh phúc???
- Là đàn ông, bạn phải làm gì đề cho người yêu bạn và gia đình họ tin tưởng vào khã năng và nền tảng đảm bảo cuộc sống của bạn đối với họ, trong khi bạn ko phải quá tài giỏi, ko nhà cửa, sự nghiệp thì quá bình thường....???
- Là đàn ông, bạn phải làm gì để vượt qua, để quên đi tất cả quá khứ của người yêu (người đã trao tất cả cho người mà họ cho là người yêu nhất trong quá khứ) để đi đến đích cuối cùng của tình yêu (trong khi bạn chưa hề biết "cái ngàn vàng" là gì). Liệu bạn có thể là người tình tuyệt vời, người rể quý, người chồng và người cha tốt không, liệu bạn có thể quên tất cả kô, hay chỉ là tạm cất niềm đau nổi buồn mất mát đó vào một góc khuất nào đó của tâm hồn để rồi bạn tự gặm nhấm và chết dần với nổi buồn đó theo tháng ngày,....?????

Là đàn ông, bạn phải làm gì để là người con hiếu nghĩa, người anh tốt làm gương cho mấy em, là người bạn tốt, là người chồng người cha tốt - có trách nhiệm, là người đồng nghiệp đáng mến, là người chief đáng phục,.....????

Là phụ nữ, có khi nào bạn thấu hiểu được niềm đau - nổi buồn - ... của người yêu, người chồng, người cha mình hay không???:wall::wall::wall:

Vậy có bao giờ đàn ông nghĩ rằng tại sao khi yêu họ luôn muốn hái trái cấm khi mà họ chưa được phép ăn?
Có bao người đàn ông nghĩ rằng người phụ nữ buồn biết mấy khi mà cả tuần lam việc vất vả, hết ởe cơ quan lại về nhà, cố gắng sắp xếp mọi chuyện để có thời gian gặp gỡ người yêu 1 lát vì sợ là hai người lam cùng ở cái thành phố cach nhau không đầy 3 km mà đã hai tuần không gặp, không nhắn tin để rồi nhận được dng tin nhắn nhạt toẹt:' Anh bạn mất rồi em ah, không đi được đâu"
Có bao giờ dàn ông nghĩ rằng người con gái đã yêu mình bằng cả trái tim, gìn giữu mọi hứ giành cho người họ yêu nhất, họ chấp nhận họ không phải là người đàu tiên nhưng mà tại sao họ lại vẫn đi lại với người cũ?trong khi với người hiẹn tại lại " Anh bận quá, không có thời gian"
Không phẩi tất cả những người đàn ông đều thế, mà cũng không phai tất cả các người phụ nữ đều thế, chỉ cần cả hai đều thật long mong muốn đem lại cho nhau hạnh phúc, tôn trọng nhau là được,
 
N

Nguyen Van Gan

Cao cấp
9/7/08
205
1
0
Đồng Nai
Là phụ nữ, liệu bạn có khi nào tự hỏi; "nổi lòng của đàn ông" là gì không???

Tất nhiên, đàn ông hay phụ nữ cũng có những nổi lòng, niềm đau, trách nhiệm trong cuộc sống đối với bản thân, gia đình, người thân và cộng đồng. Nhưng, những nổi lòng chính của đàn ông liệu có phụ nữ nào hiểu chăng???

- Nếu ko may mắn, bạn sinh ra trong gia đình ko có điều kiện tốt về kinh tế, liệu bạn phải làm gì để vượt qua những khó khăn của đời thường để đạt đến đỉnh cao của học hành - làm việc và sự nghiệp???
- Đàn ông khá kín đáo và ít nói, liệu bạn phải làm sao để bạn bè, ba mẹ và người thân của bạn hiểu được nổi lòng của bạn, về: chia sẽ, gánh vác phần nào trách nhiệm của người con, người anh đối với gia đình của bạn???
- Là đàn ông, bạn phải làm sao để dung hòa mối quan hệ giữa vợ bạn và gia đình bạn để mọi người trog gia đình đều vui vẻ hạnh phúc???
- Là đàn ông, bạn phải làm gì đề cho người yêu bạn và gia đình họ tin tưởng vào khã năng và nền tảng đảm bảo cuộc sống của bạn đối với họ, trong khi bạn ko phải quá tài giỏi, ko nhà cửa, sự nghiệp thì quá bình thường....???
- Là đàn ông, bạn phải làm gì để vượt qua, để quên đi tất cả quá khứ của người yêu (người đã trao tất cả cho người mà họ cho là người yêu nhất trong quá khứ) để đi đến đích cuối cùng của tình yêu (trong khi bạn chưa hề biết "cái ngàn vàng" là gì). Liệu bạn có thể là người tình tuyệt vời, người rể quý, người chồng và người cha tốt không, liệu bạn có thể quên tất cả kô, hay chỉ là tạm cất niềm đau nổi buồn mất mát đó vào một góc khuất nào đó của tâm hồn để rồi bạn tự gặm nhấm và chết dần với nổi buồn đó theo tháng ngày,....?????

