Muốn lạc quan có dễ không?

  • Thread starter fatbee
  • Ngày gửi
K

ketoanimm

Sơ cấp
3/8/12
33
3
8
Thái Bình
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Tớ rất khâm phục bạn nào đủ kiên nhẫn để dạy trẻ thiểu năng!!! Dạy mãi dạy mãi mà vẫn chả lọt được tí ánh sáng nào vào đầu óc!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoangioi0310

ketoangioi0310

Sơ cấp
15/4/13
30
0
6
Hà nội
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

phải có lòng kiên nhẫn thì mới dạy được, quá trình đúng là dài, cũng có những người hy sinh thầm lặng, bỏ cả đời mình gắn với bọn trẻ khuyết tật. nhiều lúc bực cũng không được lâu, vì trẻ thiểu năng mà. Nhưng dần dần, cũng phát hiện ra bọn chúng sống rất tình cảm.
 
nancymai

nancymai

Sơ cấp
18/4/13
20
0
1
Phu Tho
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Mình được nghe các cô giáo kể lại: đối với trẻ thiểu năng trí tuệ “thì biết dạy tới khi nào mới xong”. Thế rồi, chính các em đã thay đổi quan niệm đó. Các em hoàn toàn có thể tiếp thu được, tuy rằng đó là một quá trình rất dài và khá vất vả.
 
hoalantimpro

hoalantimpro

Sơ cấp
2/8/12
13
1
3
ha noi
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Mình nghe nói, lúc mới vào Sài gòn, em gần như không thể nói, chỉ đứng nép vào vách tường, không chịu tiếp xúc với ai, mặc dù đã được 7 tuổi. Bây giờ tuy vẫn còn khó khi giao tiếp với người lạ nhưng em đã phản ứng nhanh nhạy hơn rất nhiều, còn biết nấu cơm, giặt đồ, phụ giúp cha mẹ, cứ như là một giấc mơ. Các mẹ hãy cố lên.
 
F

fatbee

Sơ cấp
27/2/11
29
0
6
38
447 lạc long quân tây hồ
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

lại nhớ câu nói của Bác Hồ: "trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan". thật đúng vì các em là mầm non tương lai của đất nước, cần phải được chăm sóc và bảo vệ!
 
traxanh1000do

traxanh1000do

Sơ cấp
6/8/12
35
0
6
ha noi
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Thật cảm phục những tấm gương hy sinh lặng lẽ, dành trọn một đời cho trẻ em khuyết tật
 
ketoangioi0310

ketoangioi0310

Sơ cấp
15/4/13
30
0
6
Hà nội
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Nhìn những gương mặt thật ngây thơ, trong sáng nhưng lại là người có ý chí vô cùng mạnh mẽ.
 
kthanoi

kthanoi

Sơ cấp
8/8/12
25
1
3
ha noi
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Nhà hàng xóm của mình ngày xưa có một bé trai bị thiểu năng. Mình thấy cả ngày mẹ cứ giữ cháu ở trong nhà thôi, không dám đi đâu, không dám làm gì. Nhiều khi nhìn qua thấy nhà cửa vắng lặng lắm. Không biết sao nhưng mình nghĩ không nên úm con như vậy. Trẻ đã không được bình thường, nên tạo cơ hội cho con nó được tiếp xúc xung quanh. Có chăng là mình phải kềm cặp theo sát hơn thôi. Không biết các mẹ thấy có đúng không?
 
nancymai

nancymai

Sơ cấp
18/4/13
20
0
1
Phu Tho
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Mình thấy có sao đâu mẹ! Chơi thể thao tốt cho sức khỏe của bé thôi mà.
 
K

ketoanimm

Sơ cấp
3/8/12
33
3
8
Thái Bình
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Ở Việt Nam mình có khóa học thể thao dành riêng cho trẻ em kém trí tuệ không nhỉ? E rằng giáo dục nước ta chưa thực sự quan tâm đến các em.
 
nancymai

nancymai

Sơ cấp
18/4/13
20
0
1
Phu Tho
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Khóa học riêng thì mình không biết. Nhưng vừa rồi có nghe tin về chương trình này. Thiết nghĩ, càng lúc sẽ càng có những đơn vị, dù là nhà nước hay tư nhân, quan tâm đến trẻ em thiểu năng. Thật sự các em rất cần có những sân chơi như thế này.
 
N

ngockhanhip

Sơ cấp
4/8/12
18
0
1
Hải Phòng
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Người ta thường nói, không ai được chọn lựa cha mẹ sinh ra mình. Nhưng nói ngược lại: không ai được chọn lựa đứa con mà mình sinh ra! các chị hãy biết chấp nhận và yêu thương con mình!
 
ketoangioi0310

ketoangioi0310

Sơ cấp
15/4/13
30
0
6
Hà nội
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Mình thấy chương trình "Cảm ơn mẹ đã luôn bên con trong suốt hành trình" thật hay, ngoài việc likefanpage của P&G, chúng ta cũng có thể tham gia làm giảng viên, tình nguyện viên, huấn luyện viên, hoặc cũng có thể đóng góp trong khi mua sản phẩm tiêu dùng từ đây.
 
N

ngockhanhip

Sơ cấp
4/8/12
18
0
1
Hải Phòng
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Thông điệp thật ý nghĩa: "Bạn like, P&G đóng góp"; "Bạn mua hàng, Chúng tôi đóng góp", vì tương lai con em, mình không ngại ủng hộ!
 
K

ketoanimm

Sơ cấp
3/8/12
33
3
8
Thái Bình
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Mình có đọc qua thành tích của các em khuyết tật, thật tuyệt vời lần nào tham dự special olympics quốc tế, chúng ta cũng có huy chương mang về. Tuy nhiên, số lượng các vận động viên tham gia ngày càng ít đi thì phải.
 
N

ngockhanhip

Sơ cấp
4/8/12
18
0
1
Hải Phòng
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

được biết là những giải thể thao cho người khuyết tật tổ chức không được nhiều, gần đây nhất là giải thể thao nhân dịp kỉ niệm ngày người khuyết tật của thành phố Hồ Chí Minh do sở văn hóa thể thao du lịch phói hợp cùng các tổ chức với sự phối hợp của Tổ chức Phi lợi nhuận Special Olympics, Công ty Procter & Gamble Việt Nam (P&G) và Công ty Metro Cash & Carry Việt Nam (METRO) chỉ với khoảng 250 vận động viên khuyết tật tham gia.
 
nancymai

nancymai

Sơ cấp
18/4/13
20
0
1
Phu Tho
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

Ông trời không bao giờ cho ai mọi thứ, cũng như không bao giờ lấy đi của ai mọi thứ. Cuộc sống thật ra rất công bằng, không ai có tất cả, cũng không ai mất hết tất cả. Hãy luôn vững tin các mẹ nhé!
 
F

fatbee

Sơ cấp
27/2/11
29
0
6
38
447 lạc long quân tây hồ
Ðề: Muốn lạc quan có dễ không?

mình nghĩ thể thao chuyên nghiệp và những thành tích quốc tế không phải trẻ thiểu năng nào cũng có thể đạt tới, nếu như xã hội quan tâm hơn nữa thì tin chắc rằng tương lai không xa nhiều người khuyết tật có thể được biết đến, được nâng đỡ nhiều hơn.
 

Xem nhiều