Tớ còn chưa cả thèm charter chát teo gì đã đang trong tình trạng thất nghiệp rồi, ở nhà chẳng làm gì ngoài ăn cơm rang, uống sữa, nghe nhạc, viết CV và đi thỉnh thoảng đi interview cái....Hihi...Tạm thời chưa thấy đau đầu mấy, thỉnh thoảng mới hơi ong ong 1 tí ngủ dậy lại hết liền....
Ai có việc gì tự self-employed ở nhà mà vẫn ra tiền bảo tớ làm cùng dzới kiếm thêm bù cái chi phí cố định tiền thuê nhà hàng tháng.
Còn CFA thời buổi khó khăn này thì chắc cũng bị cho ra khỏi lực lượng lao động nhiều chứ không cứ gì! Ở Tây khéo CFA cũng chỉ như cái chứng chỉ chứng khoán của UBCK NN Việt Nam!
Tớ nghĩ thế!
Nếu là charter holder và có 10 năm kinh nghiệm thì:
- Lương hàng tháng là 25.000$ (trường hợp xuất sắc);
- Làm việc ở bất cứ nơi nào mình muốn.
25.000$ thì 1 năm chỉ làm 3 tháng còn lại cứ ở nhà nghỉ hưu...hihi...nhìn thì thích...nhưng biếng học! Híc...
Nếu so thất nghiệp với thế giới thì tớ thấy cũng bình thường, còn so với Việt Nam thì thấy hổng bình thường, vì tại các bác cho thành lập nhiều công ty chứng khoán quá!
Các cậu thử Google từ khoá "thất nghiệp là gì" mà xem, thấy website Vn giải thích hơi lôm côm không tới nơi tới chốn chứng tỏ "thất nghiệp" là từ còn mới ở Việt Nam, có khi còn chưa có trong từ điển ý! :064:
Thế mà rơi đúng đầu mình. :011:
P/S: hình như càng học nhiều, càng đầu tư chỉnh chu vào sự nghiệp nhiều thì khi thất nghiệp càng đau đầu tệ, chính ra có khi ông xe ôm thất nghiệp sẽ không thể đau đầu bằng một sinh viên đại học