Giá như....

phuongtim304

Sơ cấp
Giá như những lúc ngồi cùng Em thời gian cứ kéo dài mãi . :029:
Giá như Anh có thể bước vào tâm hồn Em .
Giá như Anh có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh Em trong tâm trí.
Giá như Anh có thể mơ về Em hằng đêm .
Giá như Anh biết Em nghĩ gì về Anh ...
Giá như mà có Em ở đây !
:029:
Giá như Em là con mắt phải, còn Anh là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả .
Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, Em là mặt trời và Anh là biển rộng .
Giá như Anh chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội .
Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng.....:018::byebye:

Tôi hay quên nghĩa là tôi sẽ nhớ
Phải có gì để nhớ mới hay quên
Dẫu có trăm lần ta gặp gỡ
Chỉ giao thoa duyên nợ một đôi miền!
:
 
Sửa lần cuối:
Giá như...nhà anh có thêm một người anh hoặc em trai nào nữa thì anh không phải lo nghĩ nhiều về chữ tình và chữ hiếu, anh sẽ dễ dàng quyết định
Giá như...chúng ta gặp nhau sớm hơn thì tình yêu chúng ta thật đẹp
Giá như...em đã sống ích kỷ và chỉ nghĩ cho riêng mình thì em đã không mất anh
Giá như...anh can đảm đối diện hiện tại và làm theo lời trái tim thì chúng ta đã không mất nhau
Giá như.......
Muôn ngàn lý do được đưa ra khi kết thúc một cuộc tình buồn, và...
Giá như...biết trước được là anh lừa dối em thì em đã không khóc vì anh
Giá như...em đã không yêu anh

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
 
Giá như...Em là một cậu con trai, thì mọ việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.:061:
Giá như...Anh mãi đừng gọi em là cô bé :015:
Giá như... em đừng quá vô tư giả vờ như không biết,giả vờ coi anh là bạn:beer:
Giá như...Em đừng bướng bỉnh, và một lần lắng nghe con tim mình:029:
Giá như...Anh đừng gọi cho em mỗi khi anh buồn,để em lại thấy mình quan trọng với anh biết bao.:thanx:
Giá như....... giá như anh can đảm đến gần em hơn nữa, giữ chặt tay em trong tay anh:030:
Giá như.... Anh đừng coi em là trẻ con:018:
Và như thế ...em khẽ gật đầu yêu anh
:mrstraetz

Tôi hay quên nghĩa là tôi sẽ nhớ
Phải có gì để nhớ mới hay quên
Dẫu có trăm lần ta gặp gỡ
Chỉ giao thoa duyên nợ một đôi miền!
:
 
Sửa lần cuối:
giá như anh có thể hiểu dược những điều em nghĩ
giá như chúng mình có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện
giá như em đừng quá ngốc và trẻ con
giá như anh đừng nóng vội
giá như anh đừng quá nguyên tắc
giá như anh cố gắng hiểu em thêm chút nữa
và giá như bây giờ em có thể cùng chia sẻ bùn vui với anh.........
cuối cùng là giá như em có thể quên được anh......
 
Giá như....em ko bướng bỉnh
Giá như....anh ko cố chấp như thế
Giá như.....lòng tự ái của chúng ta ko quá cao
........có lẽ chúng ta sẽ ko mất nhau
 
có một chị 40 tuổi nói:
Giá như .... mình chưa lấy chồng
....... để giờ này tay nắm tay người iu đi .... ngắm hoa
 
có một chị 40 tuổi nói:
Giá như .... mình chưa lấy chồng
....... để giờ này tay nắm tay người iu đi .... ngắm hoa


Giá như... em được trở về cái tuổi 15
Để giờ mãi được là cô bé vô tư!:angel:





Trăng lên mười sáu trăng tròn
Em lên mười sáu, bụng tròn như trăng
:015:
 
có một chị 40 tuổi nói:
Giá như .... mình chưa lấy chồng
....... để giờ này tay nắm tay người iu đi .... ngắm hoa

Trời! CHị ý phải nói: Giá như mình được lấy nhìêu chồng. hehe:dance2:
 
Giá như không có ngày 8 tháng 3 thì "một nửa thế giới" thế nào nhỉ?
 
Nếu không có ngày 8/3 thì một nửa thế giới vẫn hồn nhiên đi nhậu mà không phải "vác" theo một nửa thế giới kia :015:

Nếu không có ngày 8/3 thì sẽ có ngày 31/04 ạ.

Theo logic, Tháng 2 chỉ có 28 ngày vì 1 ngày của tháng 2 bù vào cho tháng 8 nên tháng 8 mới có 31 ngày (Không bít nhớ chính xác không nữa, đại loại thế, híc). Ở đây nếu không có ngày 8/3 thì sẽ có thêm 1 ngày cho 1 tháng nào đó, mà tháng gần nhất là ngày 31/4 --> dám đi nhậu 1 mình không ta?
 
Gía như giờ trúng độc đắn nhỉ. Ôi..................................thật sung sướng.
 
40 tuổi chưa chồng thì có nắm với ma.Hi

Phụ nữ ngày nay mà sao bạn lại nói thế? 40tuổi vẫn còn xuân phơi phới kia mà
Giá như bạn thay đổi tư tưởng thì hay nhẩy!

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
 
Nếu không có ngày 8/3 thì một nửa thế giới vẫn hồn nhiên đi nhậu mà không phải "vác" theo một nửa thế giới kia :015:

Bác ơi em có thấy bác đi nhậu, bác toàn gọi mấy em xinh xinh đi ko à?

Không biết bác không phải "vác" theo một nửa thế giới kia <----- : :error:
 
Giá như.... 8/3 sếp em chúc mừng chị em một câu!
Giá như....8/3 sếp đừng bắt em họp lên họp xuống
Giá như ....8/3 sếp cho chị em hát ca tưng bừng
Giá như ...8/3 sếp em lon ton xuống bếp
Giá như...8/3 sếp băm cái nọ, sếp chặt cái kia
Giá như...8/3 sếp làm tất cả cho chị em mình
Hịc hịc chán sếp em quá các bác ạ
8/3 mà sếp em chảng ý kiến ý cò gì cả? Các bác xem, nghĩ cách giải quyết sếp em hộ em với, chứ để thế này xấu mặt ban đại diện những ai thuộc tầng lớp "sếp" quá đi thôi.

Vì hạnh phúc là không chờ đợi!
 
Back
Top