Sau 49 năm chờ đợi thì đến thế hệ hôm nay, những Công Vinh, Tài Em, Tấn Tài, Việt Thắng và nhiều cầu thủ của Việt Nam tham dự AFF suzuki của năm nay đã đem vinh quang về cho Việt Nam. Và Thầy phù thuỷ Tô, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy bóng đá Việt nam có một ngày vui như thế này, đã bao lần phải chứng kiến từng giọt nước mắt tiếc nuối của các cầu thủ lớp trước, nỗi đau của khán giã trên Sân Mỹ Đình trước Tiger cup 1998. Món nợ người Thái đã trả một cách sòng phẳng, các cầu thủ Việt Nam thật tuyệt với làm sao. Một đêm không ngủ của người Việt Nam, tôi không nói người ở đâu nữa. Đi đâu cũng thấy VN vô địch. Tuy là dân kế toán nhưng thật hạnh phúc,và rất hạnh phúc. Công Vinh thật tuyệt với, đúng như trợ lý huấn luyện viên trưởng Thái Lan, anh ta là cầu thủ lớn, cầu thủ lớn thì toả sáng đúng lúc. Và sự tài tình trong cách phát hiện tài năng, cách dùng binh của thầy phù thuỷ Calisto. Trong tôi đi làm đến cty nhưng vẫn còn lâng lâng chiến thắng, Việt Nam muôn năm.... báo Điện tử Dân trí dật tít ''
(Dân trí) - Giấc mơ mòn mỏi nhiều năm đã thành hiện thực, ĐT Việt Nam đã vượt qua “đại kình địch” Thái Lan để lần đầu tiên “xưng Vương” trong khu vực. Lịch sử đã ghi tên HLV Calisto và các tuyển thủ, những người đã chiến đấu không biết mệt mỏi'' ''Ý chí - đoàn kết - khát vọng” đó chính là những điều kiện đã mang đến chức vô địch đầu tiên của bóng đá Việt Nam trong đêm qua. Chiến thắng của ĐT Việt Nam vừa có được không hề đơn giản, đã phải trải qua những giây phút chiến đấu cận lực trước sức ép do đội bóng của HLV Peter Reid tạo ra.''
Báo bóng đá điện tử mở đầu bài viết bằng bài thơ của Chế Lan Viên
''Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm!
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?
- Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất…
… Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả.''
Dung nham đỏ đó là từ mà báo Bóng Đá dùng để mô tả chiến thắng của người Việt Nam tối qua, và hôm nay chắc mọi người cũng như tôi đang lâng trong chiến thắng, chiến thắng của sự quyết tâm, đoàn kết và tài cầm quân của thầy Phù Thuỷ. Xem xong trận đấu tôi thấy trên sân Tấn tài đã khóc, khóc cho niềm hạnh phúc, sự khát khao chiến thắng, những chiến công và xương máu và sự chờ đợi sau mấy chục năm. Việt Nam Vô địch, hãy hoà chung chiến thắng các bạn ơi!!!!!!!:boldred::boldred::boldred:FootballFootball:music-smi
(Dân trí) - Giấc mơ mòn mỏi nhiều năm đã thành hiện thực, ĐT Việt Nam đã vượt qua “đại kình địch” Thái Lan để lần đầu tiên “xưng Vương” trong khu vực. Lịch sử đã ghi tên HLV Calisto và các tuyển thủ, những người đã chiến đấu không biết mệt mỏi'' ''Ý chí - đoàn kết - khát vọng” đó chính là những điều kiện đã mang đến chức vô địch đầu tiên của bóng đá Việt Nam trong đêm qua. Chiến thắng của ĐT Việt Nam vừa có được không hề đơn giản, đã phải trải qua những giây phút chiến đấu cận lực trước sức ép do đội bóng của HLV Peter Reid tạo ra.''
Báo bóng đá điện tử mở đầu bài viết bằng bài thơ của Chế Lan Viên
''Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm!
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?
- Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất…
… Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả.''
Dung nham đỏ đó là từ mà báo Bóng Đá dùng để mô tả chiến thắng của người Việt Nam tối qua, và hôm nay chắc mọi người cũng như tôi đang lâng trong chiến thắng, chiến thắng của sự quyết tâm, đoàn kết và tài cầm quân của thầy Phù Thuỷ. Xem xong trận đấu tôi thấy trên sân Tấn tài đã khóc, khóc cho niềm hạnh phúc, sự khát khao chiến thắng, những chiến công và xương máu và sự chờ đợi sau mấy chục năm. Việt Nam Vô địch, hãy hoà chung chiến thắng các bạn ơi!!!!!!!:boldred::boldred::boldred:FootballFootball:music-smi
Sửa lần cuối:

