Ai thơ đê...ê...ê...

  • Thread starter dongphuongtg
  • Ngày gửi
D

dongphuongtg

Guest
28/10/04
28
0
0
Ha noi
Nhân một dịp cảm hứng căm phẫn dâng lên đến đỉnh điểm mà dongphuongtg đã để ngòi bút tuôn ra những câu thơ sặc mùi...thất tình dưới đây. Nhưng mới chỉ viết được có vài câu thì tinh thần xẹp dí, tịt hết cả vốn, và...tịt cả ngòi luôn. Nhưng vẫn còn ấm ức lắm. Nhờ bác nào có "tâm hồn nhớn gặp nhau" viết tiếp giùm dongphuong, để dongphuong làm quà tặng năm mới cho chính cái đối tượng cảm hứng của bài thơ nhé! Xin cám ơn và hậu tạ!
TRÁI TIM NHIỀU NGĂN
Em đi lạc vào trái tim anh
Như bước vào ngôi nhà có nhiều cửa sổ
Không khí thừa nhưng lại hun hút gió
Chút nắng vàng không đủ sưởi ấm bên trong.

Em bước vào một trái tim nhiều ngăn
Chẳng biết mình ở đâu giữa bùng nhùng ngóc ngách
Ngậm ngùi san sẻ cùng bao nhiêu ngăn khác
Chút máu nóng để khắc khoải qua ngày.

Hết rồi. Mời các bác... :dzo:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
dongphuongtg nói:
TRÁI TIM NHIỀU NGĂN
Em đi lạc vào trái tim anh
Như bước vào ngôi nhà có nhiều cửa sổ
Không khí thừa nhưng lại hun hút gió
Chút nắng vàng không đủ sưởi ấm bên trong.

Em bước vào một trái tim nhiều ngăn
Chẳng biết mình ở đâu giữa bùng nhùng ngóc ngách
Ngậm ngùi san sẻ cùng bao nhiêu ngăn khác
Chút máu nóng để khắc khoải qua ngày.

Hết rồi. Mời các bác... :dzo:
Anh giấu mình trong trái tim nhiều Ô
Để trốn đi ! ôi cuộc sống vốn xô bồ
Cho năm tháng trôi theo tình đã lỡ
Buồn quá rồi anh quyết ngồi Bô !

Cảm xúc cũng ào ạt ra phết đấy !
 
D

dongphuongtg

Guest
28/10/04
28
0
0
Ha noi
Ôi trời ơi, thơ của camto công nhận cảm xúc ào ạt thật nhưng cũng...sặc mùi quá. Thế này e rằng làm quà năm mới có khi lại ăn một cái...bô vào...đầu mất thôi ối camto ôi!
 
M

my ngoc

Guest
31/8/04
7
0
1
41
TPHCM
Bác Camto làm thơ mình đọc nghe hoảng quá, bạn dongphuongtg và cả mình nữa xin chân thành cho bác một lời khuyên kẻo năm mới lại .......
Đây là bài thơ rất nhẹ nhàng tình củm không phải như của bác cam đâu nha.
Từng hạt nhỏ mưa rơi trên cành, đọng
Thành đá, băng lóng lánh giống thủy tinh
Cả hàng cây đông giá trĩu bao cành
Chiếu ánh sáng của mặt trời rất đẹp

Từng bước nhẹ, đi bên nhau khép nép
Sợ cành cây nặng trĩu gãy nghiêng rơi
Gió căm căm chẳng nói trọn thành lời
Trong thinh lặng hai đứa vào cửa lớp

Mùa đông lạnh, bão tuyết về như chớp
Mưa nhẹ rơi, từng giọt đọng đông ngay
Ước chi tình cảm cũng thế này
Đọng từng chút cho nặng tim anh nhỉ

Bao năm tháng ta tựa như tri kỷ
Mà sao anh mãi không nói thương, yêu
Này anh ơi, em muốn nói bao điều
Có đông cứng, có khắc vào tâm khảm? ...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Vâng cám ơn anh chị em nhắc nhở ! thơ tử tế thì ít lắm, cái đầu sao thì lời nói nó thế mà nhưng mà CT nhớ trước đây cũng đã Post vài bài tử tế trong WKT này rồi nhưng bay giờ góp lại 1 bài mà mình rất thích.

Nhớ chiều nào em bước cùng tôi
Mua thu lạnh rơi qua từng kẽ lá
Giờ hai đứa như đôi người xa lạ
Cúc tím thủa nào hay nỗi nhớ đã phôi pha
 
L

le ti thanh mai

Guest
6/1/05
5
0
0
40
ha noi
cam_to_80 nói:
Anh giấu mình trong trái tim nhiều Ô
Để trốn đi ! ôi cuộc sống vốn xô bồ
Cho năm tháng trôi theo tình đã lỡ
Buồn quá rồi anh quyết ngồi Bô !