Là đàn ông, bạn phải làm gì để là người con hiếu nghĩa, người anh tốt làm gương cho mấy em, là người bạn tốt, là người chồng người cha tốt - có trách nhiệm, là người đồng nghiệp đáng mến, là người chief đáng phục,.....????

Là phụ nữ, có khi nào bạn thấu hiểu được niềm đau - nổi buồn - ... của người yêu, người chồng, người cha mình hay không???:wall::wall::wall:

Chào anh Nguyên sáng giờ tôi theo dỏi toptic anh. Trong đó tôi thấy các điều đó đúng với tôi và nhiều bạn nữa. Nỗi lòng thì nên bày tỏ, nhưng bày tỏ với ai, ai là người mình cần chia sẻ chắc anh tự biết.
Theo tôi anh cứ vui vẻ hòa đồng với mọi người xung quanh, làm việc hết mình bằng chính khả năng mình có. Rồi con tim sẽ vui trở lại và niềm tin sẽ quay trở lại.
Về chữ hiếu theo tôi nên đặt lên trên đây là tiêu chí làm đầu để thành người. Bạn làm tốt điều này thì các việc khác tôi nghĩ là không khó.
Trong cuộc sống: tình yêu, kinh tế, công việc... nhiều khi cơ hội tới bạn nắm bắt thực hiện thành công mà mình không ngờ. Có giai đoạn bạn ạ tự nhiên nó đến, và khó khăn cũng vậy.
Đôi điều chia sẻ cùng anh.
Chào thân ái!
 
xuan84

xuan84

Cao cấp
23/7/08
253
0
16
41
Hà Nội
Là phụ nữ, liệu bạn có khi nào tự hỏi; "nổi lòng của đàn ông" là gì không???

Tất nhiên, đàn ông hay phụ nữ cũng có những nổi lòng, niềm đau, trách nhiệm trong cuộc sống đối với bản thân, gia đình, người thân và cộng đồng. Nhưng, những nổi lòng chính của đàn ông liệu có phụ nữ nào hiểu chăng???

- Nếu ko may mắn, bạn sinh ra trong gia đình ko có điều kiện tốt về kinh tế, liệu bạn phải làm gì để vượt qua những khó khăn của đời thường để đạt đến đỉnh cao của học hành - làm việc và sự nghiệp???
- Đàn ông khá kín đáo và ít nói, liệu bạn phải làm sao để bạn bè, ba mẹ và người thân của bạn hiểu được nổi lòng của bạn, về: chia sẽ, gánh vác phần nào trách nhiệm của người con, người anh đối với gia đình của bạn???
- Là đàn ông, bạn phải làm sao để dung hòa mối quan hệ giữa vợ bạn và gia đình bạn để mọi người trog gia đình đều vui vẻ hạnh phúc???
- Là đàn ông, bạn phải làm gì đề cho người yêu bạn và gia đình họ tin tưởng vào khã năng và nền tảng đảm bảo cuộc sống của bạn đối với họ, trong khi bạn ko phải quá tài giỏi, ko nhà cửa, sự nghiệp thì quá bình thường....???
- Là đàn ông, bạn phải làm gì để vượt qua, để quên đi tất cả quá khứ của người yêu (người đã trao tất cả cho người mà họ cho là người yêu nhất trong quá khứ) để đi đến đích cuối cùng của tình yêu (trong khi bạn chưa hề biết "cái ngàn vàng" là gì). Liệu bạn có thể là người tình tuyệt vời, người rể quý, người chồng và người cha tốt không, liệu bạn có thể quên tất cả kô, hay chỉ là tạm cất niềm đau nổi buồn mất mát đó vào một góc khuất nào đó của tâm hồn để rồi bạn tự gặm nhấm và chết dần với nổi buồn đó theo tháng ngày,....?????

Là đàn ông, bạn phải làm gì để là người con hiếu nghĩa, người anh tốt làm gương cho mấy em, là người bạn tốt, là người chồng người cha tốt - có trách nhiệm, là người đồng nghiệp đáng mến, là người chief đáng phục,.....????

