Tắm Biển Trà Cổ, ăn đồ biển Trà Cổ, bãi biển hoang sơ và thơ mộng dài gần 18km,
rồi làm tua du lịch đi Trung Quốc láng giềng tiện thể sắm đồ tàu rẻ lắm, tối đi quầy bar nghe nhạc mạnh ở golden time, hoặc hát karaoke ở olala. Móng Cái ít trường nhiều chợ(tức là ít học)nên ra đây sắm đồ rẻ lắm.
Thế này thì chú chưa tiếp thị du lịch được rồi.
Để anh dựa trên bài của chú viết về Du Lịch Móng Cái nhé!
Móng Cái nằm ở địa đầu tổ quốc, nơi bắt đầu bờ biển trải dài của Việt Nam. Đến với Móng Cái, bạn có thể thưởng thức hương vị biển nhiệt đới hoang sơ, lại có phần nào đó náo nhiệt của khu chợ vùng biên lớn nhất cả nước.
Bạn có thể thuê xe tự lái, hoặc đi xe khách để lên tới vùng biên này. Từ Hà Nội sẽ phải đi qua Bần - Hưng Yên, Sao Đỏ - Hải Dương, Uông Bí, Hạ Long, rồi vượt thêm quãng hành trình gần 200km nữa mới lên được Móng Cái - Cực Bắc của tỉnh Quảng Ninh.
Bãi Biển Trà Cổ hoang sơ nằm đó từ bao đời nay. Nước trong và sạch sẽ. Chưa có nhiều khu du lịch, chưa có nhiều công ty khai thác Trà Cổ làm địa danh du lịch nên nó phần nào còn giữ lại được sự hoang dã thi vị của Biển.
Những Hải Sản ngon nhất sẽ được mang lên mời bạn thưởng thức nếu bạn ghé bất cứ quán Hải Sản ven biển nào, hoặc trong Nhà hàng sang trọng tại Thị Xã Móng Cái.
Thị Xã Móng Cái náo nhiệt bởi những khu chợ bán đủ loại mặt hàng từ sơ đến cao cấp. Bạn có thể lựa chọn đủ mọi thứ đồ được bày bán nơi đây.
Ngoài ra, nếu bạn là người ưa thích các hoạt động cộng đồng náo nhiệt, bạn có thể đến với Golden Time để thưởng thức 1 ly rượu mạnh trong tiếng nhạc cuồng nhiệt và sôi động. Nếu bạn đi cùng bạn bè, mong muốn có một không khí vui nhộn nho nhỏ giữa cả nhóm, bạn có thể đến với olala để trổ tài ca hát cho nhau nghe, qua những bản tình ca nổi tiếng...
...
Đấy, ít ra cũng phải viết như thế thì mới có người đi Móng Cái chứ!!!
Bãi Biển Trà Cổ
Nhà Thờ Trà Cổ
Mũi Sa Vĩ