Vịnh thân kế toán !

  • Thread starter Thread starter VirusAccounting
  • Ngày gửi Ngày gửi
V

VirusAccounting

Guest
Ngán nỗi thân em kế toán Gà
Nửa đời cắm mặt số năm ba
Ngày đêm sổ sách mù tăm tít
Sáng tối đau đầu sếp cẩm ca

Quyết toán không xong là trách móc
Nợ nần chậm trả cũng lu loa
Nhắn ai xin chớ vào kinh tế
Lỡ bước sa chân ... cạch đến già
!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tự dưng ở đâu lại có bác Virus vào đầu độc dân kế nhà ta. em thấy bác kêu ca quá cơ hay bác đổi nghề này đi có vẻ hợp đấy ( bác Hóng hớt làm nghề này lâu rồi có gì chỉ bảo cái nhá )

Đổi nghề
​
Từ nay tớ quyết đổi nghề
​
Tỉa cây, cắt cỏ, mân mê cạnh vườn
​
Nếu mà cỏ mọc ngang đường
​
Đưa tay tớ vặt chẳng thương tý nào
​

​
Cỏ nào vướng cả bờ mương
​
Tớ cũng vặt nốt cho mương tươi màu
​
Mương nào bùn lấm thâm nâu
​
Tớ kiếm vòi nước xịt mau bay bùn
​

​
Ngày ba, đêm bẩy mịt mùng
​
Xịt trên, Xịt dưới, cong lưng xịt hoài
​
Từ tối cho tới sáng mai
​
Vườn mà chưa sạch thì ai lại ngừng
​

​
Tuy bận nhưng đã quá chừng
​
Từ nay tớ mãi lưng tưng quanh vườn
​
Vừa làm vừa vuốt đường mương
​
Cỏ cây tươi tốt .. ễnh ương reo mừng !
​

​
Kính bác !
​



​
 
Thân em kế toán mới vào nghê
Sờ mó lung tung chẳng thấy gì
Lũng bủng tay chân rờ lộn chổ
Bị cô kế trưởng mắng tơi bời

Ai bảo ngày xưa mình dại dột
Chọn nghề kế toán kiếp số đen
Khi học thầy cô thường dạy bảo
Mắt thấy tai nghe tay rờ mó
Mới hòng tin tưởng được em ơi
Sao giờ ra thực hành không được
Có phải do tui tính ban ngày ??

Buồn thay các bác già kế toán
Làm ăn không hết cũng chẵng cho
Thằng em buồn tủi phèo bọt trắng
Các bác nhớ hồn đợi em khôn
 
Kha hoạn là cái tên chi
Tự nhiên ca thán làm gì hỡi em
Nghề kế ta lắm kẻ thèm
Mà sao em lỡ bôi nhem thế này
Cuối năm tuy chẳng rảnh tay
Nhưng anh phải bảo chú mày nên nghe
Rờ mó nên bị đánh què
Cũng do cái thói ngo ngoe làm càn.
​
Mời Khahoan sang mục thơ đối đáp nhá ! tối anh rảnh sẽ hầu chú vài bài !
​
 
Back
Top