dragon76
Cao cấp
- 12/3/04
- 257
- 2
- 18
Sao mình tìm mãi không thấy mục "Tâm sự người làm kế tóan" và "Phút nghĩ ngơi" ? Hai mục này rất vui và lý thú mà, sao các các quản trị mạng bỏ đi uổng thế?
Thư giãn là thư giãn, nghiệp vụ là nghiệp vụ. Làm sao thay thế 2 cái đó cho nhau được?hong hot nói:Chúng ta cố gắng "thư giãn" ngay trong box nghiệp vụ đi. Giống như những bài của Lão Già, Hóng Hớt đọc thấy vừa hay vừa vui.
Thế chắc là chị Meggie chưa được đọc cái "Khu vực cấm phụ nữ" của anh Camto rồi nhỉ?Meggie nói:Em nhiều lúc nhìn số với má, hoa hết cả mắt, chán ghét cái nghề kế toán cặm cụi này lắm, chỉ muốn vào đọc mấy bài thơ vui vui của Cam_to để đỡ buồn và yêu nghề hơn...
Nhầm, phải tìm niềm vui trong công việc thì mới có hứng thú mà làm chứ bạn.Meggie nói:Thư giãn là thư giãn, nghiệp vụ là nghiệp vụ. Làm sao thay thế 2 cái đó cho nhau được?
hong hot nói:Chúng ta cố gắng "thư giãn" ngay trong box nghiệp vụ đi. Giống như những bài của Lão Già, Hóng Hớt đọc thấy vừa hay vừa vui.
Trời ơi, 70 năm lưu lạc giang hồ? Hic...vậy mà lão già này cứ bắt mình gọi anh là sao?ketoangiachat nói:70 năm lưu lạc giang hồ bây giờ rồi mới thấy có người khen ..hế ..hế ..