Muốn lạc quan có dễ không?

  • Thread starter Thread starter fatbee
  • Ngày gửi Ngày gửi

fatbee

Sơ cấp
Bạn em làm mẹ đơn thân. Khó khăn hơn, đứa bé sinh ra lại không bình thường. Cứ nhìn 2 mẹ con dựa dẫm vào nhau, nhiều người không khỏi lấy làm thương cảm. Tuy nhiên, khi trò chuyện, cô ấy bảo cuộc sống vẫn ổn định, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Em bé ngoan, không quấy mẹ. Hàng ngày cô gửi em ở trường đặc biệt, chiều đón em về rồi 2 mẹ con ra sân thể thao cho em tập bóng. Cô còn khoe thêm, em đang tham dự Special Olympic- giải thể thao cho các em thiểu năng trí tuệ. Cô bảo, đừng nghĩ đó là kết thúc, quan trọng là phải lạc quan. Đó mới là vấn đề.
Em thầm nghĩ, cái giá phải trả để có được lạc quan điều này đâu dễ dàng gì!
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Công việc vất vả mang đầy tình thương và trách nhiệm.
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Đằng sau nụ cười hạnh phúc là biết bao nước mắt của người mẹ!
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Đúng là phải thật dũng cảm và tràn đầy nghị lực quyết tâm!
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua sự khó khăn đó của người mẹ và không phải ai cũng có thể vươn lên số phận như em bé đó!
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Không phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua sự khó khăn đó của người mẹ và không phải ai cũng có thể vươn lên số phận như em bé đó!

đúng đấy chị ạ, nhiều người còn không dám đối mặt, em bé tuy thiêu năng nhưng cũng hiểu được nỗi vất vả của mẹ nó, hết sức cố gắng để làm vui lòng mẹ!
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

dạo gần đây tớ cũng nghe bàn dân thiên hạ, thời sự nói nhiều về trẻ em khuyết tật, có nhiều tấm gương vươn lên sống rất tốt đấy. Những em bé tuy không được như người bình thường nhưng lại làm rạng danh cho đất nước Việt Nam trên sân đấu thể thao quốc tế, thật khâm phục biết bao nhiêu!
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Mấy hôm nay em đang theo dõi về thể thao người khuyết tật, nhìn những gương mặt còn hằn di chứng của bệnh đao nhưng vô cùng ngây thơ, trong sáng, nghị lực vươn lên mà cảm động quá!
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

mấy lần có xem Paragames, Asiad Paragames, e thấy có những bạn bị bại liệt từ nhỏ, nhưng đã quyết tâm vượt qua khó khăn vươn lên để trở thành vận động viên bơi lội đạt được nhiều huy chương, nhìn mà thán phục quá trời!
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Quả là không dễ dàng gì, nhưng những điều kỳ diệu luôn xảy ra, chỉ càn mẹ con cố gắng!
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

gửi tặng các mẹ những hình ảnh thật đẹp:
733770_471272252944838_808461719_n.jpg

10040_470197319718998_2110092320_n.jpg

528330_470197293052334_1566740614_n.jpg
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Lời bài hát vẫn còn đâu đây như nhắc chúng ta
"Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai.
Đó là vầng thơ, cũng là câu hát..."
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

nhìn những tấm huy chương mang lại, có lẽ các em đã nỗ lực không ngừng để có được điều đó!
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Mình là người thường xuyên theo dõi các hoạt động, tin tức của Special Olympics thời gian qua, Những hình ảnh ghi lại đầy ý nghĩa cũng cho thấy sự quan tâm của xã hội đến các em. chương trình “Cảm ơn mẹ đã luôn bên con trong suốt hành trình” thật là một khuyến khích cho nỗ lực vươn lên của các em cũng là sự động viên cho sự cố gắng của các bậc cha mẹ có con rơi vào hoàn cảnh này.
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Cuộc đời bi đát! Chắc ba đứa trẻ biết con mình như vậy nên bỏ đi phải không! Cũng may là người mẹ thương con và chấp nhận con mình. Có nhiều người sinh con ra, phát hiện con mình bị khiếm khuyết rồi nhẫn tâm vứt bỏ đứa con mà mình dứt ruột sinh ra. Thật là tàn nhẫn và mất nhân tính. Con nào cũng là con. Cảm ơn trên đời vẫn còn những con người như trong câu chuyện kể trên.
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Tớ phục chị ấy quá! Làm mẹ đơn thân đã khó, làm mẹ trẻ em đặc biệt lại càng khó trăm lần! Làm người ai chả muốn sống an lành vui vẻ, nhưng gặp khốn khó mà cứ muốn lạc quan thì quả thật không dễ. Tớ gửi lời chúc sức khỏe và động viên đến chị ấy nhé!
 
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Ai cũng có hoàn cảnh riêng. Phải cố gắng lạc quan lên thôi.
 
Back
Top