không phải lúc đùa! Giờ đến lúc anh phải nghiên cứu câu chuyện của em! Nó mới là thời sự nóng bỏng nè!
những gì mà tôi nói ra ở dưới đây không mang trạng thái tâm lý như bài viết ở trên mà cũng không phải khoe khoang gì với các bạn! thuwcj sự tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều! Tôi là người hoàn toàn đứng đắn trong tình cảm và tôi cũng chưa làm bất cứ cô gái nào phải buồn vì tôi! Có thể tôi đã từng tán tỉnh một ai đó nhưng chưa hẳn thời gian tôi đến với người ta làm người ta phải chờ đợi hoặc buồn vì tôi không thật lòng.
Tôi quen em trong thời gian ngắn! qua cô em gái họ! em còn quá trẻ so với tôi. bằng tuổi em lúc này thì tôi cũng có mối tình đầu kéo dài 4 năm và sau đó 5 năm (là bây giờ) thì tôi mới thực sự tìm thấy niềm vui trong tình cảm với em!
Những xúc động đầu đời cũng như những va chạm về thể xác tôi đã từng trải qua, tình yêu đầu tiên tan vỡ không hiểu vì lý do gì! Tôi đau khổ nhưng tôi chấp nhận và không muốn níu kéo! Tất cả đều công bằng! Với tôi, tôi nghiệm ra được nhiều điều sau lần chia tay đó! người yêu của tôi lúc đó sau 2 năm cũng đã có được người cô ấy thấy phù hợp và tiến tới hôn nhân (tôi nghe kể lại vì sau khi chia tay tôi không chấp nhận một đề nghị gặp mặt nào từ cô ấy).
Quá khứ chỉ là quá khứ và tôi muốn nói về em! Tôi đặt ra khá nhiều chỉ tiêu cho mẫu bạn gái của tôi! Cùng quê và có bán kính cách nhà tôi không quá 05 km là điều kiện tiên quyết! em học năm nhất và cùng ngành với công việc tôi đang làm! Tình cảm chúng tôi phát triển khá nhanh vì chúng tôi là đồng hương và tôi thể hiện là người khá chững chạc về ứng xử cũng như cách quan tâm đến em! Tôi cũng biết rằng: tôi có đủ hiểu biết về tâm lý về em để có thể đạt được những mục đích tầm thường trong tình cảm nhưng tôi thực sự muốn chúng tôi có một tình yêu trong sáng... Bạn thân tôi úng hộ điều đó!
Mooix tuần tôi và em gặp nhau đều đặn và vui đùa cùng nhau, tôi dạy em những môn chuyên ngành! Hát cho em nghe những bài hát về đôi lứa (tôi hát khá hay mà vì hay đi hát tại các đám cưới mà). Tôi cũng không lợi dụng sự tin tưởng của em để có thể đưa em về muộn quá giờ khu trọ của em đóng cửa! Tôi cảm thấy vui khi tôi và em không đi quá xa! Nhưng...
hôm qua, em lên chơi với tôi, chúng tôi đi chơi với nhau thật nhiều nơi, tôi cũng không quên dưa em về chỗ bạn em trước 23h! mụ chủ nhà bạn em thật quá đáng khi không cho em vào! Tôi rất bực mình vì thái độ đó của mụ chủ nhà bạn em nhưng tôi không thể to tiếng được! Tôi phải đưa em về! Tôi cũng có quen biết nhiều bạn gái để có thể thu xếp cho em ngủ ở đấy nhưng trớ trêu là tuyệt đại đa số những chỗ tôi quen biết ấy ít nhiều cũng đã có thời gian tôi đã loạng quạng (hic). Tôi biết thừa là họ sẽ đồng ý nhưng khi biết em là bạn gái tôi thì chắc chắn em sẽ không được đón chào nồng nhiệt lắm chưa nói đến những "bà già" này sẽ nói gì với em về tôi cũng như thái độ gì với em!
(vì tôi cũng đã nhờ một lần rồi và thấy có vẻ như không nên duy trì quan hệ với mấy bà già này nữa).
Tôi đưa em về nhà, tôi nhìn vào mắt em và nói: anh sẽ thuê phòng nghỉ cho cả anh với em nhé! anh một phòng và em một phòng! anh ở ngay cạnh em thôi mà!
