Anh yêu!

  • Thread starter hado86
  • Ngày gửi
hado86

hado86

Trung cấp
30/10/08
66
0
0
ha noi
Khi viết những dòng tâm sự này em biết rằng chắc là anh sẽ không bao giờ đọc được trừ khi em mở cho anh xem, mà em thì ...sẽ không mở đâu!:1luvu:
Anh yêu!
Mấy hôm nữa la Tết rồi đấy anh! Em biết là anh và em đều biết và đều mong chờ Tết năm nay phải không anh? Chỉ mấy hôm nữa là em sẽ được gặp anh - người em yêu.
Vậy là đã hơn 6 tháng chúng ta xa nhau. Xa anh em nhớ anh nhớ nụ cười, ánh mắt, nhớ cái dáng cao gầy đó. Nhớ lắm! Có lẽ như duyên trời đã định. Hồi đó, em gét anh lắm cơ mà, vì anh hay chê em. Nhưng không hiểu sao anh lại làm một cô gái gét anh đến thế lại đem lòng yêu anh?
Em không thể hiểu nổi nữa? Khi biết em yêu anh bạn bè em đã khuyên can em, em biết chứ biết rằng em cũng không thể chịu đựng cái tính vô tâm vốn đã ngấm sâu vào trong anh rồi, và anh cũng thấy khó chịu với cách quan tâm của em. Nhưng trên tất cả là tình yêu chúng ta dành cho nhau. Em tin và mong tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua tất cả những điều trái ngược đó phải không anh? Vì chúng ta yêu nhau bởi chính những điều trái ngược đó!
Giờ đây em ngồi đây viết dòng tâm sự của mình lòng tràn ngập hạnh phúc vì em đang tính từng giây từng phút để được gặp anh!
Tết này thật đáng nhớ,sẽ hạnh phúc, sẽ đầm ấm hơn vì em có anh!
Người yêu dấu ơi! Em yêu anh nhiều!:1luvu::1luvu:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Em à! anh đã về với em, với những kỷ niệm em đã nâng niu, cô bé của anh. 6 tháng qua anh cũng nhớ em biết nhường nào. YÊU EM
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Em à! anh đã về với em, với những kỷ niệm em đã nâng niu, cô bé của anh. 6 tháng qua anh cũng nhớ em biết nhường nào. YÊU EM
Tương phùng tương ngộ .... :036:
Ngộ tương :004::004::004:
 
P

Pham Ha Chau

Guest
18/8/08
20
0
0
VN
Yêu anh .......................
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Thiện tai, thiện tai...Hỉ, nộ, ái, ố...Hỏi thế gian tình là giề khiến người ta thèm...ăn phở...
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Thiện tai, thiện tai...Hỉ, nộ, ái, ố...Hỏi thế gian tình là giề khiến người ta thèm...ăn phở...

Nhưng ko ai có thể sống bằng phở cả! Cuối cùng.... cơm vẫn là nhất. hehe.:1nono:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Cơm hoặc bánh mì hoặc bất cứ thứ gì có tinh bột:005:
 