Cảm xúc cũng ào ạt ra phết đấy !

Đang ngồi bô anh nghe mẹ nhắc nhở
"Nhanh lên con còn người khác nữa chứ"
Thế là anh vùng dậy vội chạy ra ngoài
Trong trạng thái mà không nói ai cũng biết...
 
L

lily_xu_nghe

Trung cấp
30/7/04
72
2
8
42
Ha noi
cam_to_80 nói:
Nhớ chiều nào em bước cùng tôi
Mua thu lạnh rơi qua từng kẽ lá
Giờ hai đứa như đôi người xa lạ
Cúc tím thủa nào hay nỗi nhớ đã phôi pha
Đúng chiều ấy Em dạo bước cùng Anh
Tay trong tay lá thu rơi đầy ngõ
Ngỡ chúng mình không chia đôi ngả
Cũng lá thu rơi em bước vội một mình.
 
K

khongthemyeu

Guest
15/1/05
3
0
0
43
Ha noi
www.Chua xay dung
le ti thanh mai nói:
Đang ngồi bô anh nghe mẹ nhắc nhở
"Nhanh lên con còn người khác nữa chứ"
Thế là anh vùng dậy vội chạy ra ngoài
Trong trạng thái mà không nói ai cũng biết...

Em ở đó làm chi không biết?
Đứng trân mình em xoe mắt nhìn anh
Bỗng giật mình anh lấy tay che lai
Ôi muộn rồi còn chi nữa đâu em

Thế là hết bao năm trời giấu kín
Nay trở thành quà khuyến mại cho em
Em đứng đó nhe răng cười khoái chí
Không mất tiền lại được coi fờ ri (Free)
 
Sửa lần cuối:
L

le ti thanh mai

Guest
6/1/05
5
0
0
40
ha noi
khongthemyeu nói:
Em ở đó làm chi không biết?
Đứng trân mình em xoe mắt nhìn anh
Bỗng giật mình anh lấy tay che lai
Ôi muộn rồi còn chi nữa đâu em

Thế là hết bao năm trời giấu kín
Nay trở thành quà khuyến mại cho em
Em đứng đó nhe răng cười khoái chí
Không mất tiền lại được coi fờ ri (Free)[/QUOT

Ngượng quá anh vội vàng thỏ thẻ
"Này em sao đột ngột thế?
Phải báo trước cho anh biết
Chứ ngày nào anh chả thế này".
Tình yêu là "không thèm yêu"
mà cuối cùng lại yêu đầu tiên.
Mình nói thế có đúng không?
 
K

khongthemyeu

Guest
15/1/05
3
0
0
43
Ha noi
www.Chua xay dung
le ti thanh mai nói:
Ngượng quá anh vội vàng thỏ thẻ
"Này em sao đột ngột thế?
Phải báo trước cho anh biết
Chứ ngày nào anh chả thế này".
Tình yêu là "không thèm yêu"
mà cuối cùng lại yêu đầu tiên.
Mình nói thế có đúng không?

Đúng hay không thì chỉ mình em biết
Bởi có ai được nhìn thấy anh đâu
Em vẫn thế chẳng khi nào báo trước
Vẫn tự mình em mở cửa phòng anh

Ôi bước chân em nhẹ như làn gió!
Chẳng thể nào anh nhận được ra em
Bởi thế nên anh luôn là người thiệt
Còn em thì may mắn quá em ơi.
 
Sửa lần cuối:
K

khongthemyeu

Guest
15/1/05
3
0
0
43
Ha noi
www.Chua xay dung
lily_xu_nghe nói:
Đúng chiều ấy Em dạo bước cùng Anh
Tay trong tay lá thu rơi đầy ngõ
Ngỡ chúng mình không chia đôi ngả
Cũng lá thu rơi em bước vội một mình.

Nhớ chiều đó anh cùng em dạo bước
Tay trong tay hai đứa bước chung đường
Công viên vắng trong chiều thu xe lạnh
Đứng bên em anh '' Giết người cướp răng''.
 
K

khongthemyeu

Guest
15/1/05
3
0
0
43
Ha noi
www.Chua xay dung
WhoamI nói:
Cấp...cấp ....kứu!, đau ruột vì cười mất thôi!

Các bác ơi WhoamI bi đau ruột kìa. Có ai đưa bác ấy vào bệnh viện mổ dạ dày ngay đi.
 