Em: không! em không vào đó đâu!
tôi: Nhưng em cần phải ngủ mà! ngày mai chúng ta còn phải đi đến chỗ bạn Hoàng ANh bạn em nữa! Anh còn phải đấu đế chế với bọn nó mà! Bọn nó đang mong anh đến để phục thù đó!
Em:...
Tôi: Ừm! mình vào nhà rồi anh tính tiếp nhé!
Vào nhà!
Tooi: À, em ngủ ở đây nhé! anh qua nhà thằng bạn anh! lúc nào em dậy thì gọi anh, anh về ngay với em!
Em:....
Tôi: Thế thì thế này vậy nhé! tôi tiến lại giường, phác cử chỉ bằng tay! em sẽ ngủ ở đây, anh ngủ dưới nền! anh sẽ để đèn, đã ngủ thì không được nói chuyện đâu nhé! chỉ được nhắn tin thôi! em cần phải ngủ để giữ sức khoẻ! vậy ha!
Em: gật đầu!
1h 30 sáng, (máy điện thoại của tôi): Brừ Brừ... (dòng tin nhắn từ số cua em): "anh ngủ chưa?"
Tôi nhìn lên và em cũng nhìn xuống tôi, tôi mỉm cười nắm lấy tay em: lạ nhà em không ngủ được à?
Em: gật đầu mỉm cười với tôi
Tôi: xuống đây anh cho gối tay mà ngủ nhé! (tôi dìu em xuống nằm cạnh tôi và gối đầu em lên tay tôi, thơm nhẹ lên má em) ngủ đi nhé!
Tôi nghiêng mình qua phía em và nắm lấy tay em và em nép sát vào tôi, mùi thơm từ tóc em toả ra làm tôi có cảm giác khó tả! đã lâu rồi tôi mới ở gần một người con gái đến thê! Vuốt tóc em, tôi nhẹ nhàng hôn lên má em lần nữa vòng tay qua người em vỗ về!
Tôi trầm ngâm suy nghĩ và cũng có thể đang ngủ rồi! em đưa tay vuốt tóc tôi khiến tôi phải mở mắt ra, em mỉm cười âu yếm rồi em ôm chầm lấy tôi! Toàn thân em nóng bỏng, tôi cũng ôm em vào lòng, ghì chặt và hôn em.
Tôi biết lúc đó tôi đang làm gì và các bạn cũng đang liên tưởng đến câu chuyện sẽ đến đâu nhưng lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh táo và chủ động trong cử chỉ và hành động của tôi! Chúng tôi hôn nhau trong bao lâu thì tôi không biết, tôi và em vẫn nồng nàn trong nụ hôn và tôi nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay và nhẹ nhàng: Em
làm vợ (1) anh nhé! em đồng ý chứ? nhưng không phải bây giờ! phải không? anh muốn em
làm vợ (2) anh từ ngày đầu anh gặp em! giờ em đang còn phải học mà!
làm vợ (1) bây giờ là phải bế em bé đi học đó! các bạn nói thì ngại chết! Anh ôm ngủ nhé!
Rồi chúng tôi chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không biết! khi tôi tỉnh dậy thì em vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay tôi!
Nhưng các bạn ơi! Tôi không muốn chuyện này diễn ra thêm nhiều lần nữa! Tôi không biết tôi có thể kìm chế được bản năng của tôi đến lúc nào nữa! Tôi và em sẽ đi đến đâu? liệu tôi có biến em thành hình ảnh của tôi 4 năm về trước! Tôi đã rất khó khăn để vượt qua được nỗi buồn 4 năm trước! Tôi không muốn ai phải như tôi cả! và nếu do tôi gây ra thì thật sự tôi không biết tôi sẽ phải dằn vặt như thế nào! Bản thân tôi cũng chưa hình dung ra việc tôi sẽ lập gia đình trong 1 hay 2 năm tới!
Tôi đang đề cập thẳng thắn chứ không đùa cợt đâu ạ! Các bạn hãy cho tôi góp ý nhé!
(1): được hiểu theo nghĩa bóng xa nhất
(2): hiểu theo nghĩa đen nhé