Tâm sự mùa Noel

Noel! Định đi chơi với người yêu thì tuyển thắng thế là hắn đi uống rượu chúc mừng rủ mình đi nhưng ko đi. Vì đi làm gì trong khi bọn con trai uống rượu. Ở nhà đắp chăn ngủ thế là xong. Chẳng biết vui hay buồn. Ui, tại sao hôm đấy tự nhiên tuyển VN lại đá hay như thế để em phải khổ thể này. Híc....
 
Nhìn chung Nôel năm nay đa số ở nhà..đắp chăn:004:
 
Chẳng biết Nô-en mọi người thế nào, chứ mình chỉ biết là hôm sau phải nghỉ 1 ngày, vì say và mệt, chỉ tại bóng đá VN, không khổ vì cá độ lại khổ vì cổ vũ + bia rượu.
 
Back
Top