H

huyenxinh1401

Guest
30/1/09
1
0
0
37
ha noi
hạnh phúc khi đc bên cạnh người mình yêu
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Yêu anh cho đến ngày em nhận ra em không còn cần cho cuộc đời của anh nữa.
Yêu anh cho đến ngày em nhận ra em đã trở thành Cơm nguội và anh đã tìm đến Phở.
... Ngày đó có đến không anh nhỉ ???
... Nếu ngày đó đến em sẽ tự rút lui khỏi cuộc đời anh ...
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Yêu nhau lắm cắn nhau đau :048:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Theo thống kê của "Tổ chức bảo vệ hạnh phúc gia đình thế giới- viết tắt là HAPYFAMIWORD" thì số người là vợ hoặc chồng trả lời câu hỏi: Nếu cho anh/chị cơ hội lựa chọn lại bạn đời thì anh/chị có lựa chọn vợ/chồng như hiện nay không? Kết quả như sau:
Những người chồng: 95% trả lời Không bao giờ
Những người vợ: 95% trả lời Có chứ!
Lời khuyên: đừng đi tìm tên tổ chức này:004::004::004:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Theo thống kê của "Tổ chức bảo vệ hạnh phúc gia đình thế giới- viết tắt là HAPYFAMIWORD" thì số người là vợ hoặc chồng trả lời câu hỏi: Nếu cho anh/chị cơ hội lựa chọn lại bạn đời thì anh/chị có lựa chọn vợ/chồng như hiện nay không? Kết quả như sau:
Những người chồng: 95% trả lời Không bao giờ
Những người vợ: 95% trả lời Có chứ!
Lời khuyên: đừng đi tìm tên tổ chức này:004::004::004:
Tỷ lệ .... cân xứng quá :049:
Em viết tiếp câu đỏ đỏ: ... Vì nó không tồn tại :004::004:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Anh yêu! - Người vợ nói với người chồng mới cưới - chúng ta cùng thoả thuận nhé! nếu trong cuộc sống từ bây giờ đến sau này khi chết, cứ ai nghĩ đến một người khác giới thì tự giác bỏ một hạt đỗ vào trong lọ của mình để xem ai trung thuỷ hơn anh nhé! Người chồng vui vẻ đồng ý...........
Và cái ngày đó cũng đã đến, sau khi mắc bệnh nặng cộng với tuổi già, nghĩ mình sẽ không qua khỏi, người chồng bèn gọi người vợ đến bên giường mà rằng: Như đã hẹn ước với em ngày xưa, bây giờ em đem 2 lọ đỗ ra đây để đếm xem ai chung thuỷ hơn, anh sắp đi xa rồi.... Người vợ ngần ngại và suy tư nhưng cuối cùng cũng đem ra và mở 2 lọ đỗ. Người chồng ngạc nhiên và than thở vẻ ân hận:
- Lọ đỗ của anh gần đầy, còn của em chỉ có mấy hạt, vậy anh là người không trung thuỷ bằng em, thôi anh đi trước đây, ông trời thật công bằng...
Người vợ khi đó mới chấm chấm 2 hàng lệ, thổn thức mà rằng:
- Em cũng không biết nữa, nhưng... thời gian anh lâm bệnh, nhà mình khó khăn quá, em đã đổ lọ đỗ của em ra để nấu cháo cho anh thời gian qua rồi...
- ..........!?!
 
P

Pham Ha Chau

Guest
18/8/08
20
0
0
VN
Anh yêu! - Người vợ nói với người chồng mới cưới - chúng ta cùng thoả thuận nhé! nếu trong cuộc sống từ bây giờ đến sau này khi chết, cứ ai nghĩ đến một người khác giới thì tự giác bỏ một hạt đỗ vào trong lọ của mình để xem ai trung thuỷ hơn anh nhé! Người chồng vui vẻ đồng ý...........
Và cái ngày đó cũng đã đến, sau khi mắc bệnh nặng cộng với tuổi già, nghĩ mình sẽ không qua khỏi, người chồng bèn gọi người vợ đến bên giường mà rằng: Như đã hẹn ước với em ngày xưa, bây giờ em đem 2 lọ đỗ ra đây để đếm xem ai chung thuỷ hơn, anh sắp đi xa rồi.... Người vợ ngần ngại và suy tư nhưng cuối cùng cũng đem ra và mở 2 lọ đỗ. Người chồng ngạc nhiên và than thở vẻ ân hận:
- Lọ đỗ của anh gần đầy, còn của em chỉ có mấy hạt, vậy anh là người không trung thuỷ bằng em, thôi anh đi trước đây, ông trời thật công bằng...
Người vợ khi đó mới chấm chấm 2 hàng lệ, thổn thức mà rằng:
- Em cũng không biết nữa, nhưng... thời gian anh lâm bệnh, nhà mình khó khăn quá, em đã đổ lọ đỗ của em ra để nấu cháo cho anh thời gian qua rồi...
- ..........!?!

Rồi người chồng nói sao ạ :004:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Anh yêu! -
Người vợ khi đó mới chấm chấm 2 hàng lệ, thổn thức mà rằng:
- Em cũng không biết nữa, nhưng... thời gian anh lâm bệnh, nhà mình khó khăn quá, em đã đổ lọ đỗ của em ra để nấu cháo cho anh thời gian qua rồi...
- ..........!?!
:010::010::010: 10 điểm cho anh
 

Xem nhiều