D

dongphuongtg

Guest
28/10/04
28
0
0
Ha noi
Các bác thật quá đáng, đoạn thơ của tôi tình cảm thế, nhờ các bác tiếp nguồn cảm hứng, vậy mà tình đâu chẳng thấy, chỉ toàn sự thật "trần trùi trụi" thôi. Khiếp quá! Không hiểu cứ theo đà này thì thiên tình sử này sẽ dẫn đến hậu quả gì nhỉ? Liệu hai người có ...cưới nhau như trong bài " Chùa Hương" của Nguyễn Nhược Pháp hay ko??? Mà cưới là phải rồi vì "nhìn thấy hết của người ta rồi còn gi". Chú ý: "người ta" ở đây có thể là camto hay khongthemyeu đấy :banana:
 
S

swear

Trung cấp
13/6/04
74
1
0
Cha mẹ ơi, đọc thơ của mấy bác chẳng vần điệu gì cả ? Giống tát vào mặt nhau quá.
 
K

khongthemyeu

Guest
15/1/05
3
0
0
43
Ha noi
www.Chua xay dung
dongphuongtg nói:
Các bác thật quá đáng, đoạn thơ của tôi tình cảm thế, nhờ các bác tiếp nguồn cảm hứng, vậy mà tình đâu chẳng thấy, chỉ toàn sự thật "trần trùi trụi" thôi. Khiếp quá! Không hiểu cứ theo đà này thì thiên tình sử này sẽ dẫn đến hậu quả gì nhỉ? Liệu hai người có ...cưới nhau như trong bài " Chùa Hương" của Nguyễn Nhược Pháp hay ko??? Mà cưới là phải rồi vì "nhìn thấy hết của người ta rồi còn gi". Chú ý: "người ta" ở đây có thể là camto hay khongthemyeu đấy :banana:

Ờ tại sao lại chỉ thấy của Cam_to hay khongthemyeu nhỉ, bác dongphuongtg thiên vị quá. Mà chưa có cưới đã bị thấy hết rồi, thế mới nói chứ cong cưới rồi thì còn nói làm gì?
 
Sửa lần cuối:
L

le ti thanh mai

Guest
6/1/05
5
0
0
40
ha noi
khongthemyeu nói:
Đúng hay không thì chỉ mình em biết
Bởi có ai được nhìn thấy anh đâu
Em vẫn thế chẳng khi nào báo trước
Vẫn tự mình em mở cửa phòng anh

Ôi bước chân em nhẹ như làn gió!
Chẳng thể nào anh nhận được ra em
Bởi thế nên anh luôn là người thiệt
Còn em thì may mắn quá em ơi.

Em không biết và không thể nào hiểu được
Con người anh lạ quá anh Ơi!
Anh không đưa khoá sao mà em mở được
Phải chăng anh đã quên hết ...

Em là người vụng vàng
Chẳng có bước chân nhẹ nhàng
Để gió đuổi theo dịu dàng
Làm cho anh phải bàng hoàng

Tình yêu là một vườn đầy hoa còn hôn nhân là một vườn đầy gai góc
 
D

dongphuongtg

Guest
28/10/04
28
0
0
Ha noi
Thiên tình sử của khongthemyeu và letithanhmai đang đi dâng lên đến đỉnh điểm. Hy vọng kết thúc có hậu. Mà thanhmai ơi, em đề phòng vụ này nhé vì khongthemyeu hắn tuyên bố hắn khongthemyeu nữa đâu đấy, em cho hắn biết sức mạnh của phe chị em mình đi nào. Dzô...
 
K

khongthemyeu

Guest
15/1/05
3
0
0
43
Ha noi
www.Chua xay dung
dongphuongtg nói:
Thiên tình sử của khongthemyeu và letithanhmai đang đi dâng lên đến đỉnh điểm. Hy vọng kết thúc có hậu. Mà thanhmai ơi, em đề phòng vụ này nhé vì khongthemyeu hắn tuyên bố hắn khongthemyeu nữa đâu đấy, em cho hắn biết sức mạnh của phe chị em mình đi nào. Dzô...


Thôi sì tốp vụ này ở đây thôi kẻo nó mà đi quá đà thì hậu quả lớn lắm. Bác dongphuong làm bài thơ sặc mùi thất tình cho nên nó mới dẫn đến thế này.
 
L

le ti thanh mai

Guest
6/1/05
5
0
0
40
ha noi
khongthemyeu nói:
Thôi sì tốp vụ này ở đây thôi kẻo nó mà đi quá đà thì hậu quả lớn lắm. Bác dongphuong làm bài thơ sặc mùi thất tình cho nên nó mới dẫn đến thế này.
Minh chi noi vui thoi. khong co gi ca dau
ban dung hieu nham . cuoi cung ban cung chiu thua minh roi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA