TẢN MẠN CUỐI NĂM
Ngày hôm nay đã là 23 tết. Mình không quá bận rộn và có thời gian ngồi nhìn nhận lại một năm đã qua.
Một năm trôi qua thật nhanh với biết bao vui buồn và mệt nhọc. Có thể nói năm vừa rồi mình vừa may mắn, vừa không, vừa được, vừa mất và cũng có những điều nuối tiếc.
Đầu năm đến với mình là tin vui trong công việc. Mình nhận được công việc tốt hơn với mức lương tốt hơn. Cái đó cũng là thành quả của cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi. Là thành quả của những tháng ngày làm việc triền miên đến 9 hoặc 10 giờ tối và cả những ngày cuối tuần. Là thành quả của những ngày làm việc mà không có thời gian để chăm sóc cho chính bản thân mình. Sang môi trường mới, mình sống trong một môi trường thân thiện hơn, gần gũi hơn và chuyên nghiệp hơn. Cũng có thể vì môi trường chuyên nghiệp hơn mà mọi người có thể chủ động hơn và biết dành thời gian cho nhau hơn. Mình hài lòng với công việc hiện tại và mình sẽ tiếp tục cố gắng vì sẽ có những nhiệm vụ mới đang chờ đợi mình ở phía trước.
Cuộc sống của mình cũng được tổ chức tốt hơn khi sang môi trường mới. Mình đã có thời gian nhiều hơn để chăm lo cho những người thân trong gia đình và quan tâm nhiều hơn đến bạn bè – Cái mà trước đây mình chỉ có thể nghĩ mà vẫn chưa làm được. Mình luôn biết ơn gia đình và những người thân, bạn bè luôn bên cạnh mình kể cả khi mình không có thời gian dành cho họ và kể cả khi mình không dành sự quan tâm cho họ. Mình cảm thấy hạnh phúc hơn khi quan tâm và được quan tâm đến những người thân của mình.
Một năm qua qủa thật may mắn nhưng vẫn còn những điều nuối tiếc. Sự nuối tiếc này sẽ theo mình suốt cuộc đời để dạy mình hãy biết trân trọng những cơ hội trong cuộc sống. Cũng có thể vì mình sống quá khép lòng và vì công việc, cuộc sống lôi cuốn mình mà mình không kịp nhận ra rằng sự kiên nhẫn của em dành cho anh cũng dần dần không còn nữa.
Một năm sắp khép lại, những vui, buồn, thành công và thất bại của năm cũ cũng sẽ khép lại. Năm mới mình sẽ sống tốt hơn, sẽ quan tâm đến mọi người nhiều hơn, sẽ làm việc và học tập tốt hơn và đặc biệt sẽ biết trân trọng hơn những cơ hội trong cuộc sống của mình.
Cầu chúc cho tất cả mọi người một năm mới hạnh phúc và an lành.
RB.