Anh yêu!

  • Thread starter hado86
  • Ngày gửi
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
- Dạ, được ạ. Anh yêu! Bắt đầu từ tối mai ngủ .. ngoài sân nhé .

( :005:)
- Biết thế! tối anh về hẵng hay, anh có chìa khoá rồi.
- ...
.......................................2hsáng................................
- Em yêu! anh về rồi! chắc em đau lưng lắm, để anh đấm lưng cho..
- ...
- thụp...thụp...thụp...
- !!!
- anh có chuyện này muốn bàn với em...
- ...???
- Có nghe không đó?!
- ... Nói đi!
- ...!!!???!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
- Biết thế! tối anh về hẵng hay, anh có chìa khoá rồi.
- ...
.......................................2hsáng................................
- Em yêu! anh về rồi! chắc em đau lưng lắm, để anh đấm lưng cho..
- ...
- thụp...thụp...thụp...
- !!!
- anh có chuyện này muốn bàn với em...
- ...???
- Có nghe không đó?!
- ... Nói đi!
- ...!!!???!!!
- Ớ sao bảo tối không về nhà. Bây giờ 2 giờ lại lò dò về là sao? Ít ra thì câu doạ của mình cũng có một chút sức nặng đấy chứ nhở?

( :005:)
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Đi suốt tối rồi đó! 2 h sáng mới mò về! Đàn bà dễ thôi mà, cứ đánh vào trí tò mò, khêu gợi óc tưởng tượng là mọi việc đâu vào đấy hết! Giờ đó ... buồn ngủ lắm... nhưng vẫn... em yêu! có đau lưng không...? thật đúng là đàn ông!
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
- Em thân yêu! chiều nay anh về sớm đưa em đi mua cái này!
- Há..ừ ừ.. mấy giờ?
- ....
- Sao thế! a lô! mấy giờ?
- Thì bây giờ đây.
- ...
- A lô! A lô ... tít tít tít...??? !!!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Sau đây xin mời quý vị nghe tường thuật lại chuyện xảy ra ở nhà anh Mắc áo .... :deal:
- Em thân yêu! chiều nay anh về sớm đưa em đi mua cái này!
- Há..ừ ừ.. mấy giờ?
- ....
- Sao thế! a lô! mấy giờ?
- Thì bây giờ đây.
- ...
- A lô! A lô ... tít tít tít...??? !!!
 
C

chocolate4u

Guest
16/10/08
3
0
0
18
Hà nội
Anh viết cho em, người anh yêu...
Anh biết em đang phải cố gắng để vượt qua rất nhiều khó khăn đang chờ phía trước. Có thể anh đã trách nhầm em khi một trong số những kẻ theo đuổi em nhắn những tin với từ ngữ khiếm nhã vào máy anh. Anh biết và anh hiểu rất rõ những gì em đã và đang dành cho anh. Khoảng cách chúng ta quá xa, anh chỉ có thể thêm sức mạnh cho em bằng những lời động viên. Cố lên em nhé! Anh biết em sẽ làm được. Cố lên!
 
hado86

hado86

Trung cấp
30/10/08
66
0
0
ha noi
Chúng ta cùng cố gắng anh nhé! :two:
 
Sửa lần cuối:
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Anh yêu! Anh ác lắm, em ghét anh :026::026::026:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Anh yêu! Anh ác lắm, em ghét anh :026::026::026:

Câu này nghe quen quen... hình như sau câu này là 1 cái véo bả vai hay mạng sườn hoặc 1 cái nguýt nho nhỏ... vẻ thích thú đây!:004::004::004:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Không biết sau câu đấy là nhéo vào đâu nhưng nhéo xong là ...xỉu luôn:005:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Sau câu đấy là những giọt nước mắt và .... bỏ đi thẳng cánh ....
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
- A lô! anh à, em nói nhanh không máy em ...sắp hết tiền. Em gọi máy bàn ở chỗ anh, họ nói anh ra ngoài, nên em đành gọi di động vậy.
- Ừ anh đi mua cái thẻ nạp mobile, em đã gọi về Bà xem con ốm thế nào chưa?
- Em đang định nói với anh chuyện này đây! em gọi khi sáng, bà nói đưa nó đi bác sỹ vừa về, khả năng phải đưa nó xuống Hà Nội để khám lại anh ạ, ở quê...
- Thôi, em gọi lại xem nào, có gì báo anh ngay để thuê xe về đón nó.
- Nhưng máy em hết tiền rồi, em không dám dùng điện thoại cơ quan sợ họ dị nghị... sít...xịt...xịt... tít...tít...tít...
- Bà chủ! thanh toán! em đi trước đi kẻo người ta nhìn thấy, buổi trưa thế này không tiện. :ezpi_hear
P/s Không phải tôi đâu nhé! trích truyện ngắn đang viết dở ....
 
Sửa lần cuối:
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
- A lô! anh à, em nói nhanh không máy em ...sắp hết tiền. Em gọi máy bàn ở chỗ anh, họ nói anh ra ngoài, nên em đành gọi di động vậy.
- Ừ anh đi mua cái thẻ nạp mobile, em đã gọi về Bà xem con ốm thế nào chưa?
- Em đang định nói với anh chuyện này đây! em gọi khi sáng, bà nói đưa nó đi bác sỹ vừa về, khả năng phải đưa nó xuống Hà Nội để khám lại anh ạ, ở quê...
- Thôi, em gọi lại xem nào, có gì báo anh ngay để thuê xe về đón nó.
- Nhưng máy em hết tiền rồi, em không dám dùng điện thoại cơ quan sợ họ dị nghị... sít...xịt...xịt... tít...tít...tít...
- Bà chủ! thanh toán! em đi trước đi kẻo người ta nhìn thấy, buổi trưa thế này không tiện. :ezpi_hear
P/s Không phải tôi đâu nhé! trích truyện ngắn đang viết dở ....
Đi trước ai nhể .... vợ đang ở nơi khác cơ mà :069:
 
duyvinh

duyvinh

Cao cấp
19/5/07
1,259
74
48
Hà Nội
Cẩn thận với các ông xã nhé! thời bây giờ là thế đó!
Nếu chồng bảo là anh đang uống cà phê thì nói ngay: anh lấy thìa gõ vào cốc cho em nghe có đúng không? hoặc bảo đang uống bia thì nói anh thử lấy 2 cốc chạm nhau em nghe nào? ... chứ ở khách sạn, nhà nghỉ thì làm gì có thìa mà gõ vào ly. Sẽ lộ thôi. Hoặc như cô vợ ở trên: thì nói: anh nạp luôn cho em cái thẻ, em chờ 1 phút để anh nhắn tin số xêri nhé! thì làm gì có chuyện bị cắm sừng như thế nhỉ?
 
M

Miu Khoang

Guest
10/12/08
40
0
6
ẩn
Tôi không ghen phải chăng tôi không yêu?
Nhưng thực trong lòng tôi vẫn yêu lắm nhưng tại sao lại ko ghen nhỉ.
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Ghen chưa hẳn đã yêu mà đôi khi vì ích kỷ nhiều hơn.
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Ớt nào là ớt chẳng cay
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồing.
Lạ nhỉ? sao chị miu khoang lại ko ghen. Hiền quá dễ bị bắt nạt đó chị.
 

Xem nhiều