
Hà nội ba mươi sáu phố phường
Tìm em chẳng thấy Hàng đường Hàng ngang
Tìm em chẳng thấy Hàng Ngang
Đi sang Hàng Bạc rẽ sang Hàng Đào
Tìm em chẳng thấy Hàng Đào
Anh ra phố Thợ Tiện rẽ vào Hàng Gai
Tìm em chẳng thấy Hàng Gai
Hay là em ở Hàng Hài Hàng Son?
Tìm em chẳng thấy Hàng Son
Hay là em ở Hàng Đòn Hàng Khay?
Tìm em chẳng thấy Hàng Khay
Sang chùa Quan Thượng rẽ sang Hàng Bè
Tìm em chẳng thấy Hàng Bè
Kìa lên bến Bạc, Hàng Tre, Cội Đồng
Lại lên bến Mắm mà trông
Kìa Ô Quan Chưởng ,cầu Đông, hàng Đường
Đồng Giọt sau chùa Thái Can
Hàng Thớt lao màn
Hàng Ngỗng , Hàng Ngan, Hàng gà
Trở về Hàng Nón, Hàng Da, Hàng Giầy
Hàng Buồm Hàng Mã, Hàng May
Hôm qua là chín hôm nay là mười
Lòng anh dở khóc dở cười
Đêm đêm tơ tưởng một người tình nhân
Tìm xa rồi lại tìm gần
Tìm hết Nhà Hoả bài Nghình Xuân Hàng Lờ
Đi ra Đậu Giám chơ vơ ngoài thành
Đồn rằng em ở Cầu Canh
Đi ra Cầu Giấy thành danh vui cười...
********************
Cô gái và hoa cẩm chướng
Tìm em chẳng thấy Hàng đường Hàng ngang
Tìm em chẳng thấy Hàng Ngang
Đi sang Hàng Bạc rẽ sang Hàng Đào
Tìm em chẳng thấy Hàng Đào
Anh ra phố Thợ Tiện rẽ vào Hàng Gai
Tìm em chẳng thấy Hàng Gai
Hay là em ở Hàng Hài Hàng Son?
Tìm em chẳng thấy Hàng Son
Hay là em ở Hàng Đòn Hàng Khay?
Tìm em chẳng thấy Hàng Khay
Sang chùa Quan Thượng rẽ sang Hàng Bè
Tìm em chẳng thấy Hàng Bè
Kìa lên bến Bạc, Hàng Tre, Cội Đồng
Lại lên bến Mắm mà trông
Kìa Ô Quan Chưởng ,cầu Đông, hàng Đường
Đồng Giọt sau chùa Thái Can
Hàng Thớt lao màn
Hàng Ngỗng , Hàng Ngan, Hàng gà
Trở về Hàng Nón, Hàng Da, Hàng Giầy
Hàng Buồm Hàng Mã, Hàng May
Hôm qua là chín hôm nay là mười
Lòng anh dở khóc dở cười
Đêm đêm tơ tưởng một người tình nhân
Tìm xa rồi lại tìm gần
Tìm hết Nhà Hoả bài Nghình Xuân Hàng Lờ
Đi ra Đậu Giám chơ vơ ngoài thành
Đồn rằng em ở Cầu Canh
Đi ra Cầu Giấy thành danh vui cười...
********************
Cô gái và hoa cẩm chướng