Là phụ nữ, có khi nào bạn thấu hiểu được niềm đau - nổi buồn - ... của người yêu, người chồng, người cha mình hay không???:wall::wall::wall:

Anh ơi! Em thấy dưới nick của anh, anh có câu: "Phụ nữ là gì....?".
Thực ra điều anh đăng đặt câu hỏi, câu trả lời của nó rất đơn giản thôi, anh không phải băn khoăn nhiều như vậy đâu. Phụ nữ là người sống bên cạnh đàn ông, là người chia sẻ và quan tâm tới đàn ông và cũng là người để đàn ông quan tâm và chia sẻ!! Hì!!!! ANh hãy nghĩ đơn giản một chút thì tất cả sẽ trở lên nhẹ nhàng hơn thôi!
Chúc anh vui và có một mùa giáng sinh thật ấm áp!!!!
 
T

ThuyBich

Sơ cấp
4/11/08
10
0
1
Hoang Mai
Tốt nhất kệ cuộc sống nó vẫn vậy và tạo hoá sinh ra con người vẫn vậy, đau đầu quá suy nghĩ về vấn đề muôn thủa nó vẫn thế làm j các bạn. Muốn người bàn đời hiểu mình ư hãy quan tâm và hiều người ta trước đã, họ sẽ hiểu bạn.
Hãy là chính mình để cuộc sống của mình thật sự hạnh phúc, đừng lý tưởng hoá cuộc sống, tham vọng thúc đẩy người ta vươn tới nhưng quá tham vọng sẽ dẫn đến thất vọng, đơn jản cuộc sống thì cuộc sống sẽ đơn jản, để có hiếu với cha mẹ thì cách tốt nhất là làm cho mình thật sự hạnh phúc vì thành công của con cái là hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ mà.
chúc mọi người hạnh phúc hơn trong năm mới!...:boldred::banana:
 
Sửa lần cuối:
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Là phụ nữ, liệu bạn có khi nào tự hỏi; "nổi lòng của đàn ông" là gì không???

Tất nhiên, đàn ông hay phụ nữ cũng có những nổi lòng, niềm đau, trách nhiệm trong cuộc sống đối với bản thân, gia đình, người thân và cộng đồng. Nhưng, những nổi lòng chính của đàn ông liệu có phụ nữ nào hiểu chăng???

- Nếu ko may mắn, bạn sinh ra trong gia đình ko có điều kiện tốt về kinh tế, liệu bạn phải làm gì để vượt qua những khó khăn của đời thường để đạt đến đỉnh cao của học hành - làm việc và sự nghiệp???
- Đàn ông khá kín đáo và ít nói, liệu bạn phải làm sao để bạn bè, ba mẹ và người thân của bạn hiểu được nổi lòng của bạn, về: chia sẽ, gánh vác phần nào trách nhiệm của người con, người anh đối với gia đình của bạn???
- Là đàn ông, bạn phải làm sao để dung hòa mối quan hệ giữa vợ bạn và gia đình bạn để mọi người trog gia đình đều vui vẻ hạnh phúc???
- Là đàn ông, bạn phải làm gì đề cho người yêu bạn và gia đình họ tin tưởng vào khã năng và nền tảng đảm bảo cuộc sống của bạn đối với họ, trong khi bạn ko phải quá tài giỏi, ko nhà cửa, sự nghiệp thì quá bình thường....???
- Là đàn ông, bạn phải làm gì để vượt qua, để quên đi tất cả quá khứ của người yêu (người đã trao tất cả cho người mà họ cho là người yêu nhất trong quá khứ) để đi đến đích cuối cùng của tình yêu (trong khi bạn chưa hề biết "cái ngàn vàng" là gì). Liệu bạn có thể là người tình tuyệt vời, người rể quý, người chồng và người cha tốt không, liệu bạn có thể quên tất cả kô, hay chỉ là tạm cất niềm đau nổi buồn mất mát đó vào một góc khuất nào đó của tâm hồn để rồi bạn tự gặm nhấm và chết dần với nổi buồn đó theo tháng ngày,....?????

Là đàn ông, bạn phải làm gì để là người con hiếu nghĩa, người anh tốt làm gương cho mấy em, là người bạn tốt, là người chồng người cha tốt - có trách nhiệm, là người đồng nghiệp đáng mến, là người chief đáng phục,.....????

Là phụ nữ, có khi nào bạn thấu hiểu được niềm đau - nổi buồn - ... của người yêu, người chồng, người cha mình hay không???:wall::wall::wall:

Con trai hay con gái đều có người nọ người kia. Đôi khi đến mình còn chả hiểu nổi mình thì làm sao hiểu được hết người khác?
 

Xem nhiều